+ Trả lời chủ đề
Trang 3/422 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

  1. #21
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Say Gái

    Bởi tại ông nào cũng muốn sang
    Toàn mê gái trẻ đẹp như vàng
    Cơm nhà phận thắm không thèm giữ
    Phở tiệm duyên hờ lại thích mang
    Dối vợ ra đường mơ đuổi bóng
    Lừa con xuống phố mộng theo nàng
    Đời say mấy ả tình sao trọn?
    Bước lỡ đêm nằm ngủ nghĩa trang.


    Hồng Vy
    29-08-2017



    HỌC LÀM SANG

    Thân nghèo vẫn khoái học làm sang
    Bán của hồi môn mấy lượng vàng
    Điện thoại hàng gin tay nắm giữ
    Dây chuyền hạng đắt cổ đeo mang
    Ra đường cứ đảo nhìn theo xế
    Xuống phố hoài mơ dụ được nàng
    Vớ phải môi hường xinh tóc lẹm
    Rinh về mẹ nói để lên trang.

    Gió Bụi
    8292017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 30-08-2017 lúc 05:22 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    HỌC LÀM SANG

    Thân nghèo vẫn khoái học làm sang
    Bán của hồi môn mấy lượng vàng
    Điện thoại hàng gin tay nắm giữ
    Dây chuyền hạng đắt cổ đeo mang
    Ra đường cứ đảo nhìn theo xế
    Xuống phố hoài mơ dụ được nàng
    Vớ phải môi hường xinh tóc lẹm
    Rinh về mẹ nói để lên trang.

    Gió Bụi
    8292017


    Điểm trang

    Bạn gái đương thời khoái mặc sang
    Tình yêu bền vững phải nhiều vàng
    Hằng mong nhẫn bạc chùng tay xách
    Những muốn dây chuyền nặng cổ mang
    Xóm dưới bao người mơ giống ả
    Làng trên lắm kẻ mộng như nàng
    Đàn ông mãi mệt thanh cùng sắc
    Phụ nữ ra đường nhớ điểm trang

    Vancali 8.29.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 30-08-2017 lúc 07:44 AM Lý do: điểm tramg=>trang

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    HỌC LÀM SANG

    Thân nghèo vẫn khoái học làm sang
    Bán của hồi môn mấy lượng vàng
    Điện thoại hàng gin tay nắm giữ
    Dây chuyền hạng đắt cổ đeo mang
    Ra đường cứ đảo nhìn theo xế
    Xuống phố hoài mơ dụ được nàng
    Vớ phải môi hường xinh tóc lẹm
    Rinh về mẹ nói để lên trang.

    Gió Bụi
    8292017


    Điểm trang

    Bạn gái đương thời khoái mặc sang
    Tình yêu bền vững phải nhiều vàng
    Hằng mong nhẫn bạc chùng tay xách
    Những muốn dây chuyền nặng cổ mang
    Xóm dưới bao người mơ giống ả
    Làng trên lắm kẻ mộng như nàng
    Đàn ông mãi mệt thanh cùng sắc
    Phụ nữ ra đường nhớ điểm trang

    Vancali 8.29.17





    Đũa Mốc

    Sắm diện chi nhiều chẳng thấy sang
    Đồng sao có thể tựa như vàng ?
    Thân còm cẳng thấp đời nên nhận
    Mũi tẹt lưng dài phận hãy mang
    Chớ học đua đòi theo bóng ả
    Đừng thêu ảo tưởng chạm chân nàng
    Đem nhầm đũa mốc chèo mâm cổ
    Lịch sử đâu nào đã chuyển trang.


    Hồng Vy
    30-08-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 30-08-2017 lúc 11:45 PM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Đũa Mốc

    Sắm diện chi nhiều chẳng thấy sang
    Đồng sao có thể tựa như vàng ?
    Thân còm cẳng thấp đời nên nhận
    Mũi tẹt lưng dài phận hãy mang
    Chớ học đua đòi theo bóng ả
    Đừng thêu ảo tưởng chạm chân nàng
    Đem nhầm đũa mốc chèo mâm cổ
    Lịch sử đâu nào đã chuyển trang.


    Hồng Vy
    30-08-2017


    KHÚC GIAO MÙA

    Giao mùa Hạ mãn bước Thu sang
    Đọng những niềm riêng lá ngả vàng
    Mỗi độ sương nhòa loang tủi nhớ
    Bao chiều nắng nhạt ủ sầu mang
    Còn say gió quyện làn hương ổi
    Vẫn trải tình giăng lọn tóc nàng
    Vội vã chim rừng xây tổ ấm
    Ru dòng kỉ niệm thắm dày trang.

    Gió Bụi
    08312017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ


    Bạn đến chơi nhà buổi sớm mai
    Đường thi hé nụ tỏa hương nhài
    Thu hòa rộn rã trao hồn đượm
    Hạ vẫn âm thầm thả cảnh phai
    Náo nức trà thơm tình mãi đẹp
    Bâng khuâng bánh ngọt nghĩa càng dài
    Niềm vui rạo rực mơ màng trải
    Nỗi cảm bồi hồi thổn thức ai.

    Mạnh Kỷ
    01/9/2017

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ


    Bạn đến chơi nhà buổi sớm mai
    Đường thi hé nụ tỏa hương nhài
    Thu hòa rộn rã trao hồn đượm
    Hạ vẫn âm thầm thả cảnh phai
    Náo nức trà thơm tình mãi đẹp
    Bâng khuâng bánh ngọt nghĩa càng dài
    Niềm vui rạo rực mơ màng trải
    Nỗi cảm bồi hồi thổn thức ai.

    Mạnh Kỷ
    01/9/2017



    Đãi Khách

    Tin mừng bạn sẽ đến ngày mai
    Phấn khởi Hồng Vy ướp nhụy nhài
    Bánh ngọt trà thơm còn hẳn nóng
    Thơ nồng chữ mịn chẳng hề phai
    Lòng vui chén cạn đời thêm thắm
    Tửu đắng từ vơi nghĩa vẫn dài
    Đãi khách hàn huyên lời ấm đổi
    Cho ngày dịu lắng nỗi sầu ai.


    Hồng Vy
    01-09-2017

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết


    KHÚC GIAO MÙA

    Giao mùa Hạ mãn bước Thu sang
    Đọng những niềm riêng lá ngả vàng
    Mỗi độ sương nhòa loang tủi nhớ
    Bao chiều nắng nhạt ủ sầu mang
    Còn say gió quyện làn hương ổi
    Vẫn trải tình giăng lọn tóc nàng
    Vội vã chim rừng xây tổ ấm
    Ru dòng kỉ niệm thắm dày trang.

    Gió Bụi
    08312017


    Sắc Thu

    Tiễn Hạ đi rồi gió thoảng sang
    Hàng cây mượt trĩu ánh thu vàng
    Sương mềm nũng nịu ôm cành trải
    Liễu thắm mơ hồ quyện nắng mang
    Lũ bướm bên vườn khoe dáng ả
    Bầy chim dưới cội duỗi chân nàng
    Khung trời rực rỡ mây hồng ửng
    Mỗi vật như dường đã điểm trang.


    Hồng Vy
    02-09-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 03-09-2017 lúc 10:26 AM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post281379

    LÁ THU

    Hỏi chiếc thu vàng có lẽ say
    Mà sao níu mãi cội thân gầy
    Chờ khi nắng sạm già nua đến
    Sợ lúc mưa buồn ướt sũng bay
    Cũng một lần đau lưng chạm đất
    Còn bao nỗi tủi mặt phơi ngày
    Xin người bước nhẹ đừng day lá
    Nguyện tái sinh mùn dưỡng gốc cây

    Minh Đức
    8-8-2017


    Giọt rượu Sầu

    Đêm cùng rượu đắng để hồn say
    Dẫu tửu lồng đan mảnh dạ gầy
    Ghét phận men nồng ngơ ngẩn uống
    Thương đời mộng lỡ vội vàng bay
    Trời khuya tủi quyện đau từng phút
    Bóng lẻ sầu chan xót mỗi ngày
    Giọt chảy chung tàn thân rũ rượi
    Sao buồn mãi đọng trĩu hàng cây ?


    Hồng Vy
    03-09-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 11-09-2017 lúc 08:11 PM

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Đào Xuân

    Đầu xuân thưởng ngoạn ngắm hoa đào
    Dõi cảnh trưng bày dạ xuyến xao
    Lá mỡn chồi đơm cành ướm nở
    Màu tươi lộc trải sắc nghênh chào
    Bên làn nắng ấm hương nồng tỏa
    Giữa áng mây hồng nụ thắm trao
    Bướm thẹn ong nhường buông cánh duỗi
    Hồng nhan bẽn lẽn khép dung vào.


    Hồng Vy
    04-09-2017
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 05-09-2017 lúc 05:57 AM Lý do: nghên ( chào ) --> nghênh

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts




    Nguyệt Ước


    Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
    Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
    Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
    Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
    Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
    Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
    Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
    Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.


    Hồng Vy
    06-09-2017



    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 07-09-2017 lúc 02:07 AM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/422 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình