LIỆU HỒN!
( Họa hoán vận )
Hỡi giặc, bây mà quấy ở đây
Là xin trải nghiệm nỗi đau nầy:
Nhờ Hưng Đạo kể phen vào bẫy
Lại Đống Đa tìm chỗ gởi thây
Ngẫm chuyện Hoan* chuồn mong thỏa ngấy?
Ôm đầu Liễu* rụng hưởng tràn ngây?
Từ xưa đã chuốc ê chề vậy
Liệu kẻo đời tiêu nhé lũ cầy!
* Hoan: Thoát Hoan chui vào ống đồng để trốn về nước
* Liễu: Liễu Thăng bị chém bay đầu ở Quỷ Môn Quan
HỒNG THOẠI 08.3.21
THƠ ĐƯỜNG BẠN GỞI
Thơ Đường bạn gởi rõ là hay
Đối ngẫu vần niêm trải mộng bày
Rạng rỡ ngôn từ vương nắng tỏa
Tưng bừng ý luật ngỡ hồn lay
Tình tha thiết giữ đời tươi rộng
Nghĩa nhẹ nhàng trao cảnh thắm dày
Xướng họa cùng nhau lòng mãi tỏ
Hương ngàn ngát đượm thỏa niềm say.
Manh Kỷ TP Vinh.
Tâm Sự Dòng Nước
(NĐT-Bát vận đồng âm)
Nước chảy dòng trôi giã biệt bờ
Chân trời sóng vỗ phận nhầu trơ
Thèm hôm kiếp tịnh nơi gành nhỡ
Vọng bữa đời xa chốn biển mờ
Đã hết khi nguồn ngây rẻo chợ
Đâu còn buổi ngọn khẽ vần thơ
Giờ nương xứ lạ thân đành vỡ
Vật vưỡng ngày đêm sắc rủ khờ.
Hồng Vy
06-03-2021
LỠ HẸN
Đành thôi lỡ hẹn bến xa bờ
Để vữa câu vần nặng gót trơ
Nguyện ước bao ngày ôi bỏ nhỡ
Thề mong cái thuở rõ phai mờ
Mơ màng ủ rũ nhìn qua chợ
Khắc khoải âm thầm dõi mộng thơ
Vẫn biết giờ đây tình lại vở
Buồn sao thả bút vẫy tâm khờ.
Manh Kỷ TP Vinh
Dẫu Cách Bờ
Nẻo bậu đường ta dẫu cách bờ
Nhưng tình xướng họa buổi nào trơ?
Người luôn thả vận tô đời rỡ
Cháu mãi hành văn gọt cảnh mờ
Khẽ ước thi đàn mơn mởn nhợ
Ngây chờ bạn hữu đậm đà thơ
Nào e gió bão nhồi đêm vỡ
Nghĩa nặng hòa chung khó điểm khờ.
Hồng Vy
07-03-2021
SÓNG & ĐẢO
Ngàn năm nọn sóng mãi hôn bờ
Nặng nghĩa sâu tình đảo cứ trơ
Nhụy rữa hoa tàn duyên thấy dở
Trời trong nắng dãi phận xem mờ
Mềm nâng ngọn bút vào trang vở
Dịu giữ câu vần trải áng thơ
Vạn kiếp luân hồi ta đã nợ
Vì nhân đất biển lại thêm khờ.
BXP 07.03.2021
NẾU CHÚNG DÁM ĐỤNG...
Nếu lũ ngông cuồng dám đụng đây
Thì cho chúng biết sử Nam nầy
Bà Trưng bất khuất… vui ròng rã
Quốc Tuấn anh hùng… hả ngất ngây
Ngắm cọc ghi danh thù mất xác
Xem gò tạc tích giặc vùi thây
Tầu Tây Nhật Mỹ bao lần đến
Đã phải chuồn nhanh tựa cáo cầy.
BXP 05.03.2021
Quật Cường
(NĐT _ Bát vận đồng âm)
Dân mình chí mãi quật cường đây
Chẳng ngại ngoài bang nhiễu chốn nầy
Trước đuổi xua tàu danh rạng đẫy
Sau gìn giữ quốc bạn thầm ngây
Thời Trưng chiến trận sân dày bẫy
Thuở Triệu quân thù bãi kín thây
Nghĩa cử trời nam nào lắng dậy
Hoài cho lũ cướp chạy như cầy.
Hồng Vy
05-03-2021
LIỆU HỒN!
( Họa hoán vận )
Hỡi giặc, bây mà quấy ở đây
Là xin trải nghiệm nỗi đau nầy:
Nhờ Hưng Đạo kể phen vào bẫy
Lại Đống Đa tìm chỗ gởi thây
Ngẫm chuyện Hoan* chuồn mong thỏa ngấy?
Ôm đầu Liễu* rụng hưởng tràn ngây?
Từ xưa đã chuốc ê chề vậy
Liệu kẻo đời tiêu nhé lũ cầy!
* Hoan: Thoát Hoan chui vào ống đồng để trốn về nước
* Liễu: Liễu Thăng bị chém bay đầu ở Quỷ Môn Quan
HỒNG THOẠI 08.3.21
BẢO LŨ THÂM TẦU
Bảo bọn thâm Tầu hãy nhớ đây
Ngàn năm sử Việt sáng tươi nầy
Tham tàn hiểm độc thêm điều ngấy
Xảo quyệt điên cuồng bớt nỗi ngây
Chước quỉ con hèn ma trộm nẫy
Mưu thần tướng giỏi cọc dìm thây
Bà Trưng dũng liệt gương từ đấy
Ngọn lửa rồng thiêng nướng lũ cầy.
BXP 06.03.2021
Hẳn Còn Say
Đêm ngồi gắng gượng thảo từ hay
Mặc áng đường thi chẳng dễ bày
Vẫn ước bên vườn thơ ửng quyện
Luôn cầu bạn hữu mắt đừng lay
Thèm khi xướng họa vần thêm rỡ
Vọng buổi hòa giao nghĩa lắng dày
Mải miết cho dầu canh đã cạn
Nhưng lòng mến ngữ hẳn còn say.
hồng Vy
08-03-2021
THƠ ĐƯỜNG BẠN GỞI
Thơ Đường bạn gởi rõ là hay
Đối ngẫu vần niêm trải mộng bày
Rạng rỡ ngôn từ vương nắng tỏa
Tưng bừng ý luật ngỡ hồn lay
Tình tha thiết giữ đời tươi rộng
Nghĩa nhẹ nhàng trao cảnh thắm dày
Xướng họa cùng nhau lòng mãi tỏ
Hương ngàn ngát đượm thỏa niềm say.
Manh Kỷ TP Vinh.
Hẳn Còn Say
Đêm ngồi gắng gượng thảo từ hay
Mặc áng đường thi chẳng dễ bày
Vẫn ước bên vườn thơ ửng quyện
Luôn cầu bạn hữu mắt đừng lay
Thèm khi xướng họa vần thêm rỡ
Vọng buổi hòa giao nghĩa lắng dày
Mải miết cho dầu canh đã cạn
Nhưng lòng mến ngữ hẳn còn say.
hồng Vy
08-03-2021
VẪN TỪNG SAY
Thi đàn xướng họa quả nhiều hay
Thoáng nhẹ niềm riêng thỏa dãi bày
Lặng lẽ tình thơ đường chớ bỏ
Êm đềm nghĩa bạn nẻo đừng lay
Lời du buổi Hạ hoài tha thiết
Ý trải ngày Thu mãi dạn dày
Một chút thời xa còn mải giữ
Gieo từ gửi vận vẫn từng say.
BXP 09.03.2021
@ Sáng nay đi bộ, họa được thơ, về gõ phím nhưng chữ không thành. Hôm qua chú em đã chỉnh, hướng dẫn tôi thấy cũng dễ. Vậy mà hôm nay nó lại thế. Chán nản, buồn bực với mình, vừa lúc cháu dậy, dắt cháu đi chơi cho khuây khỏa. Trưa ăn xong lại vào, nó vẫn thế, chán bỏ đi nằm. Mãi hơn 14h00 mới dậy. Lại vào… Lơ đãng nhìn sang bên trái màn hình thấy chữ VIE, tôi bừng tỉnh nhớ lời chú em. Lại ổn. Hì!
Mùa dịch Cô Vít 19
Cô Vít bao ngày mãi cứ đeo
Làm năm chuột ấy vội đi vèo
Người lo vướng phải nên lòng hãi
Kẻ sợ va vào khiến dạ teo
Cách chợ buồn hiu đàn cháu dại
Ngăn sông khốn khổ bọn dân nghèo
Hoài canh tránh dịch nguồn thơ lệch
Tiếng bạn kim bằng phải dậy theo
Vancali March. 8.2021
NÓ VẪN THEO
Cái khẩu trang… già cứ phải đeo
Vì hơi đọng kính chữ bay vèo
Đường đi ngắn ngõ lòng thêm thắt
Nẻo bước nhiều lần gối muốn teo
Lặng lẽ gan bền câu chẳng thiếu
Triền miên dạ vững ý không nghèo
Dừng phong dỡ cách làng hoan hỉ
Cảnh giác Cô Rồ nó vẫn theo.
BXP 09.03.2021
Vắng Tỷ
Chốn họa bao chiều tỷ nghĩ đeo
Vườn trơ trẽn lạnh cảnh cong vèo
Trương Hồng mỗi buổi nàng lơi ghẹo
Rẻo bác dăm lần ngữ rụi teo
Với bạn ngày nao tình mãi dẻo
Cùng Vân dạo ấy chữ đâu nghèo
Sao giờ nỗi quạnh choàng trăm nẻo
Để dạ như nghìn chuỗi xót theo.
Hồng Vy
09-03-2021