+ Trả lời chủ đề
Trang 11/12 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 118

Chủ đề: Trang Thơ Hồng Vy

  1. #101
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Cùng Ca

    Vui nào sánh đặng cõi đàn ta?
    Bốn bể ngàn phương cũng vậy mà
    Tứ trải thi hòa con chữ lộng
    Tha hồ bút vẫy bạn cùng ca.

    Hồng Vy
    04-05-2020


    KHÓ HOAN CA

    Ai người thấu hiểu nỗi lòng ta
    Ba lão thơ đang gắn bó mà
    Tiến sỹ hâm hiu nằm một chỗ
    Thanh thì ít đến khó hoan ca.

    BXP 05.05.2020

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #102
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG

    Tự hào chiến thắng Nguyên Mông
    Cọc xuyên thuyền giặc trên sông Bạch Đằng
    Quân thù chẳng kịp trối trăn
    Đập tan giấc mộng xâm lăng…lũ bành!


    Huy Thanh


    VÌ SAO???

    Nhà Trần đã đuổi giặc Mông
    Bằng hàng cọc nhọn chiến công Bạch Đằng
    Ngàn đời thế giới trở trăn
    Vì sao nước nhỏ phá tan mộng bành???

    BXP 05.05.2020

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #103
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Mẹ

    Lớn lên sao lắm sầu vương
    Đi xa mới thấy nhớ thương mẹ nhiều
    Một đời tần tảo chắt chiu
    Miếng cơm manh áo sớm chiều gian nan

    Nuôi con dạy dỗ mọi đàng
    Cho con no đủ hiên ngang với đời
    Đêm về cất tiếng à ơi !
    Tình thương sánh tựa biển trời bao la

    Giờ con viễn xứ xa nhà
    Mới biết nhớ mẹ thiết tha dạt dào
    Mẹ là vầng thái dương cao
    Là dòng suối mát ngọt ngào dịu êm

    Trăm ngàn hạnh phúc êm đềm
    Để lòng ray rức hằng đêm nhớ về
    Thương mẹ lẻ bóng trời quê
    Tuổi già sức yếu tứ bề quạnh hiu

    Đêm sương ngày nắng mưa chiều
    Héo hon thân mẹ buồn hiu mỗi mình
    Con thơ lạc xứ mưu sinh
    Làm sao trọn nghĩa vẹn tình mẹ ơi !

    Từng ngày dạ xót rã rời
    Chỉ đành để lệ nhỏ rơi canh trường.


    Hồng Vy

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #104
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14


    Chúc Mừng Sinh Nhật Hồng Vy
    Hồn thơ lai láng, xuân thì mãi xuân
    Tặng em những đóa Hồng Tâm
    Nối vòng nhân ái đức ân cao dày
    Maimo
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  9. #105
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.220
    Thanked 39.183 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    MỪNG SINH NHẬT THI HỮU HỒNG VY
    09.10

    Mừng Sinh nhật Em Vy nha
    ‘Chúc cho hạnh phúc đậm đà tình yêu
    Chúc cho sức khỏe thật nhiều
    Chúc cho may mắn vạn điều bình an.

    Chúc cho em được giàu sang
    Niềm vui hạnh phúc càng ngày càng xinh
    Chúc luôn sum họp gia đình
    Thành công tiếp nối hành trình công danh.

    Chúc cho ấm áp an lành
    Bao nhiêu hạnh phúc vây quanh mỗi ngày
    Nụ cười sẽ mãi trên môi
    Hãy luôn chia sẻ cùng tôi nếu cần

    Vai này dựa nhé bạn thân
    Nhớ là tôi mãi ở gần bên em.’








  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  11. #106
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thúy Mùi Xem bài viết
    GIÁ NHƯ

    Giá như không có ngày xưa
    Thì ngày nay vẫn như vừa gặp nhau
    Giá như ngay buổi ban đầu
    Ta là xa lạ giờ đâu phải buồn

    Ngoài trời mưa vẫn cứ tuôn
    Nhặt vài hạt nhớ mà luồn thành đôi
    Giá như ai hiểu lòng tôi
    Thì giờ chắc hẳn bờ môi luôn cười.

    Mưa to gió lớn.16.10.2020.
    Bùi Thúy Mùi!
    Âu Vì

    Âu vì khoảnh khắc hồi xưa
    Để hồn mãi nhớ thuở vừa biết nhau
    Âu vì mộng buổi hôm đầu
    Tim giờ thổn thức ngồi khâu nỗi buồn

    Muôn dòng lệ vẫn hoài tuôn
    Thương đời lẻ bậu phận nguồn sẻ đôi
    Nào ai thấu nỗi tình tôi
    Ngày đêm tủi quyện làn môi vắng cười.


    Hồng Vy
    18-10-2020

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #107
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Mời Quý Thi Hữu Thưởng Thức thi phẩm, RƯỢU ĐẮNG TÌNH NỒNG của Thi Hữu HỒNG VY

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-12-2020 lúc 06:37 AM
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  15. #108
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết
    Mời Quý Thi Hữu Thưởng Thức thi phẩm, RƯỢU ĐẮNG TÌNH NỒNG của Thi Hữu HỒNG VY

    https://www.youtube.com/watch?v=fkZW...tQdKh8T5H4ajyY

    Cô Mơ ơi! có phải giọng của cô không ? Nghe mùi mẩn quá....xin cám ơn cô nhiều , chúc cô luôn khỏe mạnh và bình an


    HV

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #109
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Cô Mơ ơi! có phải giọng của cô không ? Nghe mùi mẩn quá....xin cám ơn cô nhiều , chúc cô luôn khỏe mạnh và bình an


    HV
    HV ợi, giọng cô Gà đấy chứ không phải MM đâu
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  19. #110
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Nỗi Nhớ

    Đêm ngồi dạ tưởng trời quê
    Vầy đôi nét chữ gởi về cố hương
    Niềm mong nỗi nhớ sao lường
    Thâm tình bằng hữu hoài vương cõi lòng.


    Hồng Vy
    17-12-2020

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 11/12 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình