+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 18 của 18

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm HOÀI NIỆM của tác giả Bùi Thuý Mùi

  1. #11
    Avatar của PHƯƠNG NAM
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    PHƯƠNG NAM đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017
    Đến từ : Sinh năm1941

    Bài gửi : 192
    Thanks
    321
    Thanked 1.006 Times in 192 Posts
    10/ NHỚ NHUNG
    Chia tay tháng hạ hết lời ve
    Thoáng thấy bông hồng dạo ở hè
    Tấp nập người qua nơi xóm bến
    Rộn ràng bạn đến lối hàng ghe
    Lăn tăn sóng vỗ đùa bờ cát
    Ì ọp thuyền bơi giỡn bạn bè
    Năm tháng trông người về xóm cũ
    Nhớ thương một thuở dắt bò me...
    18.8.017 PNam
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 19-08-2017 lúc 03:14 AM Lý do: dỡn ( bạn bè ) --> giỡn


  2. #12
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    11- HẠ CẦN VE

    Cây buồn ủ rũ, hạ cần ve
    Rộng rãi, nồng oi tớ ngủ hè
    Kỉ niệm ngày nao chờ mãi bến
    Ân tình thuở nọ nhớ hoài ghe
    Mơ thuyền gió lặng êm đềm bãi
    Để sóng buồm chao lộng lẫy bè
    Khấp khởi đầu thu về đãi bạn
    Chiên xào thịt ngỗng phải dầm me.

    18/08/2017
    Lệ Hà


  3. #13
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1




    12. TRỐNG TRƯỜNG MÙA NƯỚC NỔI

    Trống trường đã giục chạnh lòng ve
    Tiết chuyển trời thu giã biệt hè
    Bữa tới thầy thăm còn giận bão
    Hôm vào lớp học vẫn hờn ghe
    Ngăn dòng nước lớn cô chèn đập
    Đỡ cánh đồng sâu bạn kéo bè
    Hỏi đến bao giờ mưa hết ngập
    Cho trò thỏa thích ngắm cành me

    Hoàng Giao
    18/8/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 18-08-2017 lúc 10:21 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #14
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    13. TƠ TƯỞNG

    Bồi hồi tiếng muỗi đảo vo ve
    Điểm hẹn là đây ở góc hè
    Nguyệt tỏ thương chiều đùa giỡn bóng
    Sông đầy nhớ buổi tập ngồi ghe
    Gầy câu chữ đượm thơ tình ý
    Dệt nốt vần êm bản nhạc bè
    Chạnh nỗi niềm riêng lòng khắc khoải
    Gom dòng kỉ niệm gửi nhành me.

    Gió Bụi
    08182017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 19-08-2017 lúc 03:49 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #15
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Anh Dũng Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 72
    Thanks
    3.190
    Thanked 1.081 Times in 112 Posts
    14. NHỚ

    Kỉ niệm êm đềm mãi vuốt ve
    Làm mưa rả rích tận khuya hè
    Sao trời thỏa mộng treo đầu núi
    Sóng biển ru tình vỗ mạn ghe
    Đã vướng đìu hiu ghềnh nọ tủi
    Còn in khắc khoải giọng ai bè
    Thơm hoài kiểu tóc đuôi gà đợi
    Mỗi buổi tan trường rợp bóng me.

    Trần Anh Dũng.
    Lần sửa cuối bởi Anh Dũng Trần; 20-08-2017 lúc 09:56 AM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Anh Dũng Trần vì bài viết hữu ích này


  9. #16
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    15. VỀ QUÊ

    Không còn nắng Hạ tiễn mùa ve
    Rủ bạn về xuôi giỡn trước hè
    Đám trẻ vui mừng khoe điệu vũ
    Băng già hứng khởi tập luồng ghe
    Triền sông gió lộng khuôn vàng trải
    Bãi cỏ triều nghiêng giọng sáo bè
    Nhẹ bỗng cung đàn ai rải phím
    Lưng chiều bóng hạc võng đường me.

    Nắng Xuân
    20.08.2017
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  11. #17
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    16 - BỖNG GẶP...


    Dạ tưởng quên rồi những cánh ve
    Chiều qua bỗng rộn khắp sân hè
    Người đem bóng cũ rời xa lạch
    Liễu ngả thân gầy xuống dựa ghe
    Ngỏ ý sai tình thơ lỡ vận
    Dò cung lỗi dấu nhạc quên bè
    Bao ngày lạc lõng hồn trơ vắng
    Cũng mở xuân thì cạnh gốc me...



    KIỀN ĐỨC - 21/08/17
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 21-08-2017 lúc 11:59 PM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  13. #18
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post278857

    HOÀI NIỆM

    Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
    Mình em lẩn thẩn bước trên hè
    Trời cao đã mở người qua bến
    Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
    Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
    Đìu hiu vọng núi giọng chim bè
    Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
    Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

    18.2.2017 - TMB


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post281472
    HOÀI NIỆM (Họa y đề)
    Người đi để lại chiếc thuyền ghe
    Sóng đổ chông chênh một mảng bè
    Bến cũ mong chờ tình mỏi mắt
    Làng quê ngóng đợi nỗi sầu ve
    Sao không nghĩ đến ngày trên phố ??
    Có lẽ đà quên buổi vỉa hè
    Cố quốc tha hương lòng nhũng tưởng
    Thầm mong dõi bóng dưới hàng me! !!!=
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 10-09-2017 lúc 12:10 AM Lý do: đầ quên=>đà, vỉa he=>hè

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình