Nguyên văn bởi
manhky
GỬI BẠN VẦN THƠ
Gửi bạn vần thơ sáng cõi đời
Ngôn từ rộn rã tỏa ngàn nơi
Bên thềm tết sửu niềm tươi rạng
Giữa cảnh mừng xuân mộng chói ngời
Lộc nõn nà xanh lòng khấp khởi
Tâm nhàn nhã thỏa dạ đầy vơi
Hòa câu thể luật Đường khơi giữ
Tuổi hạc tưng bừng vẫy bút chơi.
Manh Ky
Thơ Người
Dõi tứ người trao quả rạng đời
Cho dầu lũ dịch trải ngàn nơi
Niềm say vẫy bút tâm hoài tỏ
Khoảnh đắm tầm văn dạ mãi ngời
Điểm sắc xuân về câu trĩu lộng
Đơm lần sửu đến nghĩa tròn vơi
Đàn thi mọi ngõ tên nồng tỏa
Mặc lúc khan từ chẳng nghĩ chơi.
Hồng Vy
11-02-2021