+ Trả lời chủ đề
Trang 419/422 ĐầuĐầu ... 319 369 409 417 418 419 420 421 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.181 tới 4.190 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

  1. #4181
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Kiếp Nghèo

    Chiều nay có bạn rẽ thăm nhà
    Nẻo quanh xin người hãy thứ tha
    Được mỗi chung tra thay chén tửu
    Còn đôi củ đậu thế cơm gà
    Nhưng niềm trọng khách ngây nào duỗi
    Bởi phận theo đồng khó mãi pha
    Chỉ ước làm sao tình quyện đẫy
    Mong rằng khách hiểu kiếp rau cà.


    Hồng Vy
    03-06-2021


    TIẾP BẠN THĂM NHÀ

    Bác đến thăm tôi gặp cảnh nhà
    Đem vào miếng thịt mẽo vồ tha
    Vừa mua thuốc bắc chưa tra rượu
    Mới sửa chuồng câu chửa nhốt gà
    Nước lọc mềm tay thanh thản rót
    Môi cười dịu nụ nhẹ nhàng pha
    Thơ đường nối vận tình tri kỉ
    Hưởng bữa cơm suông mắm với cà.
    BXP 04.06.2021

    THĂM BẠN

    Dã ngoại buồn chân đã lại nhà
    Lâu ngày khéo nữa kẻo thành xa
    Trong lành hiển hiện nào cây trái
    Thánh thiện tiêu diêu cả chú gà
    Cá quẫy ven hồ xao xuyến khách
    Hương vờn cánh bướm thẹn thùng hoa
    Niềm vui đã thỏa xin từ biệt
    Hẹn sớm tương phùng bạn ghé ta

    TruongVu 4_6_2021

    ĐỜI VUI ĐẠM BẠC

    Nhân duyên vẫn thiếu phải tu nhà
    Tích thiện gom hiền sống vị tha
    Mắt nhặm nhìn kê thành thấy cuốc
    Tai u nói vịt lại nghe gà
    Âm thầm luyện trí màu hồng điểm
    Lặng lẽ rèn mình sắc tuyết pha
    Học Pháp trì Kinh lòng nhẹ nhõm
    Ngày vui đạm bạc với tương cà.

    BXP 05.06.2021

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #4182
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết



    Kiếp Nghèo


    Chiều nay có bạn rẽ thăm nhà
    Nẻo quanh xin người hãy thứ tha
    Được mỗi chung tra thay chén tửu
    Còn đôi củ đậu thế cơm gà
    Nhưng niềm trọng khách ngây nào duỗi
    Bởi phận theo đồng khó mãi pha
    Chỉ ước làm sao tình quyện đẫy
    Mong rằng kẻ hiểu kiếp rau cà.


    Hồng Vy
    03-06-2021

    VỢ VẮNG NHÀ

    Chán cảnh hôm nay vợ vắng nhà
    Kêu bằng hữu lại ắt buồn tha
    Phe này tí tởn ngồi câu cá
    Nhóm nọ rình rang chạy bắt gà
    Dạn dĩ câu bình hòa gió phả
    Tưng bừng cữ nhậu đến chiều pha
    Màn đêm lặng lẽ dần buông tỏa
    Cả đám lăn quay dưới bụi cà!
    HỒNG THOẠI 05.6.21

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #4183
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Kiếp Nghèo

    Chiều nay có bạn rẽ thăm nhà
    Nẻo quanh xin người hãy thứ tha
    Được mỗi chung tra thay chén tửu
    Còn đôi củ đậu thế cơm gà
    Nhưng niềm trọng khách ngây nào duỗi
    Bởi phận theo đồng khó mãi pha
    Chỉ ước làm sao tình quyện đẫy
    Mong rằng khách hiểu kiếp rau cà.

    Hồng Vy
    03-06-2021


    TIẾP BẠN THĂM NHÀ
    (Họa vui)


    Bác đến thăm tôi gặp cảnh nhà
    Đem vào miếng thịt mẽo vồ tha
    Vừa mua thuốc bắc chưa tra rượu
    Mới sửa chuồng câu chửa nhốt gà
    Nước lọc mềm tay thanh thản rót
    Môi cười dịu nụ nhẹ nhàng pha
    Thơ đường nối vận tình tri kỉ
    Hưởng bữa cơm suông mắm với cà.

    BXP 04.06.2021

    VỢ VẮNG NHÀ

    Chán cảnh hôm nay vợ vắng nhà
    Kêu bằng hữu lại ắt buồn tha
    Phe này tí tởn ngồi câu cá
    Nhóm nọ rình rang chạy bắt gà
    Dạn dĩ câu bình hòa gió phả
    Tưng bừng cữ nhậu đến chiều pha
    Màn đêm lặng lẽ dần buông tỏa
    Cả đám lăn quay dưới bụi cà!
    HỒNG THOẠI 05.6.21

    Lão Xỉn

    Làng rao sếp đã bỏ hoang nhà
    Mỗi rượu anh nào có thể tha
    Bận bảy lần say mồm vỡ tiếng
    Ngày dăm cữ ngủ giọng ho gà
    Bên hàm nước dãi luôn dồn đọng
    Giữa miệng hơi cồn chẳng dứt pha
    Bạn hữu nhìn sơ lời khó tả
    Nhiều hôm lão chỉ thích la cà.


    Hồng Vy
    05-06-2021

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #4184
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NGỌN THỦY TRIỀU


    Sóng hững hờ xua ngọn thủy triều
    Mây còn lấp lửng dõi hồn phiêu
    Thuyền giăng cánh mộng nơi bờ biển
    Mạch chảy nguồn bung cõi bóng diều
    Nhẹ nhõm trang đời khơi tứ thỏa
    Êm đềm đáy dạ mở tình siêu
    Lòng vương vấn đợi câu bừng tỏ
    Rạng rỡ trời xanh cảnh sáng chiều.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #4185
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NGỌN THỦY TRIỀU


    Sóng hững hờ xua ngọn thủy triều
    Mây còn lấp lửng dõi hồn phiêu
    Thuyền giăng cánh mộng nơi bờ biển
    Mạch chảy nguồn bung cõi bóng diều
    Nhẹ nhõm trang đời khơi tứ thỏa
    Êm đềm đáy dạ mở tình siêu
    Lòng vương vấn đợi câu bừng tỏ
    Rạng rỡ trời xanh cảnh sáng chiều.

    Manh Kỷ TP Vinh.

    Một Buổi Chiều


    Thấy cảnh hoàng hôn bỡn ngọn triều
    Nghe dường khắp cả cõi lòng phiêu
    Bờ nghinh sóng khẽ ngân tròn điệu
    Gió khởi làn êm bọc vững diều
    Ngất ngưởng ghe kề bên vịnh giễu
    Tưng bừng nhạn lướt giữa tầng siêu
    Vầng mây cũng tưởng chưa đành kiếu
    Rõ đắm ngần bao một buổi chiều.


    Hồng Vy
    05-06-2021

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #4186
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Lão Xỉn

    Làng rao sếp đã bỏ hoang nhà
    Mỗi rượu anh nào có thể tha
    Bận bảy lần say mồm vỡ tiếng
    Ngày dăm cữ ngủ giọng ho gà
    Bên hàm nước dãi luôn dồn đọng
    Giữa miệng hơi cồn chẳng dứt pha
    Bạn hữu nhìn sơ lời khó tả
    Nhiều hôm lão chỉ thích la cà.

    Hồng Vy
    05-06-2021

    HỌC TRÒ GIỎI
    ( Họa hoán vận )

    Cũng bởi Hồng Vy học nết gà
    Chuyên đào tật xấu để dèm pha
    Anh Kiều mặt tĩnh dường băng giá
    Lão Thoại người queo giống quả cà
    Khổ bác vô tầm cam chịu nã
    Xui nàng lọt mắt miễn cầu tha
    Ông chồng sợ hãi mồm đanh đá
    Lặng lẽ bồng con biến khỏi nhà!
    HỒNG THOẠI 07.6.21

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #4187
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Lão Xỉn

    Làng rao sếp đã bỏ hoang nhà
    Mỗi rượu anh nào có thể tha
    Bận bảy lần say mồm vỡ tiếng
    Ngày dăm cữ ngủ giọng ho gà
    Bên hàm nước dãi luôn dồn đọng
    Giữa miệng hơi cồn chẳng dứt pha
    Bạn hữu nhìn sơ lời khó tả
    Nhiều hôm lão chỉ thích la cà.

    Hồng Vy
    05-06-2021

    HỌC TRÒ GIỎI
    ( Họa hoán vận )

    Cũng bởi Hồng Vy học nết gà
    Chuyên đào tật xấu để dèm pha
    Anh Kiều mặt tĩnh dường băng giá
    Lão Thoại người queo giống quả cà
    Khổ bác vô tầm cam chịu nã
    Xui nàng lọt mắt miễn cầu tha
    Ông chồng sợ hãi mồm đanh đá
    Lặng lẽ bồng con biến khỏi nhà!
    HỒNG THOẠI 07.6.21
    RƯỢU NHÀ

    Nóng hổi thầy ơi nức rượu nhà
    Nhưng vừa mới cất cũng cần pha
    Thưa mời bác Phượng thư dùng bữa
    Khoản đãi nàng Vy sớm luộc gà
    Nhã nhặn đề ra lời đã ngỏ
    Chần chừ Vũ đáp lẽ nào tha
    Rồi dăm chén phạt đà như suối
    Ngọt đẫm giòn tan thể vị cà

    TruongVu 7-6-2021

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #4188
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts

    PHẬN MỎNG
    (Tặng HỒNG VI)
    Thấp thoáng ngoài song một bóng hường
    Dưới giàn thiên lý hạt trăng vương
    Kiêu sa ví thể dòng khuê các
    Lịch lãm giống như chốn học đường
    Phận mỏng em thêu câu bể nhớ
    Tình sâu anh dệt chữ sông thương
    Hoàng hoa chúc phúc nồng hương ấm
    Hết cảnh lệ rơi hết đoạn trường.

    VŨ ĐĂC TRUNG KỲ

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  17. #4189
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi VŨ ĐẮC TRUNG KỲ Xem bài viết

    PHẬN MỎNG
    (Tặng HỒNG VI)
    Thấp thoáng ngoài song một bóng hường
    Dưới giàn thiên lý hạt trăng vương
    Kiêu sa ví thể dòng khuê các
    Lịch lãm giống như chốn học đường
    Phận mỏng em thêu câu bể nhớ
    Tình sâu anh dệt chữ sông thương
    Hoàng hoa chúc phúc nồng hương ấm
    Hết cảnh lệ rơi hết đoạn trường.

    VŨ ĐĂC TRUNG KỲ


    Cảm Tạ


    Tạ lão lời hay gởi đến hường
    Ân này vạn kiếp hẳn còn vương
    Tình sâu dạ nhủ ghi từng bữa
    Ý đẹp ngày theo ở mỗi đường
    Dẫu phận lưu đày thân cách trở
    Hay đời gánh nhận nỗi sầu thương
    Vần kia quí hữu đà ban tặng
    Tiểu nữ nguyền mang khắp dặm trường.


    Hồng Vy
    13-06-2021

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #4190
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Cảnh Đêm

    Chễm chệ đêm ngồi dưới cảnh trăng
    Hồn ngây ngất lạ chẳng tin rằng
    Bên trời nguyệt rỡ vầng thanh tỏa
    Cuối biển sao ngời dãy rạng đăng
    Vạc khẽ lời ngân hòa sóng bể
    Quỳnh phô sắc bỡn ghẹo cung hằng
    Thầm cơn gió thoảng đồng hương trỗi
    Sặc sỡ trăm màu khắp nẻo giăng.

    hồng Vy
    13-06-2021
    ĐÊM BUỒN


    Đêm buồn thổ lộ với vầng trăng
    Có gặp người em nhắn nhủ rằng
    Xứ lạ tin nàng sao chẳng thấy
    Quê nghèo dấu tích vẫn hoài đăng
    Chờ mong bến cũ sầu cung quế
    Cách trở đường xưa vắng chị hằng
    Lẻ bóng canh trường đơn tiếng vạc
    Muôn trùng biển lớn chỉ mờ giăng

    TruongVu15-6-2021

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 419/422 ĐầuĐầu ... 319 369 409 417 418 419 420 421 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình