+ Trả lời chủ đề
Trang 1/12 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 118

Chủ đề: Trang Thơ Hồng Vy

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts

    Trang Thơ Hồng Vy




    Lục Bát Mùa Xuân

    Ô kia ! xuân thắm đã về
    Nắng vàng ươm trải tràn trề khắp nơi
    Chim chao én lượn chân trời
    Ngàn hoa chen nở ngát tươi trong vườn

    Mai Đào Huệ Cúc Quỳnh Hương
    Phong Lan Dạ Lý Hồng Hường đua nhau
    Điểm tô xuân sắc muôn màu
    Làn mây như lụa trắng phau dịu mềm

    Nhẹ nhàng ngọn gió êm êm
    Mang nàng xuân thoáng qua thềm thướt tha
    Chồi non lộc biếc nõn nà
    Rợp trăm bướm mộng la đà vờn bay


    Hương xuân tỏa ngát ngập đầy
    Cam trầm chanh bưởi đó đây ngạt ngào
    Đong đưa trong nắng xôn xao
    Tưng bừng hớn hở đón chào xuân sang

    Rừng cây xanh lá mỡ màng
    Khung trời muôn sắc mênh mang tuyệt vời
    Hòa đan lụa bát thắm tươi
    Từng câu , từng chữ vui cười cùng xuận.


    Hồng Vy
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 09-08-2017 lúc 09:57 AM Lý do: mởn ( màng ) --> mỡ


  2. #2
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    QUÊ HƯƠNG
    Quê hương hàng lá cây reo
    Con đường đất đỏ vòng vèo bước đi
    Lúa non nay mướt xanh rì
    Dáng em đằm thắm xuân thì còn đây
    Dòng sông trong trẻo luôn đầy
    Có hàng liễu rủ thân gầy đợi anh
    Vai này ai gánh trời xanh
    Đêm trăng tát nước tơ mành chung chiêng
    Vườn ai lay động niềm riêng
    Hoa xoan rụng tím trời nghiêng anh về
    Ao nhà bè muống anh mê
    Sân phơi giếng nước bốn bề thân thương
    Mẹ cha đội nắng gió sương
    Cây cao bóng cả vô thường chở che...
    HG




    Bài thơ ( Quê Hương ) thật là hay chị Hoàng Giao ạ....chạnh long...Hồng Vy mạn phép họa tiếp nha ..

    Giấc Mộng Trên Quê

    Đợi anh xuân lại tới hè
    Bờ ao vựa lúa hàng tre cũng chờ
    Bao lần trăng tỏa vầng mơ
    Đêm nghe gió thoảng cứ ngờ tiếng anh
    Về đây đan giấc mộng lành
    Luống rau thiếp xới đồng xanh chàng cày
    Đôi ta tình thắm nồng say
    Cùng nhau tô điểm tháng ngày trên quê
    Vườn thơm hoa trĩu tứ bề
    Ao sâu cá lội lê thê từng đàn
    Chim chuyền sáo hót rộn vang
    Cây đầy quả ngọt hương tràn khắp nơi
    Bên nhau hạnh phúc trọn đời
    Vui say đầm ấm dưới trời quê hương....


    Hồng Vy
    Mặt trời tỏa nắng hàng dương
    Mừng người viễn xứ hồi hương mới về
    Nhớ ngày cắt cỏ triền đê
    Tắm sông bắt cá gió quê dạt dào
    Giếng khơi trong vắt ngọt ngào
    Bờ tre liễu rủ rì rào, võng đưa...

    HG
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  3. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Mặt trời tỏa nắng hàng dương
    Mừng người viễn xứ hồi hương mới về
    Nhớ ngày cắt cỏ triền đê
    Tắm sông bắt cá gió quê dạt dào
    Giếng khơi trong vắt ngọt ngào
    Bờ tre liễu rủ rì rào, võng đưa...

    HG


    Nhớ Quê

    Bên sông bóng mát hàng dừa
    Biết bao kỷ niệm thuở xưa quê nhà
    Chị hò em hát dân ca
    Tình quê nghĩa xóm đậm đà làm sao ?

    Nhiều năm hương vẫn ngạt ngào
    Mỗi từng bến nước bờ ao sân đình
    Cây cầu cội liễu xinh xinh
    Con đường đất đỏ gập ghềnh trên đê

    Những lần nắng tắt chiều về
    Tuổi thơ nghịch ngợm say mê bóng diều
    Dưới làn gió thoảng hiu hiu
    Một trời mây nước thân yêu dạt dào

    Quyện lòng luôn mãi khát khao
    Làng quê hương sắc ngọt ngào khó nguôi
    Mặc đời khắc khổ ngậm ngùi
    Chân trời góc bể ngược xuôi xứ người

    Quê hương nỗi nhớ nào vơi
    Hoài đan khảm khắc suốt đời trong tâm...


    Hồng Vy
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-08-2017 lúc 05:44 AM Lý do: ghập ( ghềnh ) --> gập

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Bến xưa thề nguyện sắt cầm
    Đâu ngờ lạc bước thăng trầm bôn ba
    Để rồi cách biệt trời xa...

    HG
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Bến xưa thề nguyện sắt cầm
    Đâu ngờ lạc bước thăng trầm bôn ba
    Để rồi cách biệt trời xa...

    HG





    Kỷ Niệm Đồng Quê


    Bến xưa thề nguyện sắt cầm
    Đâu ngờ lạc bước thăng trầm bôn ba
    Để rồi cách biệt trời xa...
    Chị đây em đó quả là đau thương

    Tình ngăn cách một con đường
    Em nơi đất khách sầu vương trĩu lòng
    Quê nhà chị mỏi chờ mong
    Niềm mơ kỷ niệm xoay vòng tháng năm

    Hoài như cơn sóng âm thầm
    Hằng sôi ray rứt trong tâm chẳng mờ
    Ước tìm lại chuỗi ngày thơ
    Trưa hè nghịch nước cạnh bờ sông quê

    Nhìn hương lúa trổ bên lề
    Chân trần chạy nhảy triền đê chiều nào?
    Đêm thu say ngắm nghìn sao
    Nghe câu ví dặm ngọt ngào vọng đưa

    Biết bao thương nhớ khôn vưa?
    Làng quê chốn cũ sớm trưa quê nhà....


    Hồng Vy
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 13-08-2017 lúc 12:00 AM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.n...5d&oe=5A2B8C25
    CHÚC BẠN HỒNG VY
    LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
    TRÊN DIỄN ĐÀN www.vnthihuu.net !



  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết




    Kỷ Niệm Đồng Quê


    Bến xưa thề nguyện sắt cầm
    Đâu ngờ lạc bước thăng trầm bôn ba
    Để rồi cách biệt trời xa...
    Chị đây em đó quả là đau thương

    Tình ngăn cách một con đường
    Em nơi đất khách sầu vương trĩu lòng
    Quê nhà chị mỏi chờ mong
    Niềm mơ kỷ niệm xoay vòng tháng năm

    Hoài như cơn sóng âm thầm
    Hằng sôi ray rứt trong tâm chẳng mờ
    Ước tìm lại chuỗi ngày thơ
    Trưa hè nghịch nước cạnh bờ sông quê

    Nhìn hương lúa trổ bên lề
    Chân trần chạy nhảy triền đê chiều nào?
    Đêm thu say ngắm nghìn sao
    Nghe câu ví dặm ngọt ngào vọng đưa

    Biết bao thương nhớ khôn vưa?
    Làng quê chốn cũ sớm trưa quê nhà....


    Hồng Vy
    CHỜ EM

    Đôi chim Sáo sậu chuyền cành
    Hương hoa tỏa ngát bông chanh nhà nàng
    Gió lay ngọn cỏ khẽ khàng
    Bên bờ sông hát…bướm vàng lả lơi
    Hạ về tiếng dế thảnh thơi
    Ve kêu rả rích…phượng khơi thắm màu
    Dòng đời cứ mãi nông sâu
    Hồn quê tha thiết đẹp giàu tình ơi
    Trời thanh mây nước êm trôi
    Đàn em nô nghịch…tiếng cười giòn tan
    Cánh diều lướt gió tung tăng
    Thả niềm mơ ước…cung đàn tuổi thơ
    Em ơi anh mãi đợi chờ
    Niềm vui bất tận bến bờ có em
    Đồng vọng khúc hát êm đềm
    Thả hồn mơ mộng ngọt mềm bờ môi
    Quê hương trời Hạ thắm tươi
    Chờ ngày hai đứa…bến đời có nhau.(NHC)

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Trải qua năm tháng bể dâu
    Tim em vẫn đập nhịp cầu bến xưa
    Tình quê tỏa bóng hàng dừa
    Phải anh vẫn thủa đón đưa...ngày nào?
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #9
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Trải qua năm tháng bể dâu
    Tim em vẫn đập nhịp cầu bến xưa
    Tình quê tỏa bóng hàng dừa
    Phải anh vẫn thủa đón đưa...ngày nào?
    Dấu chân xưa đã xóa mờ
    Hồn tuôn lai láng dòng mơ ngỡ ngàng
    Đêm buồn tiếng dế ngân vang
    Gió đưa cơn khát nồng nàn xa xăm
    Xa nhau xa mãi ngàn năm
    Một lần gặp gỡ khắc tâm trọn đời.

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  17. #10
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/12 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình