+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Bùi Thúy Mùi - Thơ tuyển chọn

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    Bùi Thúy Mùi - Thơ tuyển chọn

    Tác giả BÙI THÚY MÙI
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

    01. Hoài niệm
    02. Bến nhớ
    03. Ngủ tiên

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    HOÀI NIỆM

    Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
    Mình em lẩn thẩn bước trên hè
    Trời cao đã mở người qua bến
    Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
    Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
    Đìu hiu vọng núi giọng chim bè
    Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
    Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

    TMB

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    BẾN NHỚ

    Có những tình yêu không hề bay bổng
    Mà âm thầm đè nén chịu thương đau
    Thời gian trôi tóc nhuộm phủ hai màu
    Vẫn thổn thức con tim nhàu nỗi nhớ

    Có những tình yêu chưa hề bay bổng
    Mà vẫn thèm cho hết cả đời yêu
    Hoàng hôn rơi rồi lịm tắt mỗi chiều
    Cứ như thế nhặt cô liêu gói mục

    Dẫu biết rằng tình yêu là tù ngục
    Vẫn nhốt tim ngào hừng hực lửa thiêu
    Mấy mươi xuân đuổi bóng đến xế chiều
    Ta vẫn đứng chờ nhau trong... bến nhớ!


    Bùi Thúy Mùi

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    NGỦ TIÊN

    Mượn tiểu bên thềm ngủ giấc tiên
    Quên đi mỏi mệt lẫn ưu phiền
    Chiều thu nắng trải niềm vui quyện
    Gió thoảng hương nồng đóa bạch liên.

    Bùi Thúy Mùi

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình