+ Trả lời chủ đề
Trang 15/422 ĐầuĐầu ... 5 13 14 15 16 17 25 65 115 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 141 tới 150 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

  1. #141
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THĂM ĐÀ LẠT


    Cảm thấy đời ta thỏa những ngày
    Thăm Đà Lạt phố tỏ niềm say
    Sương vờn ngọn núi hoa rừng đượm
    Thác rải sườn non mộng bể dày
    Nhẹ nhõm câu hòa tình lắng đọng
    Âm thầm tứ thả nghĩa trào bay
    Gương ngời lịch sử còn lưu mãi
    Bức họa ngàn năm rạng rỡ bày.

    Mạnh Kỷ
    23/10/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 23-10-2017 lúc 06:56 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #142
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THĂM ĐÀ LẠT


    Cảm thấy đời ta thỏa những ngày
    Thăm Đà Lạt phố tỏ niềm say
    Sương vờn ngọn núi hoa rừng đượm
    Thác rải sườn non mộng bể dày
    Nhẹ nhõm câu hòa tình lắng đọng
    Âm thầm tứ thả nghĩa trào bay
    Gương ngời lịch sử còn lưu mãi
    Bức họa ngàn năm rạng rỡ bày.

    Mạnh Kỷ
    23/10/2017
    THĂM XỨ NGÀN HOA

    Ngàn hoa xứ sở chọn bao ngày
    Rực rỡ lưu dòng cảnh thấy say
    Mộng thả cành ươm nhìn lũng thắm
    Tình trao nụ điểm ngắm thông dày
    Êm đềm đợi suối dìu sương rải
    Lặng lẽ trông ghềnh thả gió bay
    Lịch sử càng yêu lòng khắc mãi
    Chiều thu mát mẻ họa thơ bày.

    23/10/2017
    Lệ Hà

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #143
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    THỦ LĨNH

    Dạo nhỏ Hồng Vy thủ lĩnh bầy
    Chiêu trò hấp dẫn bạn bè lây
    Bày nam lấy bút tô mày đẫy
    Xúi nữ dùng son kẻ miệng đầy
    Lúc vẽ người trông càng đẹp gái
    Khi viền mặt ngó lại bồng mây
    Từ năm lớp sáu đà quen vậy
    Rất giỏi về môn mĩ thuật nầy.
    HỒNG THOẠI 23.10.17

    Vạ Lây


    Ngày xưa Bác Thoại cũng mê bầy
    Ngặt nỗi hay thường mắc họa lây
    Bị xúi vô vườn chôm mận đỏ
    Bày đi xuống ruộng dãi mưa đầy
    Bao lần mẹ dỗi vờn roi nhựa
    Lắm bận cha buồn thưởng chổi mây
    Bỏng đít bầm mông nào biết sợ
    Hoài luôn vẫn giữ thú chơi nầy.


    Hồng Vy
    23-10-2017

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #144
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THĂM ĐÀ LẠT


    Cảm thấy đời ta thỏa những ngày
    Thăm Đà Lạt phố tỏ niềm say
    Sương vờn ngọn núi hoa rừng đượm
    Thác rải sườn non mộng bể dày
    Nhẹ nhõm câu hòa tình lắng đọng
    Âm thầm tứ thả nghĩa trào bay
    Gương ngời lịch sử còn lưu mãi
    Bức họa ngàn năm rạng rỡ bày.

    Mạnh Kỷ
    23/10/2017

    Mê Đà Lạt

    Người đi thưởng ngoạn đã dăm ngày
    Cảnh sắc nghe tường dạ ngất say
    Khẽ ước mong lần chiêm xứ đẹp
    Thầm mơ mộng buổi dạo sương dày
    Trông dòng suối mượt êm đềm chảy
    Ngắm mảnh thu vàng óng ả bay
    Để áng thơ nồng lưu loát trải
    Ngàn hương lộng lẫy nước non bày.


    Hồng Vy
    23-10-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 24-10-2017 lúc 01:36 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #145
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Vạ Lây


    Ngày xưa Bác Thoại cũng mê bầy
    Ngặt nỗi hay thường mắc họa lây
    Bị xúi vô vườn chôm mận đỏ
    Bày đi xuống ruộng dãi mưa đầy
    Bao lần mẹ dỗi vờn roi nhựa
    Lắm bận cha buồn thưởng chổi mây
    Bỏng đít bầm mông nào biết sợ
    Hoài luôn vẫn giữ thú chơi nầy.


    Hồng Vy
    23-10-2017




    Kỷ niệm xưa

    Nhớ mãi ngày thơ khoái tụ bầy
    Có người mắng vốn bị đòn lây
    Khi thời mận hái sâu bu kín
    Lúc lại dừa leo kiến phủ đầy
    Bị cấm chơi bài xa cóc ổi
    Nếu còn đánh đũa chịu mười roi
    Còn đâu tuổi ngọc thời niên thiếu
    Lưu bút hằng ghi kỷ niệm nầy

    Vancali 10.23.17



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 24-10-2017 lúc 07:06 PM Lý do: đủa --> đũa

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #146
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nổ
    ( Họa vui )

    Chảnh điệu Vân-Vy chấn địa cầu
    Dung ngời sắc điểm cỡ bằng nhau
    Vàng son kín tủ chưa hề thiếu
    Gấm lụa đầy rương chẳng biết sầu
    Diện đẹp yêu đời tâm tỏa sáng
    Chơi ngầu hiểu chuyện nghĩa nồng sâu
    Mày râu bốn bể đem lòng ước
    Mãi được cùng em mộng thắm màu


    Hồng Vy
    22-10-2017

    THỎA HIỆP

    Vân - Vy đối mặt ở trên cầu
    Cái đẹp muôn đời chẳng nhượng nhau
    Tám lạng vàng đeo cô nỏ giấu
    Nửa cân lụa khoác chị không sầu
    Nhìn qua hẻm núi nghe lòng nẫu
    Ngó lại chân mình thấy vực sâu
    Nếu đọ - cùng rơi vào mõm sấu
    Người lui một bước đặng nguyên màu.
    HỒNG THOẠI 24.10.17

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #147
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết



    Mê Đà Lạt

    Người đi thưởng ngoạn đã dăm ngày
    Cảnh sắc nghe tường dạ ngất say
    Khẽ ước mong lần chiêm xứ đẹp
    Thầm mơ mộng buổi dạo sương dày
    Trông dòng suối mượt êm đềm chảy
    Ngắm mảnh thu vàng óng ả bay
    Để áng thơ nồng lưu loát trải
    Ngàn hương lộng lẫy nước non bày.


    Hồng Vy
    23-10-2017

    TÁN THƯỞNG

    Phố núi mù sương bỗng một ngày
    Tưng bừng náo nhiệt ối người say
    Mùi hương dìu dịu về len đẫy
    Ánh mắt long lanh bủa quyện dày
    Lắm cụ du hồn sung sướng nhảy
    Bao chàng thả trí hả hê bay
    Vui tràn điệu múa đang cuồng dậy
    Tán thưởng nàng Vy sắc đẹp bày.
    HỒNG THOẠI 24.10.17

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #148
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THIẾU NỮ

    Vành nón nghiêng che cặp má hường
    Mắt huyền ẩn dấu sợi tơ vương
    Tóc mây óng ả phơi màu nắng
    Tà áo lung linh nhuốm bụi đường
    Diễm lệ khuôn trăng khơi đắm đuối
    Dịu dàng nét ngọc gợi yêu thương
    Hồn nhiên tuổi trẻ say tình mộng
    Tưởng nhớ về ai một mái trường.

    BXP 23/10/2017
    Viết mấy câu vui cho lòng già trẻ lại, mời Hồng Vy họa vui
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 25-10-2017 lúc 06:09 AM Lý do: dụi ( dàng ) --> dịu

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #149
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


    THỎA HIỆP

    Vân - Vy đối mặt ở trên cầu
    Cái đẹp muôn đời chẳng nhượng nhau
    Tám lạng vàng đeo cô nỏ giấu
    Nửa cân lụa khoác chị không sầu
    Nhìn qua hẻm núi nghe lòng nẫu
    Ngó lại chân mình thấy vực sâu
    Nếu đọ - cùng rơi vào mõm sấu
    Người lui một bước đặng nguyên màu.
    HỒNG THOẠI 24.10.17

    Khéo Lo

    Tỷ muội Vân-Vy đã nhất cầu
    Ai đời liễu thắm đọ cùng nhau ?
    Mày râu mới thấy hồn mê mệt
    Phái nữ vừa trông dạ chớm sầu
    Vóc điểm hương trời dung rực sáng
    Tâm hòa sắc biển đức ngời sâu
    Làng trên xóm dưới muôn người mộ
    Bác Thoại hoài lo phẩm chẳng màu.


    Hồng Vy
    24-10-2017

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #150
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    THIẾU NỮ

    Vành nón nghiêng che cặp má hường
    Mắt huyền ẩn dấu sợi tơ vương
    Tóc mây óng ả phơi màu nắng
    Tà áo lung linh nhuốm bụi đường
    Diễm lệ khuôn trăng khơi đắm đuối
    Dụi dàng nét ngọc gợi yêu thương
    Hồn nhiên tuổi trẻ say tình mộng
    Tưởng nhớ về ai một mái trường.

    BXP 23/10/2017
    Viết mấy câu vui cho lòng già trẻ lại, mời Hồng Vy họa vui

    Tình Vẫn Vương

    Khẽ hỏi trời sao nỡ đọa hường?
    Tơ lòng mãi gánh giọt buồn vương
    Sầu duyên phận mỏng đời chia ngã
    Xót mảnh vườn xưa ngõ cách đường
    Sóng vỗ bên bờ gieo nỗi nhớ
    Chim vờn giữa gió vọng lời thương
    Người xa kẻ khóc tình ly biệt
    Để dạ hoài đong khúc đoạn trường.


    Hồng Vy
    24-10-2017

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 15/422 ĐầuĐầu ... 5 13 14 15 16 17 25 65 115 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình