Nguyên văn bởi
Huy Thanh
HỒI CHUÔNG THÁP CŨ
Chiều thu dạo cảnh nắng phai hồng
Mộng ngắm sương mờ phủ bãi sông
Bởi vỡ lòng quên lời ý nhạt
Vì yêu dạ giữ giấc mơ nồng
Êm đềm nõn trổ nhờ câu đợi
Hớn hở xuân tràn cậy chữ mong
Tháp cũ hồi chuông thề nguyện đổ
Anh về nối nhịp mãi chờ trông.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
Trời Thu
Dỗi cảnh trời thu sắc nhạt hồng
Sương mờ kín quyện cả triền sông
Rừng xơ xác ngả màu luôn vữa
Nắng thẫn thờ buông vạt chẳng nồng
Khắp nẻo mưa về muôn giọt đọng
Quanh vườn bướm khởi vạn lời mong
Hồng nhan khẽ trách ngày vơi tỏ
Mọi chỗ như bừng tiếng tủi trông.
Hồng Vy
10-07-2021