+ Trả lời chủ đề
Trang 410/422 ĐầuĐầu ... 310 360 400 408 409 410 411 412 420 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.091 tới 4.100 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

  1. #4091
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Chẳng Còn Ngon
    (NĐT-Bát vận đồng âm)

    Nếu lão Trương Hồng họa chẳng son
    Làm ơn bác thử đãi ăn đòn
    Cho lần gặp liễu ngừng nghiêng nón
    Giúp bữa si đào giảm lội non
    Tuổi cụ đà cao đừng hóa nõn
    Mày anh đã sạm chớ gom tròn
    Ra đường hãy bớt tầm hoa chọn
    Cũng bởi nay ngài mấy được ngon.

    Hồng Vy
    10-04-2021

    NGHIỆN

    Ngay từ thưở bé nghiện dùng son
    Sá kể thường xuyên bị lãnh đòn
    Tảng sáng yêu kiều gam mận nõn
    Ban chiều lộng lẫy sắc hồng non
    Nhiều anh lỡ ngắm phô mồm rộng
    Lắm cụ nhìn xong hỉnh mũi tròn
    Cũng bởi Vy nhờ kem phấn bộn
    Khi trình nét mộc giảm phần ngon!
    HỒNG THOẠI 12.4.21


    Hẳn Còn Hăng


    Trương Hồng thể lão mấy nào son
    Khẽ hỏi vì sao đếch sợ đòn
    Vẫn vọng cơm ngày luôn chuyển món
    Đâu ngần tiết hạ mãi trèo non
    Lần trông phở thắm đòi ôm trọn
    Bữa thấy nhài thơm mộng ẳm tròn
    Hễ gặp hoa là mê mẩn đón
    Tuy già chỉ thích chọn đồ ngon.


    Hồng Vy
    12-04-2021
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 13-04-2021 lúc 04:53 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #4092
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Hẳn Còn Hăng


    Trương Hồng thể lão mấy nào son
    Khẽ hỏi vì sao đếch sợ đòn
    Vẫn vọng cơm ngày luôn chuyển món
    Đâu ngần tiết hạ mãi trèo non
    Lần trông phở thắm đòi ôm trọn
    Bữa thấy nhài thơm mộng ẳm tròn
    Hễ gặp hoa là mê mẩn đón
    Tuy già chỉ thích chọn đồ ngon.


    Hồng Vy
    12-04-2021
    NGON GIẤC

    Một bữa Vy gào mất thỏi son
    Nhiều phen cụ xã phải no đòn!
    Cho rằng ổng thích tô màu nõn
    Nghĩ ắt ông dùng gạ cỏ non
    Ủ rũ đời trai sầu mắt mọng
    Đìu hiu phận lính lãnh roi tròn
    Thì ra quý nữ âm thầm dọn
    Dẫu vậy cô càng ngủ rất ngon!
    HỒNG THOẠI 13.4.21

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #4093
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Mặt Lão

    Dõi Mắt Hồng râu quả thật là
    Mi nhầu rũ rượi bất thường nha
    Trên Mồm cỏ mọc khoanh dường ngã
    Cạnh Mũi hàm nhô ghép tưởng đà
    Gặp buổi men vào Môi trắng rã
    Va lần Bả quát Miệng thầm la
    Mày anh mọi chỗ nhìn đâu khá
    Sắc Mặt nhìn chung rõ khổ mà,


    Hồng Vy
    13-04-2021
    DỮ TƯỚNG


    Ngó MẶT kìa ông dữ tưởng là...
    Xem vào cái MIỆNG đẩy hàm ra
    Đầu MI rụng lóc như hình khỉ
    Giữa MẮT trồi lên tựa mỏm "đà"
    Đợi buổi chai đầy MÔI tím vỡ
    Trông ngày MŨI tẹt gái hồng la
    MÀY râu ngã chệch nhìn hơn tướng
    MÁ hỏm cười nhăn rõ tội mà.

    Manh Ky

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #4094
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    GIỌT NẮNG MÙA HẠ


    Giọt nắng chiều nghiêng trải giữa vời
    Theo mùa Hạ đến khẽ khàng rơi
    Đầu thôn đỏ nhuộm tươi vầng ráng
    Cuối bãi vàng pha đẹp cảnh trời
    Nhẹ nhõm sen hồng phô cánh mở
    Tưng bừng phượng thắm thả đường khơi
    Ngàn câu gửi lại êm đềm tứ
    Để mãi thuyền thơ cặp bến đời.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #4095
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Chẳng Còn Ngon
    (NĐT-Bát vận đồng âm)


    Nếu lão Trương Hồng họa chẳng son
    Làm ơn bác thử đãi ăn đòn
    Cho lần gặp liễu ngừng nghiêng nón
    Giúp bữa si đào giảm lội non
    Tuổi cụ đà cao đừng hóa nõn
    Mày anh đã sạm chớ gom tròn
    Ra đường hãy bớt tầm hoa chọn
    Cũng bởi nay ngài mấy được ngon.

    Hồng Vy
    10-04-2021


    CŨNG NGON ! Nđt, Bvđâ
    (Thơ họa vui)

    Nơi này tiếp Vịt dãi lòng son
    Sếp Thoại đùa vui chả hãi đòn
    Trụ vững thi đàn trao thỏa món
    Gieo bền mạng Nét giữ hoài non
    Thơ đường thích chị tung từ nõn
    Lục bát mừng anh thả chữ tròn
    Nũng nịu bao người mong mỏi đón
    Thâm cà hẩm gạo cũng thành ngon.

    BXP 15.04.2021
    @ Tận sức cố đáp họa Hồng Vy, thật tình bác chỉ họa thường được thôi.

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #4096
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THỎA

    Rốt cuộc êm đềm chẳng có chi
    Bườn qua bệnh tật dễ như gì!
    Bao lần cụ Phượng không thèm bí
    Lắm đận thi đàn nỏ nhuốm bi
    Rộn rã thơ Đường phơi tám vỉ
    Tùm lum lục bát cột trăm bì
    Thiền hành đã vững luồng chân khí
    Chữ nghĩa nương đà thỏa sức phi!


    HỒNG THOẠI 10.4.21


    ĐAU RĂNG

    Mấy cái răng hàm đáng kể chi
    Mà sao cực thế chẳng làm gì
    Xưng mồm vợ ngắm gương hình xị
    Lộng óc con nhìn nét mặt bi
    Khổ não đêm ngày điều khó ví
    Phiền đau sớm tối nỗi khôn bì
    Dù cho nó vậy tâm luôn hỉ
    Cảm xúc dâng trào bút thỏa phi.

    BXP 15.04.2021

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #4097
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Mặt Lão

    Dõi Mắt Hồng râu quả thật là
    Mi nhầu rũ rượi bất thường nha
    Trên Mồm cỏ mọc khoanh dường ngã
    Cạnh Mũi hàm nhô ghép tưởng đà
    Gặp buổi men vào Môi trắng rã
    Va lần Bả quát Miệng thầm la
    Mày anh mọi chỗ giờ đâu khá
    Sắc Mặt nhìn chung rõ khổ mà,

    Hồng Vy
    13-04-2021

    CHÂN DUNG

    Cánh MŨI Hồng Vy nở bự là...
    Đôi MÀY xếch ngược dữ dằn nha!
    Om sòm cái MIỆNG giành bươn bả
    Lả lướt hàng MI vẽ điệu đà
    MẶT buổi âu sầu y đám bã
    MÔI ngày lảnh lót hệt phèng la
    Ria tròn trĩnh MÉP nhìn hơi lạ
    MẮT kẻ tùm lum, nữ tặc mà!
    HỒNG THOẠI 16.4.21

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #4098
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết

    GIỌT NẮNG MÙA HẠ


    Giọt nắng chiều nghiêng trải giữa vời
    Theo mùa Hạ đến khẽ khàng rơi
    Đầu thôn đỏ nhuộm tươi vầng ráng
    Cuối bãi vàng pha đẹp cảnh trời
    Nhẹ nhõm sen hồng phô cánh mở
    Tưng bừng phượng thắm thả đường khơi
    Ngàn câu gửi lại êm đềm tứ
    Để mãi thuyền thơ cặp bến đời.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    MƯA MÙA HẠ

    Chiều buông xứ Nghệ nẻo xa vời
    Rẻo vắng mưa buồn lặng lẽ rơi
    Cẳng duỗi nhìn cây đầy bóng nguyệt
    Đầu vươn dạo cảnh khắp lưng trời
    Êm đềm nghĩa cả trao vần dệt
    Rạng rỡ ân nồng thả ý khơi
    Hạ đến giao mùa mơ cổng cũ
    Thuyền thơ ấp ủ mộng bên đời.
    Lệ Hà

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #4099
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MƯA BUỒN


    Dõi cảnh mưa buồn tiết Hạ sang
    Trời tung sấm dậy nổ loang đàng
    Âm thầm nước rụng hồn sông bủa
    Lặng lẽ mây vờn sóng biển vang
    Trẻ hững hờ chơi đùa bóng mộng
    Gà thong thả chạy nép cây làng
    Ai ngồi trước cửa mơ màng vẫy
    Nhả tứ thơ cài dạ vẫn đang...

    Manh Kỷ TP Vinh.

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #4100
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MƯA BUỒN


    Dõi cảnh mưa buồn tiết Hạ sang
    Trời tung sấm dậy nổ loang đàng
    Âm thầm nước rụng hồn sông bủa
    Lặng lẽ mây vờn sóng biển vang
    Trẻ hững hờ chơi đùa bóng mộng
    Gà thong thả chạy nép cây làng
    Ai ngồi trước cửa mơ màng vẫy
    Nhả tứ thơ cài dạ vẫn đang...

    Manh Kỷ TP Vinh.
    MƯA TRÊN GÁC NHỎ

    Mây vần tiết chuyển hạ chờ sang
    Khắp chỗ trời tuôn ngập cả đàng
    Nẻo động triền miên lời hát trỗi
    Tâm bình nhã nhặn tiếng cười vang
    Êm đềm lá rụng vương đầy ngõ
    Rạng rỡ chồi bung trổ thắm làng
    Thả bút làm thơ bài ngũ độ
    Mưa buồn gác nhỏ nọ hoài đang…

    Lệ Hà

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 410/422 ĐầuĐầu ... 310 360 400 408 409 410 411 412 420 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình