+ Trả lời chủ đề
Trang 3/202 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 2013

Chủ đề: THANH THANH KHIẾT - Tập cổ Đường thi .

  1. #21
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Lều thơ

    Trăng vàng trải ngập mái tranh xiêu
    Một góc lều thơ cột chống chèo
    Xướng hoạ gieo vần tâm tuý khiết
    Giao lưu thả chữ ý trong veo
    Tao nhân náo nức băng qua núi
    Mặc khách bình tâm vượt hết đèo
    Chẳng rượu không trà tình vẫn thắm
    Hồn thơ ấm đậm khúc phiêu diêu

    Bùi Thanh Thanh Khiết

    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 09-10-2011 lúc 06:53 PM

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #22
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Hoa tình yêu

    Nụ hé môi hồng buớm lại qua
    Hương bay đậm ngát giấc mơ ngà
    Đường duyên đằm thắm khơi gương nguyệt
    Vẻ đẹp trang đài gợi bóng nga
    Cánh bướm chênh chao trong gió lặng
    Đài hoa lặng lẽ giữa mây hoà
    Tình yêu náo nức mùa xuân đến
    Đẹp mãi dòng đời bướm với hoa

    Bùi Thanh Thanh Khiết
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #23
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Liên hoa

    Hạ đến Liên hoa bát ngát bông
    Hương thơm mở cánh dâng mênh mông
    Bùn sâu chẳng ngại đời luôn trắng
    Nước nổi e chi phận mãi hồng
    Vẻ đẹp âm thầm không đón đợi
    Đường duyên bảng lảng chẳng hoài trông
    Trao mình ký gửi nơi thờ phụng
    Cửa phật từ bi thoả tấc lòng

    Bùi Thanh Thanh Khiết


  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #24
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Chiều buồn

    Chiêu nay phố núi phủ đầy sương
    Đã bước qua đi một đoạn đường
    Cứ nghĩ đồng tâm - nên muốn giữ
    Hay đâu khác ý - thế thôi buông
    Lòng đau héo hắt do tình đứt
    Dạ xót ngậm ngùi bởi nghĩa vuơng
    Giá biết cùng nhau nhìn một hướng
    Trăm năm hoa mộng mãi lên hương

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    10.10.2011


  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #25
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    HOA HẬU LÀNG TA
    (Đường luật vui)

    Làng ta mở hội tuyển chân dài

    Giám khảo mơ màng cho điểm sai
    Chị nọ môi hồng mày lá liễu
    Cô kia da trắng mắt sương mai
    Vòng đầu nhẹ nhõm xem đường nét
    Lượt cuối gay go chấm sắc tài
    Chọn kỹ mai này thi quốc tế
    Quê mình gái đẹp kém gì ai!

    Quốc Quyền
    23.07.2011


    Chuyện thi hoa hậu

    Chuyện thi hoa hậu kể thì dài
    Những tiếng eo xèo đúng với sai
    Giám khảo xăm soi nhìn vóc ngọc
    Thí sinh khép nép mở thân mai
    Tiền trao đã chọn người không sắc
    Bạc đút nên bầu kẻ chẳng tài
    Kết quả xem ra tiêu chí hỏng
    Mỹ nhân đích thực biết buồn ai ?

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    11.10.2011

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #26
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Ly tan


    Nghe như phận số buộc do trời
    Năm tháng đơn côi khổ chẳng vơi
    Nắng hạ giông về hoa gẫy nát
    Mưa thu sương giáng lá tan rời
    Trời tây xứ lạ niềm thương dấu
    Biển bắc quê nhà nỗi nhớ khơi

    Những muốn đi tìm nhưng kẹt nỗi

    Sông dài biển rộng biết đâu nơi


    Bùi Thanh Thanh Khiết


  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #27
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Phận số

    Nỗi sầu tôi bán chẳng ai mua
    Năm tháng buông trôi gió cũng hùa
    Lắm kẻ thả lời nghe đắng đót
    Bao người đưa tiếng thấy chanh chua
    Vườn duyên thấp thoáng ong lơi lả
    Dậu mộng chập chờn bướm lượn đùa
    Chán cảnh buồn đời ôm phận bạc
    Bốn mùa quên cả nắng cùng mưa

    Bùi Thanh Thanh Khiết

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #28
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Vịnh Hương Sơn

    Hương sơn phật tích đẹp như tranh
    Suối Yến dòng trôi núi lượn quanh
    Thấp thoáng đào hồng xuân bất tận
    Mênh mang mai trắng cảnh trường sanh
    Trèo lên chính điện mây nhè nhẹ
    Bước đến Hinh Bồng nắng mỏng manh
    Tấp nập người đi mang ý nguyện
    Cầu sao cuộc sống được an lành


    Bùi Thanh Thanh Khiết

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #29
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Một mái nhà

    Náo nức về chung một mái nhà
    Ngày ngày tâm sự bạn cùng ta
    Vườn mơ tháng hạ mưa xanh nụ
    Bến mộng ngày xuân nắng đỏ hoa
    Mặc kệ trời nam tràn gió cuốn
    Đâu lo biển bắc phủ sương sa
    Tri âm gặp gỡ trên bàn nét
    Vẫn đậm tình thân chẳng thấy xa

    Bùi Thanh Thanh Khiết

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #30
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thi met đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 195
    Thanks
    374
    Thanked 751 Times in 193 Posts
    em làm nhà
    vất vả vài hôm dựng .... túp nhà
    eo ui mệt quá, giúp em a
    gạch vữa dựng tường, nhanh đi nhá
    mắm tép chan cơm, tạm í mà
    sân trước đào ao rồi thả cá
    vườn sau đánh luống nữa trồng cà
    đến bữa khánh thành là có cả
    này cà, này cá, bổ sung gà

    tm

    cám ơn anh động viên, em sang thăm nhà anh chút nè

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn thi met vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 3/202 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình