+ Trả lời chủ đề
Trang 27/422 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 77 127 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 261 tới 270 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

  1. #261
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Vẫn Nhớ

    Ôi ! người vẫn nhớ kẻ đằng tây
    Khiến cõi lòng nghe tủi nghẹn đầy
    Nỗi khổ hằng luôn ghì dạ ấy
    Ân tình cứ mãi đọng hồn đây
    Vầng trăng xứ lạ không lần tỏ
    Cánh nhạn trời xa chẳng bữa vầy
    Lối cũ thềm xưa nhiều tưởng vọng
    Tim hoài khắc khoải mộng sầu xây.

    Hồng Vy
    07-12-2017
    ----------

    Vỡ mộng !

    Khát vọng con thuyền ở cõi Tây
    Vườn hoa bạn hữu luyến lưu đầy
    Vầng trăng đỉnh núi niềm mong vậy
    Bọt biển ven hồ nỗi nhớ đây
    Xóm nhỏ bao lần hay giận lẫy
    Đường xưa một thuở muốn sum vầy
    Người sao lỗi hẹn tìm đâu thấy
    Để mắt u sầu ... vỡ mộng xây !

    Vancali 12.7.17
    --------------

    ƠN GIỜI
    ( Họa vui )

    Ơn giời đã cưới một chàng Tây
    Hạnh phúc giờ em cũng đủ đầy
    Rạng rỡ niềm yêu hồ hởi đấy
    Êm đềm vũ khúc ngọt ngào đây
    Đường sang lạc cảnh hằng đêm quẫy
    Nẻo lại đào nguyên mỗi sớm vầy
    Với bản tình ca vừa trỗi dậy
    Ta cùng nỗ lực dốc đời xây.
    HỒNG THOẠI 09.12.17
    ----------

    Tủi

    Đơn ngồi bến lạnh dõi đàng tây
    Nỗi nhớ trào dâng lệ chảy đầy
    Quạnh quẽ chàng trôi về biển ấy
    Tiêu điều thiếp ở lại bờ đây
    Buồn thân lắm bận mềm tay vẫy
    Dỗi phận nhiều hôm đỏ mắt vầy
    Nghĩa mất tình xa lòng tủi dậy
    Đâu là một thuở hứa cùng xây.

    Hồng Vy
    10-12-2017
    TRỜI TÂY

    Lên đường dặm bước đến trời tây
    Cuộc sống tha phương mộng chất đầy
    Có thể vui nhiều hoan hỉ đấy
    Nhưng mà phiêu lắm rõ ràng đây
    Giàu sang những buổi tình theo vẫy
    Cực khổ bao phen phận trách vầy
    Vẫn biết vì đâu đời phải vậy
    Thăng trầm dốc sức bộn bề xây

    Hoàng Giao
    10/12/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #262
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Tình Thơ Hữu


    Mạng ảo đêm về xướng họa chơi
    Tình đơm nghĩa trải khắp phương trời
    Đường thi bút vẫy từ luôn thắm
    Lục bát câu bày chữ chẳng vơi
    Nỗi mến dâng tràn loang bốn bể
    Niềm thân khắc giữ quyện muôn đời
    Tâm ngời trí mở lòng lưu luyến
    Tựa ánh xuân nồng quí hữu ơi !


    Hồng Vy
    12-12-2017

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #263
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Nhủ Người Thương

    Gom từng nỗi nhớ bện thành thơ
    Khẽ nhủ người thương tận cuối bờ
    Bến vẫn nhiều hôm mòn mỏi đợi
    Tim hoài lắm buổi thẫn thờ mơ
    Nhìn nơi ngõ vắng sầu loang đậm
    ngắm cõi vườn xưa tủi quyện mờ
    Bởi đã từ lâu tình cách biệt
    Trời quê hẹn ước mãi mong chờ.


    Hồng Vy
    13-12-2017

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #264
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=hồng vy;289867]



    Nhủ Người Thương

    Gom từng nỗi nhớ bện thành thơ
    Khẽ nhủ người thương tận cuối bờ
    Bến vẫn nhiều hôm mòn mỏi đợi
    Tim hoài lắm buổi thẫn thờ mơ
    Nhìn nơi ngõ vắng sầu loang đậm
    ngắm cõi vườn xưa tủi quyện mờ
    Bởi đã từ lâu tình cách biệt
    Trời quê hẹn ước mãi mong chờ.


    Hồng Vy
    13-12-2017


    Nhớ quê

    Gửi lại quê nhà vạn cánh thơ
    Trời xa bạn hữu nhớ vô bờ
    Cầu tre lắc lẻo bao ngày mộng
    Tiếng võng ru hời một thuở mơ
    Đã hết tôm mò trong gió lạnh
    Còn đâu lúa gặt dưới trăng mờ
    Tắm sông cái thú thời son trẻ
    Kỷ niệm trường xưa phượng đứng chờ

    Vancali 12.13.17


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 14-12-2017 lúc 06:20 PM Lý do: ( lắc ) lẽo --> lẻo

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #265
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Nhớ Quê

    Chưa lần trở lại xóm ngày xưa
    Tận cõi lòng luôn nhớ chẳng vừa
    Sáng dõi trời xa hồn tủi đọng
    Đêm về cảnh vắng dạ sầu đưa
    Thèm hôm đuổi bướm bên đường nghịch
    Tiếc thuở lùa trâu giữa ruộng bừa
    Đất mẹ nhiều năm hồi tưởng mãi
    Cơn buồn tựa gió giễu mành thưa.


    Hồng Vy
    15-12-2017

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #266
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    Nhớ quê

    Gửi lại quê nhà vạn cánh thơ
    Trời xa bạn hữu nhớ vô bờ
    Cầu tre lắc lẻo bao ngày mộng
    Tiếng võng ru hời một thuở mơ
    Đã hết tôm mò trong gió lạnh
    Còn đâu lúa gặt dưới trăng mờ
    Tắm sông cái thú thời son trẻ
    Kỷ niệm trường xưa phượng đứng chờ

    Vancali 12.13.17

    Mộng Thơ

    Dạ vẫn thương hoài thuở mộng thơ
    Cùng anh rảo bước dạo ven bờ
    êm đềm má tựa lời yêu ngỏ
    Lặng lẽ tay cầm tiếng thở mơ
    Khẽ nguyện duyên nồng luôn tỏa thắm
    Thầm mong nghĩa nặng chẳng phai mờ
    Đâu ngờ phận mỏng đường chia ngã
    Để mỗi lần trăng lại ngóng chờ.


    Hồng Vy
    15-12-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 16-12-2017 lúc 12:09 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #267
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Mộng Thơ

    Dạ vẫn thương hoài thuở mộng thơ
    Cùng anh rảo bước dạo ven bờ
    êm đềm má tựa lời yêu ngỏ
    Lặng lẽ tay cầm tiếng thở mơ
    Khẽ nguyện duyên nồng luôn tỏa thắm
    Thầm mong nghĩa nặng chẳng phai mờ
    Đâu ngờ phận mỏng đường chia ngã
    Để mỗi lần trăng lại ngóng chờ.


    Hồng Vy
    15-12-2017


    THÚ ĐAU THƯƠNG

    Sao lòng vẫn thích đợi vần thơ
    Để lặng thầm nghe sóng vỗ bờ
    Rộn rã âm vang cồn nỗi nhớ
    Êm đềm tiếng nhạc gợi niềm mơ
    Màn đêm dẫu chắn hình không bở
    Vạt nắng dù tan bóng nỏ mờ
    Tự trói thân mình trong búi nhợ
    Đau thương cũng mặc, quyết tâm chờ...
    HỒNG THOẠI 16.12.17

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #268
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    THÚ ĐAU THƯƠNG

    Sao lòng vẫn thích đợi vần thơ
    Để lặng thầm nghe sóng vỗ bờ
    Rộn rã âm vang cồn nỗi nhớ
    Êm đềm tiếng nhạc gợi niềm mơ
    Màn đêm dẫu chắn hình không bở
    Vạt nắng dù tan bóng nỏ mờ
    Tự trói thân mình trong búi nhợ
    Đau thương cũng mặc, quyết tâm chờ...
    HỒNG THOẠI 16.12.17




    Mừng Giáng Sinh


    Nhân ngày lễ chúa mượn lời thơ
    Gởi chúc bà con khắp mọi bờ
    Bạn hữu tình thân tròn ý mộng
    Gia đình nghĩa thắm vẹn dòng mơ
    Đường duyên hạnh phúc đời luôn tỏ
    Sự nghiệp phồn vinh phận chẳng mờ
    Vợ đảm chồng ngoan đàn trẻ đặng
    Người vui chén cạn thỏa mong chờ.


    Hồng Vy
    16-12-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 16-12-2017 lúc 07:49 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #269
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts




    Quê Ngoại

    Em về viếng ngoại buổi chiều nay
    Đắm dõi trời quê cảnh đẹp bày
    Liễu rủ bên lề buông nhánh gợi
    Tre vờn giữa gió nhịp cành lay
    Ngàn hoa nhụy nở quanh đường thắm
    Dãy ruộng màu đơm khắp nẻo dày
    Ngất ngưỡng tim dường rơi bể mộng
    Muôn trùng sắc tỏa quyện hồn say


    Hồng Vy
    17-12-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 18-12-2017 lúc 01:26 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #270
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Phận đò

    Ngàn sương vẫn lắng đọng quanh đồng
    Chợt tiếng ai hò vẳng giữa sông?
    Nhịp trỗi sầu theo dòng nước chảy
    Lời ru xót quyện mảnh mây lồng
    Tiêu điều dõi khách nương bờ đợi
    Quạnh quẽ buông chèo ở bến trông
    Nắng dãi mưa dầm muôn khổ cực
    Đời mang phận số chẳng khi nồng.


    Hồng Vy
    20-12-2017

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 27/422 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 77 127 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình