+ Trả lời chủ đề
Trang 5/12 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 118

Chủ đề: Trang Thơ Hồng Vy

  1. #41
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Đồng Cảnh


    Đôi ta cùng cảnh ngộ nghèo
    Đường duyên bạn nhỡ chèo queo ta gồng
    thủi thui sáng sớm chợ đông
    Chiều về tay lấm bên đồng nắng phơi

    Một thân , một bóng giữa đời
    Tình xa mộng vỡ chơi vơi mỗi mình
    Đau buồn nhầu tuổi xuân xinh
    Mỏng manh chỉ thấy an bình trong mơ

    Bà mai lão nguyệt ơ thờ
    Gái quê dầm dãi bơ vơ sáng chiều
    Đêm về phòng trống quạnh hiu
    Ngày ra trắc trở muôn điều phủ vây

    Lệ lòng luôn mãi đong đầy
    Có ai thấu được nỗi cay phận nghèo
    Tơ tình chẳng có người theo
    Chỉ đành chấp nhận bồng đèo được đâu

    Mặc đêm dạ ủ bao sầu
    Cũng đà quen phận canh thâu mỗi mình.


    Hồng Vy
    13-12-2017


  2. #42
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    LÁI ĐÒ

    Sương choàng biển hát ngũ cung
    Lời vang trầm bổng hòa chung điệu hò
    Vợ chồng đồng dạ ấm no
    Đưa con cặp bến, lái đò…Mẹ Cha!

    Huy Thanh
    14/12/2017

    SÔNG ĐÒ


    Dây đàn khéo lựa nên cung
    Vợ chồng ngào ngọt xướng chung câu hò
    Vui hòa con ấm cháu no
    Thỏa lòng sông Mẹ, khẳm đò tình Cha!


    KIỀN ĐỨC - 14/12/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  3. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  4. #43
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    SÔNG ĐÒ


    Dây đàn khéo lựa nên cung
    Vợ chồng ngào ngọt xướng chung câu hò
    Vui hòa con ấm cháu no
    Thỏa lòng sông Mẹ, khẳm đò tình Cha!


    KIỀN ĐỨC - 14/12/17

    Thuở Xưa

    Đường đà lỡ nhịp sai cung
    Nhưng lòng mãi nhớ thủy chung điệu hò
    Thuở ngày hai buổi đói no
    Nép bên lòng mẹ dõi đò đón cha !


    Hồng Vy
    17-12-2017

  5. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  6. #44
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts




    Nắng Xuân

    Dõi nhìn giọt nắng xuân sang
    Mượt mà óng ả quyện ngàn chồi xanh
    Điểm tô lộc biếc trên cành
    Phơi màu sáng tỏa long lanh rạng ngời

    Nắng nồng ấm trải muôn nơi
    Vui cùng biển cả đất trời reo ca
    Chan hòa mang đến mọi nhà
    Một khuôn áo mới thiết tha dịu dàng

    Nắng cùng én lượn rộn vang
    Đùa chơi hớn hở tung làn thắm tươi
    Bên ngàn nhụy hé như cười
    Côn trùng cũng ấm cất lời yêu thương

    Nắng nhẹ nhàng ngả bên đường
    Ôm choàng thảm cỏ tựa nương vào lòng
    Mênh mông giữa mảnh trời trong
    Say vờn ngất ngưỡng bên vòng xuân sang.


    Hồng Vy
    12-02-2018

  7. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  8. #45
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Tâm Tình Em Gái quê

    Trời khuya vắng lặng như tờ
    Màn đen mờ phủ đường tơ bẽ bàng
    Em ngồi khảm dệt từng trang
    Gởi người dạo ấy muôn ngàn diết da

    Nỗi lòng em gái quê nhà
    Đêm nhìn vầng khuyết sao mà nhớ anh
    Mặc làn gió thoảng qua mành
    Miệt mài cùng chữ theo canh mỏi mòn

    Trong niềm đơn lạnh héo hon
    Nhiều năm dạ vẫn ôm tròn nhớ thương
    Đêm đêm hồn mãi miên trường
    Chờ ai từ cõi xa phương trở về

    Sao người vẫn biệt sơn khê
    Mình em một bóng tái tê đau lòng
    Mẹ già cũng mỏi chờ mong
    Chiều chiều ngồi lặng bên dòng bện mơ

    Mỏng manh tìm bóng con khờ
    Trông con mẹ nhớ bạc phơ mái đầu
    Tình làng nghĩa xóm cũng sâu
    Vắng anh bến nước cây cầu đã xiêu

    Bờ trên ngõ dưới tiêu điều
    Để hoàng hôn xuống nhạn chiều gọi thương
    Bao là nỗi vấn niềm vương
    Gợi đôi dòng lệ canh trường đẫm rơi

    Nhớ người nhớ mãi bên đời
    Từ lâu anh đã xa rời làng quê
    Thầm mơ thuyền sẽ quay về
    Tình ta ngời thắm đoạn đê năm nào

    Thỏa lòng em gái khát khao
    Bình minh rực tỏa rượu đào xe duyên.


    Hồng Vy
    21-02-2018
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 26-02-2018 lúc 05:17 AM Lý do: "se"="xe", "Thâm mơ"="Thầm mơ"

  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  10. #46
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Thu Buồn

    Xót cảnh trời thu lá ngả vàng
    Chim buồn dõi bạn vọng lời vang
    Làn mây héo hắt mờ giăng kín
    Chạnh nỗi niềm xưa dạ bẽ bàng.


    Hồng Vy
    25-02-2018

  11. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  12. #47
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts




    Tình Sầu Muộn


    Vẫn còn yêu sao anh mãi chẳng về?
    Để phố buồn lê thê ngày gió phủ
    Mảnh vườn xưa cũng lạnh giữa sương mù
    Bao nỗi buồn luôn ru theo điệu nhớ

    Xót xa lòng hoài đau như vụn vỡ
    Chuyện chúng mình cứ ngỡ đã phai phôi
    Nào ngờ đâu vẫn còn nhiều khắc khoải
    Mãi trĩu lồng trong ngàn nỗi nhớ mong

    Để nhiều đêm tình hững bên cơn mộng
    Như anh về giữa phòng đơn cô quạnh
    Nhưng sao ôi ! cũng chỉ là ảo ảnh
    Lại thêm lần tròn canh bờ mi chảy

    Trách phận mình sao mãi nhiều đắng cay
    Một lần yêu vương nghìn sầu tan vỡ
    Người phiêu bồng kẻ nhớ...đơi...thương chờ
    Dâng tràn lòng trăn trở mấy nào nguôi...


    Hồng Vy
    18-03-2018

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  14. #48
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Thăm Mẹ

    Nhiều năm rồi nay mới về thăm mẹ
    Ven lối mòn con bước khẽ vô vườn
    Liền dõi mắt đưa tìm bóng mẹ thương
    Ô như kia..bên góc hàng cau nhỏ

    Có phải chăng là mẹ đang ở đó?
    Trông xa mờ theo nắng đổ trong chiều
    Con rón rén thả nhẹ tới mẹ yêu
    Choàng tay ôm mà lòng nhiều nức nở

    Lưng mẹ gầy mái tóc đà bạc phơ
    Đôi bàn tay xạm nắng mờ đen mọng
    Xót thương mẹ con trẻ tự trách lòng
    Đã bỏ mẹ bao ngày trong đơn lạnh

    Chắc mẹ buồn mẹ tủi mỗi từng canh
    Ngước nhìn con mà mắt tràn ngấn lệ
    Thương con trẻ từ ngàn xa trở về
    Đưa tay cầm mân mê lòng rung động

    Tháng ngày dài ấp ủ nỗi chờ mong
    Ôi ! sung sướng con ngả trong lòng mẹ
    Như thuở nào bên tai thầm thỏ thẻ
    Đứa con khờ....bỏ mẹ hằng ấy năm....


    Hồng Vy
    18-03-2018

  15. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  16. #49
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Men Cô Đơn

    Rượu nồng đã cạn bao chung?
    Buồn ơi ! sao mãi điệp trùng trào dâng
    Nhớ anh ta nhớ vô ngần
    Trong đêm cô quạnh phủ thân hao gầy

    Chân đà chập choạng ngất ngây
    Mà tim vẫn lắng trĩu đầy nỗi xưa
    Ôi ! bao chung nữa mới vừa
    Để men vơi xóa cơn mưa bên lòng

    Anh như ngọn nến sáng trong
    Long lanh dịu tỏa giấc hồng ấm êm
    Ta...hồn như đắm say chìm
    Lạc chân say bước giữa đêm thu nào

    Hôm nay lòng lại khát khao
    Mượn men nồng đắng ru vào đêm đơn
    Rượu lồng bay bổng chập chờn
    Sao nguồn sầu nhớ cô đơn vẫn đây....


    Hồng Vy
    19-03-2018

  17. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  18. #50
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Vẫn Còn Yêu

    Có phải chăng? mỗi anh là tất cả !
    Ngự lòng em như cả vùng trời yêu
    Đêm lại đêm em dệt biết bao điều
    Ước được gì tình ta nhiều hạnh phúc

    Nhưng ôi sao đường duyên hoài lục đục
    Để hồn em muôn ngàn khúc bi ai
    Nhớ thương anh em nhớ mỗi canh dài
    Luôn mong lần trở lại ngày xưa đó

    Bao kỷ niệm bên người yêu bé nhỏ
    Mà lòng hằng mang sầu khổ vấn vương
    Người yêu ơi ! anh có hiểu khúc đoạn trường?
    Con tim này vẫn mãi hướng về anh...


    Hồng Vy
    21-03-2018

  19. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 5/12 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình