Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 7.303
Thanks
96.459
Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
Nguyên văn bởi
hồng vy
Canh Sầu
Người ơi! một tiếng cũng không thèm
Để thiếp trơ ngồi giữa nguyệt xem
Quạnh quẽ trời khuya dòng xót phủ
Đìu hiu cảnh vắng lệ thương kèm
Sương về lắng đọng bờ vai rã
Gió thổi xua vờn chuỗi mộng lem
Vất vưởng canh trường thân liễu dại
Từng cơn lạnh mãi cứ lay rèm.
Hồng Vy
24-06-2019
HỔNG VỘI
Chuyện cưới nường nao hẳn cũng thèm
Nhưng đừng vội vã gắng chờ xem
Trao vàng một chỉ âu sầu đếm
Đãi tiệc vài mâm chán nản kèm
Chẳng nghĩ tòng phu thì sắc lẹm
Không ngờ giã phụ tất đời lem
Hồng nhan nỡ chịu duyên tình kém
Khép chặt mình sau ảo não rèm?!
HỒNG THOẠI 25.6.19