Hồng Vy rất là cám ơn tỷ Thu Giang Vu ....đã thương và lồng . tặng một tranh thơ thật là dễ thương cho Hồng Vy...Xin chúc tỷ nhiều vui vẻ
Mến
Hồng Vy
Hồng Vy rất là cám ơn tỷ Thu Giang Vu ....đã thương và lồng . tặng một tranh thơ thật là dễ thương cho Hồng Vy...Xin chúc tỷ nhiều vui vẻ
Mến
Hồng Vy
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 10-09-2017 lúc 04:40 PM
Dòng Thơ Kỷ Niệm
Tình xưa vẫn đượm trong mơ
Chăng người giờ đã mịt mờ nơi đâu?
Mình ta ôm mối duyên sầu
cùng dòng thơ cũ canh thâu thẫn thờ
Mỏng manh tìm lại trên thơ
Đôi vần kỷ niệm giấc mơ thuở nào?
Dưới trăng đầm thắm nồng trao
Một trời hương sắc ngọt ngào khó nguôi
Mãi lòng sầu tủi ngậm ngùi
Hoài thương mộng tưởng buồn vui vẫn còn
Nhớ từng hồi ức vàng son
Giữa đêm thu tỏ nguyệt tròn năm xưa
Xoay vòng quyện cuốn như vừa
Nhiều năm nét chữ vẫn chưa phai mờ
Dẫu tình chẳng đặng như mơ
Màu xanh hoài điểm từng tờ dấu yêu
Chữ nghiêng vần thắm mỹ miều
Đơm từng dĩ vãng chắt chiu chuỗi ngày
Trong vòng tay ấm ngất say
Để tim luôn mãi đong đầy nỗi xưa.
Hồng Vy
11-09-2017
Lần sửa cuối bởi hồng vy; 12-09-2017 lúc 01:10 AM
Hồng Vy viết về Mùa Hạ, Giờ LT viết về mùa Thu tặng HV nè:
KHÚC THU
Trải hồn ra với thiên nhiên
Nàng Thu đẹp lắm chao nghiêng cánh vàng
Nắng mềm rót giọt mênh mang
Lá buông rải thảm xốn xang ngang trời
Dòng sông khua sóng chơi vơi
Nhẹ nhàng gió vẫy gọi mời…nàng Thu
Xa vọng rộn tiếng chim gù
Gọi tình tha thiết…mù u bướm vàng
Thuyền đà cập bến quan san
Thiên nhiên hạnh ngộ…chỉ còn thiếu em!(NHC)
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 27-09-2017 lúc 06:10 AM Lý do: rãi ( thảm ) --> rải
Thơ & Em
Tình thơ em trải trong mơ
Nồng nàn ấm áp mộng chờ phố xưa
Ngọt ngào tựa ánh thu mưa
Gợi lòng trăm nỗi khôn vừa nhớ nhau
hồn thơ thắm thiết dạt dào
Xóa bao khoảnh khắc thương đau ngày nào
Đêm ơi ! chớ vội qua mau
Dư hương về lại giục thao thức lòng
Bâng khuâng dệt giấc mơ nồng
Thuở thời đôi đứa tình hồng thắm tươi
Đời vui rộn rã tiếng cười
Vần thơ em giữ trọn đời nhớ anh
Để đêm gió khẽ qua mành
Luôn nghe có tiếng thơ anh ngọt ngào.
Hồng Vy
28-09-2017
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 30-09-2017 lúc 04:50 PM Lý do: dục --> giục
Anh Có Biết?
Ôi ! Bài thơ anh sao quá nồng nàn?
Gợi lòng em muôn vàn nỗi nhớ nhung
Ước được gì? giờ đây mình tương phùng
Tựa vai anh ta cùng chung nhịp thở
Để anh biết là em vẫn mong chờ
Sau mỗi lần đọc thơ anh đã gởi
Em lại buồn , lại nhớ lệ em rơi
Khóc tình mình sao trời nỡ chia đôi
Trăng đêm nay , trăng buồn trăng cũng dỗi
Nửa lững lờ , nửa trôi dạt phương nao?
Chỉ còn lại sương mù giăng mờ ảo
Làm tim em vun trào nỗi sầu vương
Anh có biết ? hằng đêm em vẫn thường
Luôn dõi nhìn về phương trời xa thẳm
Nhớ đến anh , em nhớ , nhớ nhiều lắm
Từng kỷ niệm nồng thắm mới hôm qua
Mà giờ đây , anh ơi! đường đôi ngã
Ngồi nhớ anh , nhớ cả vùng trời yêu
Mặc lệ sầu cứ đổ biết bao chiều
Trong lòng em tim yêu mãi thiết tha
Có lẽ nào tình anh là tất cả?
Hồng Vy
29-09-2017
Lần sửa cuối bởi hồng vy; 30-09-2017 lúc 02:13 PM
Thơ & Em
Tình thơ em trải trong mơ
Nồng nàn ấm áp mộng chờ phố xưa
Ngọt ngào tựa ánh thu mưa
Gợi lòng trăm nỗi khôn vừa nhớ nhau
hồn thơ thắm thiết dạt dào
Xóa bao khoảnh khắc thương đau ngày nào
Đêm ơi ! chớ vội qua mau
Dư hương về lại dục thao thức lòng
Bâng khuâng dệt giấc mơ nồng
Thuở thời đôi đứa tình hồng thắm tươi
Đời vui rộn rã tiếng cười
Vần thơ em giữ trọn đời nhớ anh
Để đêm gió khẽ qua mành
Luôn nghe có tiếng thơ anh ngọt ngào.
Hồng Vy
28-09-2017
Mắt Lệ Cho Người
Bởi lòng tơ vẫn còn vương
Nên đêm tĩnh lặng dạ thường xót xa
Lắm lần lệ đẫm mi ngà
Tim hoài thổn thức diết da muôn sầu
Chăng người giờ đã ở đâu?
Để trăng xế rụng chân cầu hắt hiu
Buông màu đen lạnh tiêu điều
Phủ mờ bóng nhỏ buồn hiu mỗi mình
Mỏi mòn mơ đợi bình minh
Mượn tia nắng sưởi giọt tình đêm rơi
Tròn canh giá buốt rã rời
Mà tình vẫn mãi đầy vơi trĩu lòng
Người ơi ! em vẫn chờ mong
Lệ luôn sâu lắng theo dòng thời gian
Đêm rồi , đêm lại ngập tràn
Giọt sầu , giọt nhớ miên man rơi đầy
Quyện vòng đôi mắt mờ cay
Khóc tình cách trở tháng ngày chơi vơi
Bơ vơ lặng lẽ bên đời
Mắt hoài lệ đổ cho người tình xa.....
Hồng Vy
01-010-2017
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 02-10-2017 lúc 06:08 AM Lý do: sưỡi ( giọt tình ) --> sưởi
TÀN ĐÊM
Đêm tàn nghe sóng rì rào
Âm vang ngân vọng len vào tim côi
Vòng tay ôm trắng như vôi
Lao xao gió hát buông lơi bến bờ
Cho hồn nâng cánh lời thơ
Mênh mông dào dạt ngẩn ngơ cõi lòng
Sao khuya lấp lánh hư không
Trầm luân âm hưởng bềnh bồng cùng trăng
Gạt sầu bên sóng cuốn phăng
Để tâm lại tịnh nhuộm vàng ánh dương
Từ nay trên khắp nẻo đường
Thanh tâm bạch dạ nhẹ vương gánh đời.(NHC)
Hương Thơ
Ngồi buồn dõi đọc vần thơ
Thời gian tưởng đã xóa mờ chữ yêu
Ngờ đâu vẫn gợi muôn chiều
Bao làn kỷ niệm bấy nhiêu ân tình
Một thời đượm nét đan trinh
Yêu thương tựa bóng với hình nồng say
Như đêm mười sáu trăng đầy
Lung linh tỏa sáng ngất ngây mộng lành
Trên trang giấy mỏng mực xanh
Chữ nghiêng nét ngả vẫn thanh đậm đà
Khơi lòng muôn nỗi thiết tha
Tình xưa nghĩa cũ sao mà vấn vương
Mân mê nhìn mãi thi trường
Từng dòng cuồn cuộn nhớ thương tràn về
Nghe hồn sầu tủi tái tê
Hương thơ như vẫn chưa hề phai phôi .
Hồng Vy
02-10-2017