+ Trả lời chủ đề
Trang 257/422 ĐầuĐầu ... 157 207 247 255 256 257 258 259 267 307 357 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.561 tới 2.570 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

  1. #2561
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    Mãi Dê

    Hồng râu mấy bữa bị giam thùng
    Lão Phượng thương tình để hắn bung
    Bác sợ hầm lâu người gã ủng
    Người lo cột kỹ trí anh cùng
    Nhưng nào bỏ tật khoe mày nũng
    Hoặc vẫn chơi trò khiến ả rung
    Bỏ thí đàn thi ngàn ngữ rụng
    Hoài dê khiến vị tỏa hơi sùng.

    Hồng Vy
    15-04-2020


    NGHIỆN
    ( Họa hoán vận )

    Họ bảo nàng Vy hễ thấy sùng
    Xông vào gắp bạo đũa hoài rung
    Khi ngồi một cõi mần hai thúng
    Bữa tiếp đàn em gọi bảy thùng
    Phủ béo thâu tuần tim ngỡ rụng
    Xơi đều cả tháng mạch đòi bung
    Dù đau lắm bận cô nào chững
    Vẫn nhảy chồm vô xực đến cùng!


    HỒNG THOẠI 16.4.20


    DIỆT LŨ SÂU SÙNG

    Vân Vi bị Sếp đẩy vào thùng
    Tức giận hai nàng quyết phải bung
    Mũi giáp công hay tìm quả ủng
    Nơi Thi Hữu tốt chữa thơ cùng
    Ồn ào điệu múa làm hoa rụng
    Tất bật cung đàn để nhạc rung
    Tát cạn đìa mương mà chống úng
    Rồi ra diệt hết lũ sâu sùng

    BXP 17.04.2020
    THUỐC QUÝ
    ( Họa hoán vận )

    Bác Phượng tìm ra những mẩu sùng
    Ăn vào lập tức cả người rung
    Xoay vòng ngó hệt lần đi mủng
    Nhảy cỡn hòa vui tiếng đập thùng
    Bổ thận dàn quân giòn giã nhúng
    Hăng đòn xáp trận sẵn sàng bung
    Tình thân lão biếu Cà Vy dụng
    Nữ xực chồng khen chẳng biết cùng!
    HỒNG THOẠI 17.4.20

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #2562
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    VUI THƠ VNTH


    Nhớ mẹ !

    Nhớ cảnh quê nhà rực rỡ sao
    Còn đâu kỷ niệm lúc hôm nào
    Đồi mơ ánh nguyệt như hoài tỏ
    Biển hẹn khung thuyền cứ mãi chao
    Xóm cũ trai lành non ngọn cỏ
    Đường xưa nữ đẹp sáng hoa đào
    Người nơi viễn xứ sầu cô quạnh
    Mẹ hỡi con giờ ... khổ biết bao !
    Vancali April. 16.2020


    QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI

    Đổi mới quê mình cảnh đẹp sao
    Nhà tranh xoá cả thấy đâu nào
    Tưng bừng khắp nẻo bầy ong giỡn
    Rộn rã trong vườn cánh bướm chao
    Sắc nắng ru hiền mừng nụ gạo
    Làn mưa phất nhẹ tiếc hoa đào
    Lầu cao lộng gió cung đàn dạo
    Cuộc sống thanh bình khoái xiết bao.

    BXP 17.04.2020



    TRỞ GÓT VỀ QUÊ



    Trở gót quay về nặng nghĩa sao?
    Làng quê rộn rã thỏa không nào ?
    Trông đàn cá lượn trong hồ vẫy
    Ngắm cảnh chim vờn giữa lộng chao
    Mãi nhớ thời gian tầm nụ bưởi
    Hoài thương kỷ niệm dõi bông đào
    Nay đời đã thấy sương nhòa phủ
    Hiểu rõ trang lòng đẹp biết bao.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.


    Khó Tả


    Lữ khách đêm ngồi thưởng ngoạn sao
    Hồn ngây ngất tưởng độ thu nảo?
    Trăng vầy bóng nhã bên thềm trải
    Lúa trổ hương ngời giữa ruộng chao
    Giọng nữ đồng giao bừng khắp nẻo
    Lời trai ví dặm trỗi quanh đào
    Khung trời lộng lẫy dường tiên cảnh
    Thoáng nghĩ ngôn này kể được bao.


    Hồng Vy
    17-04-2020

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #2563
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trường Xuân Kiều Xem bài viết
    HOÀNG HÔN

    Hoàng hôn quạnh quẽ dáng ai ngồi
    Để những u buồn lặng lẽ trôi
    Sóng nhấp nhô hoài như thể giỡn
    Tình văng vẳng mãi tựa đương nhồi
    Thương chiều nhạt khói màu mây loãng
    Xót cảnh xa bầy cánh nhạn côi
    Đá cũng bùi ngùi bên lữ khách
    Tô viên quặn thắt cát xô bồi

    Trường Xuân Kiều

    Vọng Phu

    Quạnh quẽ gành hoang thiếp tủi ngồi
    Tay bồng trẻ dại dõi giòng trôi
    Trời trơ trẽn bện làn mây phủ
    Biển hững hờ buông ngọn sóng nhồi
    Xót buổi con đòi hương sữa ngọt
    Thương chiều rét quyện mảnh hồn côi
    Thuyền sao mải miết nào quay lại
    Nỗi tưởng chồng xa dạ nhớ bồi.


    Hồng Vy
    27-04-2020

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #2564
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Vũ Hán đến Thượng Hải = 839 km
    Vũ Hán đến Bắc Kinh = 1.152 km
    Vũ Hán đến Milan = 8.684 km
    Vũ Hán đến NY = 12.033 km

    Thật khó hiểu

    Cô na * Vũ Hán rất truyền lan
    Tứ tán năm châu dịch đã tràn
    Cận sát Bắc Kinh nào thấy đến
    Bên kề Thượng Hải mấy tìm sang
    Quan không nhiễm bệnh còn đang mạnh
    Chúa chẳng tiêm phòng vẫn được an
    Mỹ tít trời xa mà lãnh nạn
    Tính dương nửa triệu chết hơn ngàn
    * Corona
    Vancali April. 17.2020

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #2565
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Vợ Dỗi

    Trương Hồng phận gã mấy nào may
    Vợ dỗi phòng niêm cả tháng dài
    Buộc ngủ bên thềm nên muỗi đốt
    Ra ngồi giữa chợ khiến ruồi bay
    Nhiều hôm bụng rỗng mồm loang dải
    Lắm bữa tiền khan miệng khẩn ngày
    Cứ mãi la cà thân chẳng gội
    Đa tình phải chịu khó nhờ ai?

    Hồng Vy
    17-04-2020


    MỪNG HỤT

    Cứ ngỡ Vy Hồng được quẻ may
    Vì chưng trước ngõ đậu xe dài
    Nhiều anh yểu điệu cầm nhang vái
    Lắm cụ tưng bừng thả ngỗng bay
    Hí hửng mình cô dùng trọn dãy
    Triền miên mỗi chị hót thâu ngày
    Ăn rồi, nói đã, khi nhìn lại
    Hụt hẫng quanh nhà chẳng có ai!
    HỒNG THOẠI 18.4.20

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #2566
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Vũ Hán đến Thượng Hải = 839 km
    Vũ Hán đến Bắc Kinh = 1.152 km
    Vũ Hán đến Milan = 8.684 km
    Vũ Hán đến NY = 12.033 km

    Thật khó hiểu

    Cô na * Vũ Hán rất truyền lan
    Tứ tán năm châu dịch đã tràn
    Cận sát Bắc Kinh nào thấy đến
    Bên kề Thượng Hải mấy tìm sang
    Quan không nhiễm bệnh còn đang mạnh
    Chúa chẳng tiêm phòng vẫn được an
    Mỹ tít trời xa mà lãnh nạn
    Tính dương nửa triệu chết hơn ngàn
    * Corona
    Vancali April. 17.2020

    Niềm Nguy


    Ai người tả đặng nỗi buồn lan?
    Khắp nẻo giờ đây dịch vẫn tràn
    Xã tắc thân gồng cơn nạn phủ
    Dân tình phận gánh lũ nguồn sang
    Nhà niêm ngõ đóng làng không thịnh
    Nghĩa tách ân lìa dạ chẳng an
    Khốn khổ toàn châu đà bị nhiễm
    Niềm nguy đã vượt đến muôn ngàn.


    Hồng Vy
    18-04-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 18-04-2020 lúc 03:57 PM

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #2567
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Vợ Dỗi

    Trương Hồng phận gã mấy nào may
    Vợ dỗi phòng niêm cả tháng dài
    Buộc ngủ bên thềm nên muỗi đốt
    Ra ngồi giữa chợ khiến ruồi bay
    Nhiều hôm bụng rỗng mồm loang dải
    Lắm bữa tiền khan miệng khẩn ngày
    Cứ mãi la cà thân chẳng gội
    Đa tình phải chịu khó nhờ ai?

    Hồng Vy
    17-04-2020


    MỪNG HỤT

    Cứ ngỡ Vy Hồng được quẻ may
    Vì chưng trước ngõ đậu xe dài
    Nhiều anh yểu điệu cầm nhang vái
    Lắm cụ tưng bừng thả ngỗng bay
    Hí hửng mình cô dùng trọn dãy
    Triền miên mỗi chị hót thâu ngày
    Ăn rồi, nói đã, khi nhìn lại
    Hụt hẫng quanh nhà chẳng có ai!
    HỒNG THOẠI 18.4.20

    Phận May


    Nương này Phúc phận mãi nhiều may
    Lão Thoại đừng lo cổ nó dài
    Lắm gã mê nường mưa chẳng ngại
    Bao chàng trụ chỗ gió nào bay
    Người xin hỏi cưới theo từng dãy
    Kẻ muốn hầu nâng đợi mỗi ngày
    Bữa lạnh tay chồng chăn ấm trải
    Trên đời giống nữ chả còn ai?


    Hồng Vy
    18-04-2020

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #2568
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Vũ Hán đến Thượng Hải = 839 km
    Vũ Hán đến Bắc Kinh = 1.152 km
    Vũ Hán đến Milan = 8.684 km
    Vũ Hán đến NY = 12.033 km

    Thật khó hiểu

    Cô na * Vũ Hán rất truyền lan
    Tứ tán năm châu dịch đã tràn
    Cận sát Bắc Kinh nào thấy đến
    Bên kề Thượng Hải mấy tìm sang
    Quan không nhiễm bệnh còn đang mạnh
    Chúa chẳng tiêm phòng vẫn được an
    Mỹ tít trời xa mà lãnh nạn
    Tính dương nửa triệu chết hơn ngàn
    * Corona
    Vancali April. 17.2020


    Niềm Nguy


    Ai người tả đặng nỗi buồn lan?
    Khắp nẻo giờ đây dịch vẫn tràn
    Xã tắc thân gồng cơn nạn phủ
    Dân tình phận gánh lũ nguồn sang
    Nhà niêm ngõ đóng làng không thịnh
    Nghĩa tách ân lìa dạ chẳng an
    Khốn khổ toàn châu đà bị nhiễm
    Niềm nguy đã vượt đến muôn ngàn.


    Hồng Vy
    18-04-2020


    Dịch corona 19

    Thế giới bây giờ dịch đã lan
    Cô na * khuẩn mới khắp nơi tràn
    Muôn ca nhiễm bệnh trời Âu ghé
    Triệu chứng di truyền Vũ Hán sang
    Mất việc bao người đang khổ cực
    Tan nhà lắm chỗ hết bình an
    Vi trùng sinh học ai đành chế ?
    Xác chết chờ thiêu mấy chục ngàn !

    Vancali April. 18.2020


  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #2569
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Phận May

    Nương này Phúc phận mãi nhiều may
    Lão Thoại đừng lo cổ nó dài
    Lắm gã mê nường mưa chẳng ngại
    Bao chàng trụ chỗ gió nào bay
    Người xin hỏi cưới theo từng dãy
    Kẻ muốn hầu nâng đợi mỗi ngày
    Bữa lạnh tay chồng chăn ấm trải
    Trên đời giống nữ chả còn ai?

    Hồng Vy
    18-04-2020


    LẮM MỐI...

    Chẳng rõ Vy Hồng có phận may?
    Đàn ông lục tỉnh nối đuôi dài
    Nhiều huynh õng ẹo chờ phiên vái
    Lắm lão om sòm rủ chị bay
    Hết chửi vì tranh đòi giữ trại
    Rồi la bởi ghét đợi xuyên ngày
    Anh chồng lộn tiết quờ tay nải
    Dzọt thẳng ra đường miễn liếc ai!
    HỒNG THOẠI 19.4.20

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #2570
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Sắc Ngọc


    Cho dù lão Thoại cố dìm ta
    Thể được trời ban sắc vẫn ngà
    Óng ả dung vầy bên nguyệt trỗi
    Êm đềm giọng thoảng giữa vườn ca
    Người luôn ngát lộng hương nồng tỏa
    Phận mãi ngời thơm nết thảo hòa
    Khiến nẻo thi đàn ai cũng mộ
    Đâu ngần sếp gọi cả làng ra.


    Hồng Vy
    19-04-2020

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 257/422 ĐầuĐầu ... 157 207 247 255 256 257 258 259 267 307 357 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình