+ Trả lời chủ đề
Trang 39/422 ĐầuĐầu ... 29 37 38 39 40 41 49 89 139 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 381 tới 390 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

  1. #381
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Tình Mong đợi

    Mỏi ước mong lần gặp lại anh
    Tình quê liễu yếm vẫn thương dành
    Khuya nằm dạ tủi đời heo hút
    Sớm dậy tim sầu phận mỏng manh
    Gối lẻ hoài chan dòng lệ héo
    Phòng đơn mãi quyện thuở duyên lành
    Đông về hạ đến bao là nhớ
    Xót buổi đêm thường mộng giữa canh.


    Hồng Vy
    21-02-2018




    Nhớ về anh

    Bên đèn ngấn lệ nhớ về anh
    Mãi mộng vòng tay ấm dỗ dành
    Bởi số Trương Chi còn lận đận
    Nên tình Chức Nữ lại mong manh
    Thu về chỉ được mùi cay đắng
    Hạ tiễn còn đâu trái ngọt lành
    Nguyệt Lão se hoài duyên cứ lỡ
    Cho người khắc khoải suốt năm canh

    Vancali 2.22.18

    Lần sửa cuối bởi vancali96; 23-02-2018 lúc 08:31 AM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #382
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Dạo Ấy

    Ngày xưa nghĩ lại quả đau lòng
    Lọ muối chai dầu cũng phải đong
    Tủi bữa cơm dồn không tới bụng
    Buồn hôm nước cuộn chẳng theo dòng
    Mưa dầm nắng dãi đời luôn chịu
    Khổ gánh sầu đeo phận mãi mong
    Vất vả nhưng nào đâu đủ mặc
    Hằng trăm cảnh khó vẫn xoay vòng.

    Hồng Vy
    23-02-2018

    NGÀY NAY

    Ngẫm nghĩ ngày nay cũng hả lòng
    Xóa nghèo đổi phận hết long đong
    Ao tù cá thả đà xuôi cảnh
    Biển lớn buồm căng cứ thuận dòng
    Nhẫn nại làm giàu con vững tiến
    Kiên trì biết đủ bố thôi mong
    Đi đâu một bước xe ngay cổng!
    Một lão nhà quê chẳng “xuyến vòng”!

    BXP 23.02.2018

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #383
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Mưa Mùa Hạ Xem bài viết
    EM YÊU ANH NHƯ CÂU HÒ VÍ DẶM

    EM còn nguyên vẹn trái tim thơ
    Đã khắc lời YÊU nguyện mãi chờ
    Để gió mời ANH về bến đợi
    NHƯ trăng rủ thiếp dạo vườn mơ *
    Ngàn CÂU hát gởi hồn tha thiết
    Một tiếng HÒ ngân dạ thẫn thờ
    VÍ biển là em tình sóng dậy
    Xa người vạn DẶM nối đường tơ.

    Phạm Hải Yến
    (Ngày 10/02/2018)
    Nuối Tiếc

    Đêm buồn lại tiếp ngẫm vần thơ
    Tưởng bữa nguyền nhau trọn kiếp chờ
    Nét chữ còn loang đầy kỷ niệm
    Câu từ vẫn quyện kín niềm mơ
    Làm cơn bão mộng hồn luôn thoảng
    Khiến mảnh tình xuân dạ mãi thờ
    Dẫu biết đôi mình duyên chẳng toại
    Sao lòng trĩu nặng thuở nồng tơ.


    Hồng Vy
    23-02-2018

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #384
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Tình Mong đợi

    Mỏi ước mong lần gặp lại anh
    Tình quê liễu yếm vẫn thương dành
    Khuya nằm dạ tủi đời heo hút
    Sớm dậy tim sầu phận mỏng manh
    Gối lẻ hoài chan dòng lệ héo
    Phòng đơn mãi quyện thuở duyên lành
    Đông về hạ đến bao là nhớ
    Xót buổi đêm thường mộng giữa canh.

    Hồng Vy 21-02-2018

    Nhớ về anh

    Bên đèn ngấn lệ nhớ về anh
    Mãi mộng vòng tay ấm dỗ dành
    Bởi số Trương Chi còn lận đận
    Nên tình Chức Nữ lại mong manh
    Thu về chỉ được mùi cay đắng
    Hạ tiễn còn đâu trái ngọt lành
    Nguyệt Lão se hoài duyên cứ lỡ
    Cho người khắc khoải suốt năm canh

    Vancali 2.22.18


    CÓ NHỚ ANH?

    Em ở phương trời có nhớ anh?
    Câu thơ ngày ấy vẫn luôn dành
    Hồn nhiên tuổi trẻ … con thuyền ảo!
    Khắc khoải thân già … mảnh chiếu manh!
    Những muốn tâm linh đừng xáo động
    Hằng mong cuộc sống được an lành
    Duyên tình đã lỡ thôi đành vậy
    Bình lặng đêm trường trống điểm canh.

    BXP 23.02.2018

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #385
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Ngày xuân

    Tết đến đào mai cảnh đẹp cần
    Đất trời báo hiệu tiết vào xuân
    Tao nhân bút phẩy mà thêu chữ
    Lãng tử hồn ru để họa vần
    Khiến kẻ quê nhà tim khắc khoải
    Cho người đất khách dạ phân vân
    Mừng năm Mậu Tuất cầu như ý
    Cuộc sống bình an ... cõi tục trần

    Vancali 2.21.18

    SỨC KHỎE CẦN

    Bái Tổ cho nên khỏe phải cần
    Ngày về gặp gỡ sắc luôn Xuân
    Một “Bài phát biểu” còn tươi ý
    Mấy “Áng thơ quê” vẫn thắm vần
    Buông nỗi giận hờn nơi ảo ảnh
    Xả niềm tham ái chốn phù vân
    “Mò kim đáy bể” bao công sức
    Để thấy quê xưa đẹp tuyệt trần.

    BXP 23.02.2018

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #386
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi hồng vy


    Cháu kính chào bác Phượng

    Mong bác hãy thứ lỗi cho cháu , bút lực của bác sung mãn quá , cháu đành bó tay , không họa theo kịp , một lần nữa mong bác thứ lỗi ạ....


    Cháu Hồng Vy

    Sao thế Hồng Vy? Hồng Vy họa được với rất nhiều người mà lại bỏ lão già này ư?
    HV nhiều thơ lắm mà!

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #387
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Dạo Ấy

    Ngày xưa nghĩ lại quả đau lòng
    Lọ muối chai dầu cũng phải đong
    Tủi bữa cơm dồn không tới bụng
    Buồn hôm nước cuộn chẳng theo dòng
    Mưa dầm nắng dãi đời luôn chịu
    Khổ gánh sầu đeo phận mãi mong
    Vất vả nhưng nào đâu đủ mặc
    Hằng trăm cảnh khó vẫn xoay vòng.

    Hồng Vy
    23-02-2018

    NGÀY NAY

    Ngẫm nghĩ ngày nay cũng hả lòng
    Xóa nghèo đổi phận hết long đong
    Ao tù cá thả đà xuôi cảnh
    Biển lớn buồm căng cứ thuận dòng
    Nhẫn nại làm giàu con vững tiến
    Kiên trì biết đủ bố thôi mong
    Đi đâu một bước xe ngay cổng!
    Một lão nhà quê chẳng “xuyến vòng”!

    BXP 23.02.2018
    Tình Anh

    Tình anh thiếp đã gạt bên lòng
    Lúc dỗi hay thường lựa để đong
    Loại nhỏ chờ đêm đè quẵng cống
    Phần to đợi sáng bỏ trôi dòng
    Cho đàn cá biển say hồn mộng
    Để lũ chim rừng đắm dạ mong
    Lãng tử như chàng thôi chớ vọng
    Dầu sao nghĩa phận chẳng tươi vòng.


    Hồng Vy
    24-02-2018

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #388
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Vào Thu

    Thu về lá rụng phủ thềm mơ
    Ảm đạm trời sương kín cõi chờ
    Liễu rủ trơ buồn che giấc mộng
    Trăng tàn buốt tủi ngập hồn thơ
    Người đi dạ nhớ đời trăn trở
    Kẻ ở sầu vương cảnh thẫn thờ
    Dõi lạnh mùa sang mà nức nở
    Muôn ngàn rét quyện trĩu đường tơ.

    Hồng Vy
    25-02-2018

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #389
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Tình Anh

    Tình anh thiếp đã gạt bên lòng
    Lúc dỗi hay thường lựa để đong
    Loại nhỏ chờ đêm đè quẵng cống
    Phần to đợi sáng bỏ trôi dòng
    Cho đàn cá biển say hồn mộng
    Để lũ chim rừng đắm dạ mong
    Lãng tử như chàng thôi chớ vọng
    Dầu sao nghĩa phận chẳng tươi vòng.

    Hồng Vy 24-02-2018

    GỠ HẾT VÒNG

    Nguồn cội từ đây đã thỏa lòng
    Nỗi mừng tràn ngập lấy gì đong?
    Cây Bùi tỏa rộng tươi cành lá
    Suối Việt * hòa chan thắm mạch dòng
    Bổi hổi trong tim còn lắm ước
    Âm thầm đáy dạ vẫn nhiều mong
    “Mò kim đáy bể” kiên trì mãi
    Sợi rối lần ra gỡ hết vòng.

    BXP 25.02.2018
    * Việt Yên Hạ
    Thôi xí xóa, tiếp tục thơ nhé!

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #390
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Tình Anh

    Tình anh thiếp đã gạt bên lòng
    Lúc dỗi hay thường lựa để đong
    Loại nhỏ chờ đêm đè quẵng cống
    Phần to đợi sáng bỏ trôi dòng
    Cho đàn cá biển say hồn mộng
    Để lũ chim rừng đắm dạ mong
    Lãng tử như chàng thôi chớ vọng
    Dầu sao nghĩa phận chẳng tươi vòng.

    Hồng Vy 24-02-2018

    GỠ HẾT VÒNG

    Nguồn cội từ đây đã thỏa lòng
    Nỗi mừng tràn ngập lấy gì đong?
    Cây Bùi tỏa rộng tươi cành lá
    Suối Việt * hòa chan thắm mạch dòng
    Bổi hổi trong tim còn lắm ước
    Âm thầm đáy dạ vẫn nhiều mong
    “Mò kim đáy bể” kiên trì mãi
    Sợi rối lần ra gỡ hết vòng.

    BXP 25.02.2018
    * Việt Yên Hạ

    Mừmg Bác Phượng

    Chúc bác từ đây đỡ nặng lòng
    Gia Bùi kết tụ phúc tràn đong
    Nồng như bữa tết cây đầy nhụy
    Thắm tựa vần thơ chữ mượt dòng
    Khổ kiếm nhiều năm đà thỏa mộng
    Đau buồn lắm buổi đã tròn mong
    Niềm vui gặp gỡ đời say hưởng
    Quí quyến tùng lai nỗi đắm vòng.


    Hồng Vỳ
    27-02-2018
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 27-02-2018 lúc 12:03 PM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 39/422 ĐầuĐầu ... 29 37 38 39 40 41 49 89 139 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình