CÀ PHÊ MƯA
Gác lạnh riêng mình buổi gió mưa
Cà phê đắng vị mảnh duyên thừa
Trăng vàng trải mộng bên thềm cũ
Má đỏ ru tình cạnh lối xưa.
DCHL
CÀ PHÊ MƯA
Gác lạnh riêng mình buổi gió mưa
Cà phê đắng vị mảnh duyên thừa
Trăng vàng trải mộng bên thềm cũ
Má đỏ ru tình cạnh lối xưa.
DCHL
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-08-2017 lúc 11:31 PM
CUNG TRẦM NỐT LẶNG
Gảy nhẹ cung trầm khi luyến nhớ
Xoay đều nốt lặng buổi sầu thương
Từ đây cảm xúc chia phân nửa
Lúc dắt tay em giữa phố phường
DCHL
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 18-08-2017 lúc 06:49 AM
THANH NHÀN
Cái thú “Bình minh nhất trản trà” *
Thả hồn lãng đãng với muôn hoa
Câu thơ gửi chữ vui tình bạn
Nét bút rèn nho khoái tuổi già.
BXP 18.8.2017
* “Bình minh nhất trản trà” không phải tôi sính nho, nó là câu trích trong tài liệu đưỡng sinh tôi đọc 20 năm trước, chỉ nhớ được một câu.Nó nhắc tôi nhiều trong sự rèn luyện.
THU
Lác đác trên cành lá nhẹ rơi
Hồ trong sóng gợn đáy in trời
Cúc vàng lưng dậu khoe màu thắm
Rộn rã đàn em ánh mắt cười
BXP 18.8.2017
CÁI LÃO NÀY!
Ta thả hồn thơ những tháng ngày
Chim Chiều vẫn trụ với Lầu Mây
Xem trang Xuân Phượng lòng hoan hỉ
Vẫn tật mê hoa … cái lão này!
BXP 18.8.2017
CÀ PHÊ MƯA
Gác lạnh riêng mình buổi gió mưa
Cà phê đắng vị mảnh duyên thừa
Trăng vàng trải mộng bên thềm cũ
Má đỏ ru tình cạnh lối xưa.
DCHL
CÁI NGÀY XƯA
Một mình thờ thẫn bước trong mưa
Chẳng biết do ta cứ đổ thừa
Phận lỡ duyên ôi đành nó thế
Đau lòng chi mãi cái ngày xưa?
BXP 18.8.2017