+ Trả lời chủ đề
Trang 37/422 ĐầuĐầu ... 27 35 36 37 38 39 47 87 137 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 361 tới 370 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

  1. #361
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Xuân Quê Nhà

    Dõi cảnh quê người dạ xót xa
    Làm sao sánh đặng buổi xuân nhà
    Giao thừa tết lại tưng bừng ngõ
    Chuyển tiết cây bày rực rỡ hoa
    Thảm lót cờ treo màu sặc sỡ
    Rừng ca biển nhịp gió ôn hòa
    Câu chào nhạc trỗi vang rần nẻo
    Mọi chốn muôn loài quyến rũ ta.
    Hồng Vy 05-02-2018



    VẪN BẬN

    Xuân về gửi tới bạn bè xa
    Sắm tiệc gì đây hỡi cả nhà
    Có gặp rằm giêng ngồi đủ chỗ
    Hay vào lễ tết tặng nhiều hoa
    Làm thơ nghĩa đáp gieo vần đợi
    Viết chữ lời trao thả mộng hòa
    Trải mấy mùa vui rồi vẫn bận
    Bây giờ cũng vậy xá dùm ta./.

    TXS 06/02/2018



    XUÂN QUÊ HƯƠNG
    (Họa đảo vận)

    Mậu Tuất tưng bừng đất nước ta
    Mừng Xuân nắng đẹp trải chan hòa
    Cò bay điểm trắng tô màu ruộng
    Bướm lượn phô vàng giỡn sắc hoa
    Rộn rã sân đình vui vạn nẻo
    Xốn xang bếp lửa ấm muôn nhà
    Tình “chùm khế ngọt” nơi quê cũ
    Xin gửi bao người hải ngoại xa.

    BXP 06.02.2018



    XUÂN NHẮN BẠN

    Xuân này nhắn bạn ở phương xa
    Đất Bắc trời Nam cũng một nhà
    Mấy liếp rau xanh nồng vị cỏ
    Vài cành lựu đỏ ngát hương hoa
    Tình nghèo mãi chúc đời an lạc
    Phận khổ hằng mong cảnh thái hòa
    Bát rượu tương phùng muôn vạn kiếp
    Ru mềm xúc cảm tuyệt vời ta.

    DCHL

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #362
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    Tơ tình

    Than rằng bả đã hết còn thương
    Cơm nước đói no chuyện thất thường
    Sáng đến chân dài tâm mãi tưởng
    Đêm về phở tái dạ hoài vương
    Không màng con cái mà mơ phượng
    Chẳng thiết vợ nhà cứ mộng hương
    Bởi vậy thân hình khô cá nướng
    Áo quần rách rưới ... kiếp phong sương

    Vancali 2.4.18




    21. ĐẮM ĐUỐI

    Bởi tóc em dài những sợi thương
    Lòng tôi bỗng dậy tiếng ca thường
    Câu hò nhớ bạn từng canh tưởng
    Bản phối yêu người mỗi khắc vương
    Rộn rã trong hồn muôn sắc phượng
    Thênh thang giữa dạ vạn bông hường
    An nhiên đắm đuối tô hình tượng
    Chẳng biết quanh mình đã phủ sương.
    HỒNG THOẠI 05.02.18



    22. XUÂN VỀ

    Ôm đàn vuốt nhẹ mấy cung thương
    Bụi phủ đời ta vẫn thói thường
    Khắc khoải tông trầm đêm lá rụng
    Mơ màng nốt lặng buổi tơ vương
    Rèm mi khép chặt vầy duyên thắm
    Ánh mắt buông lơi tạc nghĩa hường
    Ngõ mộng xuân về hôn đứa trẻ
    Mai đào nở rộ sớm tinh sương.

    DCHL
    24.Khắc Khoải

    Dẫu biết duyên mình chẳng vẹn thương
    Vì đâu mắt lệ vẫn hoen thường
    Phòng đơn mãi vẳng lời xưa gọi
    Gối lẻ luôn tràn mộng cũ vương
    Tủi bóng trăng mờ che ngõ hẹn
    Buồn cơn phận mỏng xéo thân hường
    Đau choàng nghĩa nát tình không toại
    Khắc khoải đêm về trĩu ngập sương.


    Hồng Vy
    07-02-2018

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #363
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Xuân Quê Nhà

    Dõi cảnh quê người dạ xót xa
    Làm sao sánh đặng buổi xuân nhà
    Giao thừa tết lại tưng bừng ngõ
    Chuyển tiết cây bày rực rỡ hoa
    Thảm lót cờ treo màu sặc sỡ
    Rừng ca biển nhịp gió ôn hòa
    Câu chào nhạc trỗi vang rần nẻo
    Mọi chốn muôn loài quyến rũ ta.
    Hồng Vy 05-02-2018


    XUÂN NHẮN BẠN

    Xuân này nhắn bạn ở phương xa
    Đất Bắc trời Nam cũng một nhà
    Mấy liếp rau xanh nồng vị cỏ
    Vài cành lựu đỏ ngát hương hoa
    Tình nghèo mãi chúc đời an lạc
    Phận khổ hằng mong cảnh thái hòa
    Bát rượu tương phùng muôn vạn kiếp
    Ru mềm xúc cảm tuyệt vời ta.

    DCHL

    VIỆT NAM THI HỮU

    Nơi này bè bạn kết duyên xa
    Một mái Lầu Mây chẳng khác nhà
    Bếp lửa yên bình cười rộn tiếng
    Khu vườn xanh tốt nở đầy hoa
    Giao lưu áng phú tươi tình thuận
    Xướng họa vần thơ đẹp nghĩa hòa
    Mậu Tuất Xuân sang bừng nắng tỏa
    Đất lành chim đậu ấm lòng ta.

    BXP 08.02.2018

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #364
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    GẦN TẾT

    Giờ đây Tết cũng gọi sang gần
    Sắm sửa tưng bừng đón đợi Xuân
    Nếp giữ trong nhà mau luộc bánh
    Đèn treo trước ngõ đẹp thêm phần
    Vui vầy hội lễ bao tình thực
    Gặp gỡ gia đình những bạn thân
    Thi hữu cùng nhau vào mạng ảo
    Giao lưu xướng họa gửi trăm lần./.

    TXS 07/02/2018

    Say Xuân

    Tận mãi miền xa đến nẻo gần
    Muôn đường rực rỡ sắc ngày xuân
    Vườn nương lộc trải đầy hương phấn
    Cửa ngõ đèn giăng thắm mọi phần
    Rộn rã mùa vui tràn cả trấn
    Tưng bừng nỗi đắm quyện toàn thân
    Trời mây lộng lẫy người như ngẩn
    Để cõi hồn say tới vạn lần.

    Hồng Vy 09-02-2018

    CÒN DAN DÍU

    Cái hố sâu sâu mặc nó gần
    Ta còn dan díu chút hương Xuân
    Nhịp cầu họa xướng gìn tươi phận
    Mạng Nét giao lưu níu đẹp phần
    Kết bạn trăm miền duyên mãi gắn
    Gieo tình bốn biển nghĩa càng thân
    Nguyên Tiêu dịp tới mong về gặp
    Thơ được trao tay dẫu một lần.

    BXP 09.02.2018

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #365
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Nhớ

    Nỗi nhớ ngày xưa mãi quyện lòng
    Đêm nằm khắc khoải giọt buồn đong
    Sầu thân hẹn lỡ đời ngăn nẻo
    Xót phận tình trôi biển rẽ dòng
    Để mỗi đông về ngơ ngẩn mộng
    Cho từng hạ đến thẫn thờ mong
    Lời thơ dạo ấy đà phai loãng
    Kỷ niệm giờ sao vẫn xoáy vòng.


    Hồng Vy
    12-02-2018
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 18-02-2018 lúc 03:10 PM Lý do: thẩn ( thờ ) --> thẫn

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #366
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    24.Khắc Khoải

    Dẫu biết duyên mình chẳng vẹn thương
    Vì đâu mắt lệ vẫn hoen thường
    Phòng đơn mãi vẳng lời xưa gọi
    Gối lẻ luôn tràn mộng cũ vương
    Tủi bóng trăng mờ che ngõ hẹn
    Buồn cơn phận mỏng xéo thân hường
    Đau choàng nghĩa nát tình không toại
    Khắc khoải đêm về trĩu ngập sương.

    Hồng Vy
    07-02-2018



    25. BỨC CHÂN DUNG TỰ HỌA

    Nghèo còn dở tệ mấy ai thương
    Lại sống trong an phận thủ thường
    Bữa đứng bên thềm trêu Thổ Địa
    Hôm nằm giữa chợ né Diêm Vương
    Ly nồng đợi tết khơi tình đỏ
    Chén đắng chờ xuân trải lộc hường
    Tấp nập thi đàn năm mới chúc
    Riêng mình ngáy ngủ mặc đêm sương.

    DCHL

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #367
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Xuân Quê Nhà

    Dõi cảnh quê người dạ xót xa
    Làm sao sánh đặng buổi xuân nhà
    Giao thừa tết lại tưng bừng ngõ
    Chuyển tiết cây bày rực rỡ hoa
    Thảm lót cờ treo màu sặc sỡ
    Rừng ca biển nhịp gió ôn hòa
    Câu chào nhạc trỗi vang rần nẻo
    Mọi chốn muôn loài quyến rũ ta.

    Hồng Vy
    05-02-2018

    ĐIỀU GIẢN DỊ

    Đã ngán giao thừa ở miệt xa
    Thì xin dõi mộng đến quê nhà
    Say nhìn tết lại cha bày quả
    Thỏa ngắm môi cười mẹ cõng hoa
    Lãng mạn trong hồn câu hát nhả
    Triền miên giữa ngực nắng xuân hòa
    Bao điều giản dị mà thương quá
    Hạnh phúc luôn chờ khoản đãi ta.
    HỒNG THOẠI 13.02.18

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #368
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Xuân Quê Nhà

    Dõi cảnh quê người dạ xót xa
    Làm sao sánh đặng buổi xuân nhà
    Giao thừa tết lại tưng bừng ngõ
    Chuyển tiết cây bày rực rỡ hoa
    Thảm lót cờ treo màu sặc sỡ
    Rừng ca biển nhịp gió ôn hòa
    Câu chào nhạc trỗi vang rần nẻo
    Mọi chốn muôn loài quyến rũ ta.

    Hồng Vy
    05-02-2018

    ĐIỀU GIẢN DỊ

    Đã ngán giao thừa ở miệt xa
    Thì xin dõi mộng đến quê nhà
    Say nhìn tết lại cha bày quả
    Thỏa ngắm môi cười mẹ cõng hoa
    Lãng mạn trong hồn câu hát nhả
    Triền miên giữa ngực nắng xuân hòa
    Bao điều giản dị mà thương quá
    Hạnh phúc luôn chờ khoản đãi ta.
    HỒNG THOẠI 13.02.18



    Xuân tha hương

    Mai đào nở rộ bóng từ xa
    Lữ khách ưu tư nỗi nhớ nhà
    Dẫu biết ân tình luôn nặng gánh
    Cho dù cuộc sống có thăng hoa
    Da vàng cứ mãi không hàn gắn
    Con Việt vì sao lại bất hòa
    Rẽ sóng thuyền đi sầu kẻ ở
    Xuân về viễn xứ tủi thân ta

    Vancali 2.13.18

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 14-02-2018 lúc 08:53 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #369
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐIỀU GIẢN DỊ

    Đã ngán giao thừa ở miệt xa
    Thì xin dõi mộng đến quê nhà
    Say nhìn tết lại cha bày quả
    Thỏa ngắm môi cười mẹ cõng hoa
    Lãng mạn trong hồn câu hát nhả
    Triền miên giữa ngực nắng xuân hòa
    Bao điều giản dị mà thương quá
    Hạnh phúc luôn chờ khoản đãi ta.

    HỒNG THOẠI 13.02.18


    Xuân tha hương

    Mai đào nở rộ bóng từ xa
    Lữ khách ưu tư nỗi nhớ nhà
    Dẫu biết ân tình luôn nặng gánh
    Cho dù cuộc sống có thăng hoa
    Da vàng cứ mãi không hàn gắn
    Con Việt vì sao lại bất hòa
    Rẽ sóng thuyền đi sầu kẻ ở
    Xuân về viễn xứ tủi thân ta

    Vancali 2.13.18

    Chúc Xuân

    Xuân về vỏn vẹn chút tình xa
    Gởi tận trời quê chúc mỗi nhà
    Phước mãi loang tràn sâu tựa biển
    May hoài tỏa đượm thắm dường hoa
    Gia đình hạnh phúc đời vui thỏa
    Ngõ xóm bình an cảnh thịnh hòa
    Vợ đảm chồng ngoan lời hát trỗi
    Con thành cháu đổ toại phần ta.

    Hồng Vy 14-02-2018

    XUÂN THA HƯƠNG

    Mang “chùm khế ngọt” tự lâu xa
    Hải ngoại bâng khuâng nhớ cảnh nhà
    Khắp ngõ tràn Xuân bừng xác pháo
    Đầy đình dậy Tết rực cờ hoa
    Bồi hồi nghĩa nặng căn hầm trú
    Da diết tình sâu hạt muối hòa
    Khắc khoải trong tim miền đất mẹ
    Ai người thấu hiểu nỗi lòng ta!

    BXP 15.02.2018

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #370
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Xuân viễn xứ

    Cánh én bên thềm nhớ bạn xa
    Đào mai nở rộ tựa bên nhà
    Nhưng lòng chẳng thiết nhìn cây cảnh
    Sao bướm không màng ngắm nhụy hoa
    Đón Tết nguyện cầu Xuân thịnh vượng
    Chờ Xuân mong mỏi Tết an hòa
    Trông về cố quốc buồn man mác
    Kỷ niệm hôm nào nhắc nhở ta

    Vancali 2.15.18

    TẾT HÒA THƠ

    Muôn trùng sóng biển tưởng rằng xa
    Vào Nét hòa thơ lạ hóa nhà
    Ủ gốc cây già vừa hé nụ
    Thả hồn nhánh trẻ đã bừng hoa
    Mênh mang nghĩa bút tình xao động
    Bát ngát duyên Xuân ý quyện hòa
    Đất khách trời quê trong mạng ảo
    Hiện “chùm khế ngọt” nhói tim ta!

    BXP 17.02.2018

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 37/422 ĐầuĐầu ... 27 35 36 37 38 39 47 87 137 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình