+ Trả lời chủ đề
Trang 369/422 ĐầuĐầu ... 269 319 359 367 368 369 370 371 379 419 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.681 tới 3.690 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

  1. #3681
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Ngựa chiếu

    Pháo vận song hàng dễ hỏa công
    Bồi thêm chốt độc để canh phòng
    Lùi xe thủ thế chờ tiêu diệt
    Tiến đi kèm đợi phản công
    Gã sợ cùng voi đành nản chí
    Nàng lo mất tượng phải nao lòng
    Ngờ đâu ngựa đẩy qua thành chiếu
    Tướng phải xin hàng trận đã xong

    Vancali Dec. 12.2020


    Sa Cờ


    Van dùng chốt đả tựa thần phong
    Cả Thoai người run lấy phòng
    Ngựa tủi thân chàng không muốn cõng
    Xe buồn thế trận chẳng thèm công
    Thờ ơ tượng rã cung vùi sóng
    Nhạt nhẽo thành tan pháo rủ lòng
    Khổ tướng bây giờ ngôi vữa lọng
    Trăm lần ứng cuộc mãi nào xong.


    Hồng Vy
    13-12-2020


    Chiếu tướng !

    Cụ Cả xe lùng giống vũ phong
    Làm Van gác sợ ra phòng
    Rình xanh chốn gã mong vào phổng
    Giữ đỏ bên nàng đợi tiến công
    Cẩn thận càng voi người lo sóng
    Thờ ơ dí kẻ chao lòng
    Lùi cung tượng đẩy gìn ông tướng
    Ngựa lão tung rào để chiếu ... xong !

    Vancali Dec. 13.2020

    Lần sửa cuối bởi vancali96; 13-12-2020 lúc 09:16 PM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #3682
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Ngựa chiếu

    Pháo vận song hàng dễ hỏa công
    Bồi thêm chốt độc để canh phòng
    Lùi xe thủ thế chờ tiêu diệt
    Tiến đi kèm đợi phản công
    Gã sợ cùng voi đành nản chí
    Nàng lo mất tượng phải nao lòng
    Ngờ đâu ngựa đẩy qua thành chiếu
    Tướng phải xin hàng trận đã xong

    Vancali Dec. 12.2020


    Sa Cờ


    Van dùng chốt đả tựa thần phong
    Cả Thoai người run lấy phòng
    Ngựa tủi thân chàng không muốn cõng
    Xe buồn thế trận chẳng thèm công
    Thờ ơ tượng rã cung vùi sóng
    Nhạt nhẽo thành tan pháo rủ lòng
    Khổ tướng bây giờ ngôi vữa lọng
    Trăm lần ứng cuộc mãi nào xong.


    Hồng Vy
    13-12-2020


    Chiếu tướng !

    Cụ Cả xe lùng giống vũ phong
    Làm Van gác sợ ra phòng
    Rình xanh chốn gã mong vào phổng
    Giữ đỏ bên nàng đợi tiến công
    Cẩn thận càng voi người lo sóng
    Thờ ơ dí kẻ chao lòng
    Lùi cung tượng đẩy gìn ông tướng
    Ngựa lão tung rào để chiếu ... xong !

    Vancali Dec. 13.2020


    ĐẤU PHÁP

    Dẫu ả Vy giành thế thượng phong
    Bình tâm chống SĨ đặng gia phòng
    Dồn XE áp TƯỢNG chờ xô cổng
    Dẫn TỐT băng rừng thỏa lập công
    PHÁO nã banh hầm im ỉm mộng
    Nàng lo giữ TƯỚNG ủ ê lòng
    Và khi MÃ chiếm hành lang rộng
    Nữ phải xin hàng - trận đấu xong!
    HỒNG THOẠI 14.12.20

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #3683
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    GIỮ BIỂN

    Đêm ngày ngóng biển lệ nhòa rơi
    Bởi sóng cuồng điên vật vã rời
    Giặc sẵn tâm bành nhe vuốt mở
    Ta thừa kế dõi thả hồn khơi
    Âm thầm lũ xấu luôn rình rập
    Lặng lẽ bầy ngông cứ bủa dời
    Tổ quốc êm đềm mong giữ trọn
    Kiên cường quét sạch chẳng hề lơi.

    Manh Kỷ TP Vinh NA.


    DIỆT MỘNG BÀNH

    Bao lần bị chém vạn đầu rơi
    Cái mộng bành kia chửa chịu rời
    Nhọn cọc dìm thây ngăn nẻo đến
    Xanh đồng huỷ xác chặn đường khơi
    Anh hùng mẹ dạy tình tươi kiếp
    Bất khuất cha răn nghĩa rạng đời
    Hỡi lũ cuồng ngông quen bá đạo
    Nơi này cảnh giác chẳng hề lơi!

    BXP 14.12.2020

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #3684
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Ngựa chiếu

    Pháo vận song hàng dễ hỏa công
    Bồi thêm chốt độc để canh phòng
    Lùi xe thủ thế chờ tiêu diệt
    Tiến mã đi kèm đợi phản công
    Gã sợ cùng voi đành nản chí
    Nàng lo mất tượng phải nao lòng
    Ngờ đâu ngựa đẩy qua thành chiếu
    Tướng phải xin hàng trận đã xong

    Vancali Dec. 12.2020

    Sa Cờ

    Van dùng chốt đả tựa thần phong
    Cả Thoai người run lấy sĩ phòng
    Ngựa tủi thân chàng không muốn cõng
    Xe buồn thế trận chẳng thèm công
    Thờ ơ tượng rã cung vùi sóng
    Nhạt nhẽo thành tan pháo rủ lòng
    Khổ tướng bây giờ ngôi vữa lọng
    Trăm lần ứng cuộc mãi nào xong.

    Hồng Vy
    13-12-2020

    HẠ GIÁO!
    (Thơ hoạ vui)

    Vi, Cà khiển TƯỚNG tựa cuồng phong
    TỐT lép bề thôi chẳng cách phòng
    NGỰA hí vang trời khôn nẻo giữ
    VOI gầm dậy đất khó đường công
    Tưng bừng chỉ quân xung trận
    Nhộn nhịp XE theo tiếng ngại lòng
    PHÁO nổ đì đoành nghe thấy hãi
    Nên đành hạ giáo chịu cho xong.

    BXP 14.12.2020
    Cố hoạ bài này nữa thôi!

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #3685
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    GIỮ BIỂN

    Đêm ngày ngóng biển lệ nhòa rơi
    Bởi sóng cuồng điên vật vã rời
    Giặc sẵn tâm bành nhe vuốt mở
    Ta thừa kế dõi thả hồn khơi
    Âm thầm lũ xấu luôn rình rập
    Lặng lẽ bầy ngông cứ bủa dời
    Tổ quốc êm đềm mong giữ trọn
    Kiên cường quét sạch chẳng hề lơi.

    Manh Kỷ TP Vinh NA.


    DIỆT MỘNG BÀNH

    Bao lần bị chém vạn đầu rơi
    Cái mộng bành kia chửa chịu rời
    Nhọn cọc dìm thây ngăn nẻo đến
    Xanh đồng huỷ xác chặn đường khơi
    Anh hùng mẹ dạy tình tươi kiếp
    Bất khuất cha răn nghĩa rạng đời
    Hỡi lũ cuồng ngông quen bá đạo
    Nơi này cảnh giác chẳng hề lơi!

    BXP 14.12.2020

    Giặc Bắc

    Giặc Bắc hung tàn đẫm lệ rơi
    Toàn dân chống lại chúng nên rời
    Nhị Trưng Hợp Phố * muôn người chống
    Hưng Đạo Bạch Đằng* vạn sắc khơi
    Mã Diện ngang tàng tâm ác độc
    Mê Linh* oanh liệt nữ xa dời
    Thù xưa đậm nét đầy trang sử
    Nợ nước ghi lòng phút dễ lơi
    * Địa danh
    Vancli Dec. 14.2020

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #3686
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Chửa Cụ

    Chớ ghẹo Hồng râu tuổi đã già
    Cho dầu Thị Nở cũng mò qua
    Nhìn hoa vẫn vọng dung đừng giả
    Thưởng nguyệt hoài mơ sắc phải ngà
    Bữa lại ôm đàn say dáng ả
    Hôm ngồi nhấp tửu mộng người ta
    Dù đêm ít ngủ thân nào rã
    Sắc cụ nhìn sơ vẫn tưởng đà.


    Hồng Vy
    14-12-2020


    Bạc tóc không già !

    Đừng cho bạc tóc bảo thân già
    Tuổi lão mươi ngoài mới vội qua
    Thấy liễu lòng kia còn chuộng quả
    Nhìn trăng dạ ấy vẫn mê ngà
    Trần gian nữ tú như là ả
    Cõi thế anh hào vậy chỉ ta
    Bởi vậy người ông còn quá đã
    Nhiều cô cứ mộng ... ngỡ như đà

    Vancali Dec. 14.2020

    Lần sửa cuối bởi vancali96; 15-12-2020 lúc 10:19 AM

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #3687
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    ĐỨC CHÚA GIÁNG TRẦN

    Đức chúa Giê – Su đã giáng trần
    Đem về hạnh phúc của toàn dân
    Lời Kinh mỗi buổi lo đều tụng
    Quyển Bổn từng đêm đọc rõ dần
    Đạo gửi tinh lành nên biết nghĩa
    Đời mong quả ngọt phải tri ân
    Bao điều tội lỗi cần xưng hết
    Để được rồi đây sẽ hóa Thần.

    TXS 15/12/2020
    @ Xin lỗi các bạn, TXS chưa hiểu đầy đủ về đạo Tin lành nên có gì sai sót mong thứ lỗi

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #3688
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Chửa Cụ

    Chớ ghẹo Hồng râu tuổi đã già
    Cho dầu Thị Nở cũng mò qua
    Nhìn hoa vẫn vọng dung đừng giả
    Thưởng nguyệt hoài mơ sắc phải ngà
    Bữa lại ôm đàn say dáng ả
    Hôm ngồi nhấp tửu mộng người ta
    Dù đêm ít ngủ thân nào rã
    Sắc cụ nhìn sơ vẫn tưởng đà.

    Hồng Vy
    14-12-2020


    Bạc tóc không già !

    Đừng cho bạc tóc bảo thân già
    Tuổi lão mươi ngoài mới vội qua
    Thấy liễu lòng kia còn chuộng quả
    Nhìn trăng dạ ấy vẫn mê ngà
    Trần gian nữ tú như là ả
    Cõi thế anh hào vậy chỉ ta
    Bởi vậy người ông còn quá đã
    Nhiều cô cứ mộng ... ngỡ như đà

    Vancali Dec. 14.2020


    CHƯA GIÀ
    (Thơ vui)

    Vi ơi! Sếp Thoại có đâu già
    Bốn ả lên đài đủ lực qua
    Chị cả tua đầu trao chuỗi ngọc
    Em tư chặng cuối tặng dây ngà
    Êm đềm sức dũng vui lòng vợ
    Khắc khoải lưng còm nhọc xác ta
    Hạnh phúc trời cho thì cứ hưởng
    Ban mai nắng hửng thoả vươn đà.

    BXP 15.12.2020
    @ Bác góp với Vi một mũi chọc sếp Cả nhé! Hi Hi Hi!

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #3689
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Giặc Bắc

    Giặc Bắc hung tàn đẫm lệ rơi
    Toàn dân chống lại chúng nên rời
    Nhị Trưng Hợp Phố * muôn người chống
    Hưng Đạo Bạch Đằng* vạn sắc khơi
    Mã Diện ngang tàng tâm ác độc
    Mê Linh* oanh liệt nữ xa dời
    Thù xưa đậm nét đầy trang sử
    Nợ nước ghi lòng phút dễ lơi
    * Địa danh
    Vancli Dec. 14.2020

    Bản Chất Việt

    Mặc biển quê nhà sóng vẫn rơi
    Lòng dân vạn thuở chí không rời
    Ngăn thù mỗi khắc thân bền khởi
    Giữ nước muôn ngày dạ tỏ khơi
    Chẳng hãi ngoài bang vờn giới phận
    Nào e lũ giặc khuấy trang đời
    Con rồng cháu lạc tâm hoài vững
    Lãnh thổ chưa lần trách nhiệm lơi.

    Hồng Vy
    14-12-2020

    ĐỪNG ẢO MỘNG

    Trang vàng lịch sử chẳng buông lơi
    Dẫu bọn cuồng ngông muốn tách rời
    Sức mạnh Trần Vương bành chướng vỡ
    Tâm hùng Nguyễn Huệ bá quyền rơi
    Xua thù níu giữ thanh bình xóm
    Quét giặc neo xây hạnh phúc đời
    Hỡi lũ tham tàn đừng ảo mộng
    Bây giờ lực Việt vượt trùng khơi!

    BXP 15.12.2020

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #3690
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Chửa Cụ

    Chớ ghẹo Hồng râu tuổi đã già
    Cho dầu Thị Nở cũng mò qua
    Nhìn hoa vẫn vọng dung đừng giả
    Thưởng nguyệt hoài mơ sắc phải ngà
    Bữa lại ôm đàn say dáng ả
    Hôm ngồi nhấp tửu mộng người ta
    Dù đêm ít ngủ thân nào rã
    Sắc cụ nhìn sơ vẫn tưởng đà.

    Hồng Vy
    14-12-2020


    Bạc tóc không già !

    Đừng cho bạc tóc bảo thân già
    Tuổi lão mươi ngoài mới vội qua
    Thấy liễu lòng kia còn chuộng quả
    Nhìn trăng dạ ấy vẫn mê ngà
    Trần gian nữ tú như là ả
    Cõi thế anh hào vậy chỉ ta
    Bởi vậy người ông còn quá đã
    Nhiều cô cứ mộng ... ngỡ như đà

    Vancali Dec. 14.2020


    CHƯA GIÀ
    (Thơ vui)

    Vi ơi! Sếp Thoại có đâu già
    Bốn ả lên đài đủ lực qua
    Chị cả tua đầu trao chuỗi ngọc
    Em tư chặng cuối tặng dây ngà
    Êm đềm sức dũng vui lòng vợ
    Khắc khoải lưng còm nhọc xác ta
    Hạnh phúc trời cho thì cứ hưởng
    Ban mai nắng hửng thoả vươn đà.

    BXP 15.12.2020
    @ Bác góp với Vi một mũi chọc sếp Cả nhé! Hi Hi Hi!

    CHỚ CHÊ GIÀ!

    Điều hay phải học quý ông già
    Nặng nghĩa sâu tình khó kẻ qua
    Miễn chuộng Hồng Vy trùm tóc giả
    Chào thua Thị Nở trét son ngà
    Om sòm lãng nhách từ môi ả
    Vẹn vẽ kiên cường của ý ta
    Khổ nỗi xưa rày chuyên tấu lạ
    Đòn roi cũng chẳng ghép vô đà!
    HỒNG THOẠI 15.12.20


  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 369/422 ĐầuĐầu ... 269 319 359 367 368 369 370 371 379 419 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình