+ Trả lời chủ đề
Trang 326/422 ĐầuĐầu ... 226 276 316 324 325 326 327 328 336 376 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.251 tới 3.260 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

  1. #3251
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Biển, Nỗi nhớ và em

    Biển quạnh trời khuya sóng đẫy về
    Khơi từng kỷ niệm buổi hồn phê
    Buồn cơn gió lộng thuyền không đỗ
    Tiếc chuỗi tình xưa mộng chẳng kề
    Nguyệt vữa đêm tàn thân khổ lắng
    Tâm đầy khoảnh xót dạ sầu tê
    Đìu hiu mỗi bóng nơi bờ lạnh
    Nỗi nhớ hoài loang phủ mọi bề.


    Hồng Vy
    13-09-2020


    Thuyền xa bến cũ

    Ngày xưa biển hẹn đón anh về
    Mõm đá đôi hình chuyện phủ phê
    Sóng vỗ rình rang làm dạ đổ
    Tình trao lặng lẽ khiến môi kề
    Dòng sông cõi thế im lìm mộng
    Cội liễu dương trần mải miết tê
    Bởi tại cơ trời gieo mối rẽ
    Thuyền xa bến cũ khổ tư bề

    Vancali Sep. 13.2020


  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #3252
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    TXS không tìm thấy bài xướng của Hồng Vy, nên tạm viết bài họa vào đây. Có gì TXS đánh máy lại sai sót mong bạn lượng thứ.

    Trăng thu

    Nguyệt điểm trời thu bóng trỗi ngời
    Quanh vườn nhộ tiếng trẻ đùa chơi
    Vầng mơn mởn lượn soi trần giới
    Sắc đẫy đà chan quyện nẻo đời
    Nữ tặng duyên ngà tâm ý khởi
    Trai tầm mộng thắm nghĩa tình khơi
    Người trăng rộn rã niềm vui xới
    Tửu lượng lời trao nỗi đắm cười.

    Hồng Vy


    Bài họa

    TẾT TRUNG THU


    Vào thu nguyệt đã sáng lên ngời
    Lũ trẻ quây quần tạo mốt chơi
    Bữa tối chăng là nên bỏ tội
    Màn đêm có lẽ trả cho đời
    Sân còn chuyển động dàn ca mới
    Biển cũng xoay vần đợt sống khơi
    Thuở bé Hồng Vy thường vẫn gợi
    Cầu mong lễ tết đủ dâng mời.

    TXS 14/9/2020
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 14-09-2020 lúc 12:11 PM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #3253
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Biển, Nỗi nhớ và em

    Biển quạnh trời khuya sóng đẫy về
    Khơi từng kỷ niệm buổi hồn phê
    Buồn cơn gió lộng thuyền không đỗ
    Tiếc chuỗi tình xưa mộng chẳng kề
    Nguyệt vữa đêm tàn thân khổ lắng
    Tâm đầy khoảnh xót dạ sầu tê
    Đìu hiu mỗi bóng nơi bờ lạnh
    Nỗi nhớ hoài loang phủ mọi bề.

    Hồng Vy
    13-09-2020

    Thuyền xa bến cũ

    Ngày xưa biển hẹn đón anh về
    Mõm đá đôi hình chuyện phủ phê
    Sóng vỗ rình rang làm dạ đổ
    Tình trao lặng lẽ khiến môi kề
    Dòng sông cõi thế im lìm mộng
    Cội liễu dương trần mải miết tê
    Bởi tại cơ trời gieo mối rẽ
    Thuyền xa bến cũ khổ tư bề

    Vancali Sep. 13.2020

    BIỂN THÌ THẦM …

    Mưa rơi đẫm áo vẫn chưa về
    Tiếng biển thì thầm cứ phả phê!
    Nguyệt trải lung linh triều sóng cuộn
    Mây khen rực rỡ bóng em kề
    Nghe lời dịu ngọt tan buồn bã
    Đón giọng êm đềm vỡ tái tê
    Một buổi gần nhau ngàn nỗi nhớ
    Tình yêu gắn bó đẹp muôn bề.

    BXP 14.09.2020

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #3254
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Biển, Nỗi nhớ và em

    Biển quạnh trời khuya sóng đẫy về
    Khơi từng kỷ niệm buổi hồn phê
    Buồn cơn gió lộng thuyền không đỗ
    Tiếc chuỗi tình xưa mộng chẳng kề
    Nguyệt vữa đêm tàn thân khổ lắng
    Tâm đầy khoảnh xót dạ sầu tê
    Đìu hiu mỗi bóng nơi bờ lạnh
    Nỗi nhớ hoài loang phủ mọi bề.


    Hồng Vy
    13-09-2020

    NIỀM TIN


    Biển vẫn ngày đêm cứ dội về
    Ta buồn ngắm những giọt cà phê
    Đường xưa thắm dõi vương tình mở
    Bến cũ ngời soi nặng cảnh kề
    Lửa đạn từng giây Tàu quấy nhiễu
    Giông triều mỗi phút mộng lồng tê
    Niềm tin vẫy gọi xua thù cút
    Quyết đẩy bùn nhơ giữ trọn bề.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #3255
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    TXS không tìm thấy bài xướng của Hồng Vy, nên tạm viết bài họa vào đây. Có gì TXS đánh máy lại sai sót mong bạn lượng thứ.

    Trăng thu

    Nguyệt điểm trời thu bóng trỗi ngời
    Quanh vườn nhộ tiếng trẻ đùa chơi
    Vầng mơn mởn lượn soi trần giới
    Sắc đẫy đà chan quyện nẻo đời
    Nữ tặng duyên ngà tâm ý khởi
    Trai tầm mộng thắm nghĩa tình khơi
    Người trăng rộn rã niềm vui xới
    Tửu lượng lời trao nỗi đắm cười.

    Hồng Vy


    Bài họa

    TẾT TRUNG THU


    Vào thu nguyệt đã sáng lên ngời
    Lũ trẻ quây quần tạo mốt chơi
    Bữa tối chăng là nên bỏ tội
    Màn đêm có lẽ trả cho đời
    Sân còn chuyển động dàn ca mới
    Biển cũng xoay vần đợt sống khơi
    Thuở bé Hồng Vy thường vẫn gợi
    Cầu mong lễ tết đủ dâng mời.

    TXS 14/9/2020


    Thu Mộng


    Nhìn thu rẻo mẹ sắc loang ngời
    Rộn rã bên thềm bóng trẻ chơi
    Chỗ ước đường tơ bền bỉ sợi
    Người mong phận số vẻ vang đời
    Tưng bừng mọi ngõ lời ca khởi
    Nhã nhặn trăm nhà chén tửu khơi
    Nguyệt trỗi trời thanh hòa tỏ giới
    Vạn nẻo mừng vui nỗi đắm mời.


    Hồng Vy
    14-09-2020

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #3256
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    TXS không tìm thấy bài xướng của Hồng Vy, nên tạm viết bài họa vào đây. Có gì TXS đánh máy lại sai sót mong bạn lượng thứ.

    Trăng thu

    Nguyệt điểm trời thu bóng trỗi ngời
    Quanh vườn nhộ tiếng trẻ đùa chơi
    Vầng mơn mởn lượn soi trần giới
    Sắc đẫy đà chan quyện nẻo đời
    Nữ tặng duyên ngà tâm ý khởi
    Trai tầm mộng thắm nghĩa tình khơi
    Người trăng rộn rã niềm vui xới
    Tửu lượng lời trao nỗi đắm cười.

    Hồng Vy


    Bài họa

    TẾT TRUNG THU


    Vào thu nguyệt đã sáng lên ngời
    Lũ trẻ quây quần tạo mốt chơi
    Bữa tối chăng là nên bỏ tội
    Màn đêm có lẽ trả cho đời
    Sân còn chuyển động dàn ca mới
    Biển cũng xoay vần đợt sống khơi
    Thuở bé Hồng Vy thường vẫn gợi
    Cầu mong lễ tết đủ dâng mời.

    TXS 14/9/2020


    Thu Mộng


    Nhìn thu rẻo mẹ sắc loang ngời
    Rộn rã bên thềm bóng trẻ chơi
    Chỗ ước đường tơ bền bỉ sợi
    Người mong phận số vẻ vang đời
    Tưng bừng mọi ngõ lời ca khởi
    Nhã nhặn trăm nhà chén tửu khơi
    Nguyệt trỗi trời thanh hòa tỏ giới
    Vạn nẻo mừng vui nỗi đắm mời.


    Hồng Vy
    14-09-2020


    Trăng thu 2

    Đình núi vầng trăng rạng rỡ ngời
    Bên đèn sặc sỡ trẻ đùa chơi
    Trai hiền lẳng lặng tài mong xới
    Nữ đẹp vòng vo sắc để đời
    Bóng nguyệt duyên tình run rẫy gởi
    Cung đàn phím nhạc sẵn sàng khơi
    Nàng thơ nũng nịu khai vần mới
    Xướng họa triền miên lãng tử mời

    Vancali Sep. 14.2020
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 15-09-2020 lúc 06:24 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #3257
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Biển Và Em

    Trùng dương sóng vẫn thản nhiện về
    Mải miết quanh bờ ngọn bỡn phê
    Xót mỗi gành hoang thuyền chẳng lại
    Buồn hôm bể lộng gió luôn kề
    Nguyệt dỗi đêm tàn ngây bóng rủ
    Duyên hờn phận số cả hồn tê
    Người đi chí thỏa buồm căng rộng
    Bỏ mặc tình em nhớ trĩu bề.

    Hồng Vy
    14-09-2020

    BÂNG KHUÂNG

    Ước vọng bao năm đón bạn về
    Ta cùng nhấm nháp vị cà phê
    Ru mềm lọn tóc khi vai tựa
    Hít nhẹ hương thơm lúc má kề
    Gửi dạ Hằng Nga đôi mắt ấm
    Du hồn Nguyệt Điện cánh tay tê
    Bâng khuâng cõi mộng ngày xưa cũ
    Chữ chẳng rời trang giữa bộn bề.

    BXP 15.09.2020
    @ Sáng nào tôi cũng dậy từ 3h30 – 4h để tập nên đi bộ về phải chiều em mắt một tí mới tỉnh táo được hi hi hi!

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #3258
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Thu Mộng

    Nhìn thu rẻo mẹ sắc loang ngời
    Rộn rã bên thềm bóng trẻ chơi
    Chỗ ước đường tơ bền bỉ sợi
    Người mong phận số vẻ vang đời
    Tưng bừng mọi ngõ lời ca khởi
    Nhã nhặn trăm nhà chén tửu khơi
    Nguyệt trỗi trời thanh hòa tỏ giới
    Vạn nẻo mừng vui nỗi đắm mời.

    Hồng Vy

    14-09-2020



    Trăng thu 2

    Đình núi vầng trăng rạng rỡ ngời
    Bên đèn sặc sỡ trẻ đùa chơi
    Trai hiền lẳng lặng tài mong xới
    Nữ đẹp vòng vo sắc để đời
    Bóng nguyệt duyên tình run rẫy gởi
    Cung đàn phím nhạc sẵn sàng khơi
    Nàng thơ nũng nịu khai vần mới
    Xướng họa triền miên lãng tử mời

    Vancali Sep. 14.2020


    MÙA THU

    Mùa thu ẩn hiện ánh sao ngời
    Bọn trẻ nhiều đêm cũng khó chơi
    Bão lớn nhà tan từ tận cội
    Trời mưa lũ quét lại trong đời
    Mương cầu vội vã cần lo gọi
    Ngõ khối tưng bừng nên chuyển khơi
    Đã biết hàng năm làm thủy lợi
    Đây là nghĩa vụ chứ đâu mời.

    TXS 15/9/2020

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #3259
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Thu Mộng

    Nhìn thu rẻo mẹ sắc loang ngời
    Rộn rã bên thềm bóng trẻ chơi
    Chỗ ước đường tơ bền bỉ sợi
    Người mong phận số vẻ vang đời
    Tưng bừng mọi ngõ lời ca khởi
    Nhã nhặn trăm nhà chén tửu khơi
    Nguyệt trỗi trời thanh hòa tỏ giới
    Vạn nẻo mừng vui nỗi đắm mời.

    Hồng Vy
    14-09-2020

    Trăng thu 2

    Đình núi vầng trăng rạng rỡ ngời
    Bên đèn sặc sở trẻ đùa chơi
    Trai hiền lẳng lặng tài mong xới
    Nữ đẹp vòng vo sắc để đời
    Bóng nguyệt duyên tình run rẫy gởi
    Cung đàn phím nhạc sẵn sàng khơi
    Nàng thơ nũng nịu khai vần mới
    Xướng họa triền miên lãng tử mời

    Vancali Sep. 14.2020

    VỮNG TRỤ
    (Hoạ đảo vận)

    Rộn rã Lầu Mây ánh nắng ngời
    Nhân hoà một khối thoả lòng chơi
    Vần thơ khởi xướng Van Hồng đợi
    Áng phú giao lưu Thoại Phượng mời
    Dạ vững rèn câu niêm luật với
    Trang bền rũa chữ ý từ khơi
    Tình gieo nghĩa kết tâm hồ hởi
    Góc lặng Huê Viên giữ trụ đời.

    BXP 15.09.2020

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #3260
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Biển Và Em

    Trùng dương sóng vẫn thản nhiên về
    Mải miết quanh bờ ngọn bỡn phê
    Xót mỗi gành hoang thuyền chẳng lại
    Buồn hôm bể lộng gió luôn kề
    Duyên hờn phận số hồn trơ rủ
    Nguyệt tủi đêm tàn bóng loãng tê
    Thỏa chí người đi buồm duỗi rộng
    Mình em bãi đợi nhớ khoanh bề.

    Hồng Vy
    14-09-2020

    TRƯỚC BIỂN

    Sầu dâng đến ngọn mỗi khi về
    Kỉ niệm tuôn trào khiến mãi phê
    Sóng vẫn ân cần đem chuyện kể
    Người luôn ảo não nhớ vai kề
    Chai hồn xúi phận duyên tình trễ
    Lẻ bóng cho mình vạn nỗi tê
    Trước biển lòng nghe rầu rĩ tệ
    Cầu mong bạn hưởng ấm êm bề!
    HỒNG THOẠI 15.9.20

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 326/422 ĐầuĐầu ... 226 276 316 324 325 326 327 328 336 376 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình