Giọt mưa tâm tình
Giọt mưa đã biết chuyện mình
Em ơi ngọn lửa chân tình chúng ta
Gạt sầu sống chuỗi ngày qua
Một thời thơ ấu vẫn là niềm vui
Nơi đây Thi hữu gọi mời
Đan tay nhau lại đầy vơi tháng ngày
Tiếng mưa tí tách mơ say
Tách trà sen đủ vui vầy duyên nhau.
Thu giang vũ
Dẫu ngoài mưa đổ giọt sầu
Tình huynh tỷ muội vẫn sâu điệp trùng
Vần gieo tứ trải hòa chung
Năm châu bốn bể tương phùng đồng vui
Lời thơ đối ẩm ngọt bùi
Xóa đời vất vả ngược xuôi từng ngày
Diễn đàn thi hữu ta say
Bắt tay xiết chặt lòng đầy thân thương...
Hồng Vy
Xin cám ơn TGV nhiều lắm , đã ghé thăm và để lưu lại những dòng thơ thật thân thương...