Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 17-08-2017 lúc 07:52 AM
MÁI MƠ GÁY
Tiếng gà lảnh lót đâu đây
Làm cho cả xóm vươn vai thức nè
Vểnh tai hóng mắt dòm, nghe
Mái Mơ đang đứng sau hè gáy vang
HG
--------
* Gà Mái mà cũng gáy vang ha ha
Mái mơ chân mỏi mắt mờ
Vậy mà có chú Gà Tồ vẫn nghe
Heee
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
Một mẹ nuôi hết đàn con
Mai kia khôn lớn nghĩa ơn nhớ đời
Chắt chiu ấp ủ lạnh trời
Xòe đôi cánh nhỏ chẳng rời. ...sớm hôm.
Thugiang .
Thi Hữu có gà Mái Mơ
Bầy con ríu rít nương bờ cánh dang
Nắng mưa giông gió chẳng màng
Mong đàn con khỏe tung tăng giữa đồng.
Gió Bụi
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 17-08-2017 lúc 10:49 AM
GÀ MƠ
(Thân tặng bạn Xíu)
Ơ kìa thấy rõ chị gà mơ
Một mẹ bao con nép cánh chờ
Tránh lũ diều hung liều độc địa
Che bầy quạ dữ tấn ngu ngơ
Tu hành bởi nghiệp đầy không dở
Phát nguyện do người đủ chẳng dơ
Hạnh phúc là đây nào phải nợ
An lành cuộc sống viết thành thơ./.
TXS 17/8/2017
Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 17-08-2017 lúc 05:20 PM