+ Trả lời chủ đề
Trang 409/422 ĐầuĐầu ... 309 359 399 407 408 409 410 411 419 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.081 tới 4.090 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

  1. #4081
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỊP CẦU THI HỮU


    Lượm mảnh tình vương lướt giữa trời
    Dong buồm nguyệt quế dõi trùng khơi
    Mơ màng ý tỏ lòng luôn rạng
    Khấp khởi bờ xa dạ vẫn ngời
    Vẫy bút thêu vần không bỏ lặng
    Bung hồn dệt tứ chẳng hề vơi
    Êm đềm nối nhịp cầu thi hữu
    Cặp bến đường tơ mãi nỏ rời.

    Manh Kỷ TP Vinh

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #4082
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Men Vào

    Nhìn sơ dáng lão thật tươi hồng
    Tửu thấm nên người ngỡ tựa bông
    Sắc nõn nà phô dường ả nguyệt
    Lời êm ái trỗi tưởng tiên đồng
    Muôn phường dõi Cả nào lơi mắt
    Mỗi bạn trông chàng chẳng tiếc công
    Cũng bởi vì men làm sếp rạng
    Khắp thể màu loang rực rỡ nồng.


    Hồng Vy
    08-04-2021
    THẤP THỎM


    Thấp thỏm mong ngày lúa trổ bông
    Mồ hôi quết ngược má ai hồng
    Thương từng vạt nắng hong vàng hạt
    Quý những cơn mưa tưới ngọt đồng
    Chuột hại sâu vày e thất bát
    Mây đùn gió nổi sợ hoài công
    Từ trong khốn khó cùng san sẻ
    Mỗi chén cơm bưng một thắm nồng


    9-4-2021
    TruongVu
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 09-04-2021 lúc 05:17 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  5. #4083
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    KHẾ NGỌT TÌNH QUÊ

    Nhẹ bước chân du dưới ánh hồng
    Xuân thì sóng lúa gợi sây bông
    Êm đềm nắng trải tô xanh ruộng
    Rộn rã cò bay điểm trắng đồng
    Cảnh đẹp vì người tu dưỡng nếp
    Thôn giàu bởi nghiệp đổi thay công
    Dù đi vạn nẻo lòng luôn nhớ
    “Khế ngọt” tình quê mãi ấm nồng.

    BXP 08.04.2021


    Men Vào

    Nhìn sơ dáng lão thật tươi hồng
    Tửu thấm nên người ngỡ tựa bông
    Sắc nõn nà phô dường ả nguyệt
    Lời êm ái trỗi tưởng tiên đồng
    Muôn phường dõi Cả nào lơi mắt
    Mỗi bạn trông chàng chẳng tiếc công
    Cũng bởi vì men làm sếp rạng
    Khắp thể màu loang rực rỡ nồng.

    Hồng Vy
    08-04-2021


    THẤP THỎM

    Thấp thỏm mong ngày lúa trổ bông
    Mồ hôi quết ngược má ai hồng
    Thương từng vạt nắng hong vàng hạt
    Quý những cơn mưa tưới ngọt đồng
    Chuột hại sâu vày e thất bát
    Mây đùn gió nổi sợ hoài công
    Từ trong khốn khó cùng san sẻ
    Mỗi chén cơm bưng một ấm nồng

    9-4-2021
    TruongVu

    TỰ SỰ

    Tuổi cứ dần cao sắc nhạt hồng
    Ưa màu áo mặc trắng như bông
    Làm dân mộc mạc vui cùng đất
    Trụ nghiệp an nhiên khoái với đồng
    Chí vững đam mê thường được việc
    Tâm bền khát học mới thành công
    Gia đình hạnh phúc duyên chồng vợ
    Ngót sáu mươi năm vẫn mặn nồng

    BXP 09.04.2021

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #4084
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TỰ KHUYẾN

    Tàn chiều tắt nắng bận lòng chi
    Nghĩ ngợi lung tung hỏi ích gì
    Khổ não đeo mình con thấy bí
    Ưu phiền níu dạ vợ xem bi
    Thơ gom vạn chốn cho đầy bị
    Bướm kiếm muôn nơi để đẫy bì
    Hãy vểnh râu hùm xua tắc tị
    Trâu còm đổi cọp tốc hành phi.

    BXP 09.04.2021

    Nệ Chi


    Dẫu tuổi tuy nhiều bác nệ chi
    Hành văn xướng họa tĩnh hơn gì?
    Đôi lần ngữ cạn tâm nào bí
    Mấy bữa thân nhầu dạ chẳng bi
    Vẫn muốn vào trang bày luật tỉ
    Còn mong đến bận để câu bì
    Hoa tầm bướm dõi hùng thiên kỉ
    Vững trụ nơi vườn chửa lúc phi.


    Hồng Vy
    09-04-2021
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 10-04-2021 lúc 09:33 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #4085
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỊP CẦU THI HỮU

    Lượm mảnh tình vương lướt giữa trời
    Dong buồm nguyệt quế dõi trùng khơi
    Mơ màng ý tỏ lòng luôn rạng
    Khấp khởi bờ xa dạ vẫn ngời
    Vẫy bút thêu vần không bỏ lặng
    Bung hồn dệt tứ chẳng hề vơi
    Êm đềm nối nhịp cầu thi hữu
    Cặp bến đường tơ mãi nỏ rời.


    Manh Kỷ TP Vinh



    Nghĩa Thi Đàn

    Đàn thi dẫu bạn ở chân trời
    Cánh cửa giao hòa dạ vẫn khơi
    Kẻ bện lời hay tình lắng đẫy
    Bài đăng ý đẹp ngữ tuôn ngời
    Đâu ngần phải bữa người thưa đến
    Chẳng ngại vương lần tứ loãng vơi
    Bốn bể đồng tâm vầy vận rỡ
    Vườn thơ mỗi buổi mấy ai rời.


    Hồng Vy
    09-04-2021


    BÚT CHƯA RỜI

    Ta đi tản bộ ngắm mây trời
    Gió mát ru hồn vận mãi khơi
    Ý họa tưng bừng câu thắm thiết
    Lời gieo rộn rã tứ tươi ngời
    Giao tình bạn hữu niềm vui ắp
    Kết nghĩa thi đàn nỗi khổ vơi
    Mặc cái già nua không bận nghĩ
    Dù muôn trở ngại bút chưa rời.

    BXP 10.04.2021

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #4086
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TỰ KHUYẾN

    Tàn chiều tắt nắng bận lòng chi
    Nghĩ ngợi lung tung hỏi ích gì
    Khổ não đeo mình con thấy bí
    Ưu phiền níu dạ vợ xem bi
    Thơ gom vạn chốn cho đầy bị
    Bướm kiếm muôn nơi để đẫy bì
    Hãy vểnh râu hùm xua tắc tị
    Trâu còm đổi cọp tốc hành phi.

    BXP 09.04.2021


    Nệ Chi

    Dẫu tuổi tuy nhiều bác nệ chi
    Vào trang xướng họa tĩnh hơn gì?
    Đôi lần ngữ cạn tâm nào bí
    Mấy bữa thân nhầu dạ chẳng bi
    Vẫn muốn vào trang bày vận tỉ
    Còn mong đến bận để câu bì
    Hoa tầm bướm dõi hùng thiên kỉ
    Vững trụ nơi vườn chửa lúc phi.

    Hồng Vy
    09-04-2021


    KHÔNG VƯỚNG BẬN

    Mặc cái vô thường vướng bận chi
    Buồn vui cuộc thế tính toan gì
    Giao lưu bạn hữu thêm niềm hỉ
    Xướng họa thi đàn bớt nỗi bi
    Thấy xóm an khang nào đố kị
    Nhìn thôn thịnh vượng chả so bì
    Rồi nơi Cực lạc về yên nghỉ
    Giã kiếp phong trần cưỡi hổ phi.

    BXP 10.04.2021

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #4087
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    NHỊP CẦU THI HỮU

    Lượm mảnh tình vương lướt giữa trời
    Dong buồm nguyệt quế dõi trùng khơi
    Mơ màng ý tỏ lòng luôn rạng
    Khấp khởi bờ xa dạ vẫn ngời
    Vẫy bút thêu vần không bỏ lặng
    Bung hồn dệt tứ chẳng hề vơi
    Êm đềm nối nhịp cầu thi hữu
    Cặp bến đường tơ mãi nỏ rời.


    Manh Kỷ TP Vinh



    Nghĩa Thi Đàn

    Đàn thi dẫu bạn ở chân trời
    Cánh cửa giao hòa dạ vẫn khơi
    Kẻ bện lời hay tình lắng đẫy
    Bài đăng ý đẹp ngữ tuôn ngời
    Đâu ngần phải bữa người thưa đến
    Chẳng ngại vương lần tứ loãng vơi
    Bốn bể đồng tâm vầy vận rỡ
    Vườn thơ mỗi buổi mấy ai rời.


    Hồng Vy
    09-04-2021


    BÚT CHƯA RỜI

    Ta đi tản bộ ngắm mây trời
    Gió mát ru hồn vận mãi khơi
    Ý họa tưng bừng câu thắm thiết
    Lời gieo rộn rã tứ tươi ngời
    Giao tình bạn hữu niềm vui ắp
    Kết nghĩa thi đàn nỗi khổ vơi
    Mặc cái già nua không bận nghĩ
    Dù muôn trở ngại bút chưa rời.

    BXP 10.04.2021
    THƠ NGŨ ĐỘ

    Vầng mây xám xịt phủ khung trời
    Vội vã trăm thuyền trốn đảo khơi
    Bãi Trước gieo vần luôn bạn đủ
    Thùy Vân nhớ kẻ vẫn trăng ngời
    Trao từ hổng liễu xuân đầy tím
    Nhả chữ không chàng dạ khó vơi
    Phấn khởi trang đài thơ ngũ độ
    Mùa qua chẳng bữa bút nghiên rời.
    Lệ Hà

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #4088
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TỰ KHUYẾN

    Tàn chiều tắt nắng bận lòng chi
    Nghĩ ngợi lung tung hỏi ích gì
    Khổ não đeo mình con thấy bí
    Ưu phiền níu dạ vợ xem bi
    Thơ gom vạn chốn cho đầy bị
    Bướm kiếm muôn nơi để đẫy bì
    Hãy vểnh râu hùm xua tắc tị
    Trâu còm đổi cọp tốc hành phi.

    BXP 09.04.2021


    Nệ Chi

    Dẫu tuổi tuy nhiều bác nệ chi
    Vào trang xướng họa tĩnh hơn gì?
    Đôi lần ngữ cạn tâm nào bí
    Mấy bữa thân nhầu dạ chẳng bi
    Vẫn muốn vào trang bày vận tỉ
    Còn mong đến bận để câu bì
    Hoa tầm bướm dõi hùng thiên kỉ
    Vững trụ nơi vườn chửa lúc phi.

    Hồng Vy
    09-04-2021


    KHÔNG VƯỚNG BẬN

    Mặc cái vô thường vướng bận chi
    Buồn vui cuộc thế tính toan gì
    Giao lưu bạn hữu thêm niềm hỉ
    Xướng họa thi đàn bớt nỗi bi
    Thấy xóm an khang nào đố kị
    Nhìn thôn thịnh vượng chả so bì
    Rồi nơi Cực lạc về yên nghỉ
    Giã kiếp phong trần cưỡi hổ phi.

    BXP 10.04.2021
    THỎA

    Rốt cuộc êm đềm chẳng có chi
    Bườn qua bệnh tật dễ như gì!
    Bao lần cụ Phượng không thèm bí
    Lắm đận thi đàn nỏ nhuốm bi
    Rộn rã thơ Đường phơi tám vỉ
    Tùm lum lục bát cột trăm bì
    Thiền hành đã vững luồng chân khí
    Chữ nghĩa nương đà thỏa sức phi!
    HỒNG THOẠI 10.4.21

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #4089
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Men Vào

    Nhìn sơ dáng lão thật tươi hồng
    Tửu thấm nên người ngỡ tựa bông
    Sắc nõn nà phô dường ả nguyệt
    Lời êm ái trỗi tưởng tiên đồng
    Muôn phường dõi Cả nào lơi mắt
    Mỗi bạn trông chàng chẳng tiếc công
    Cũng bởi vì men làm sếp rạng
    Khắp thể màu loang rực rỡ nồng.

    Hồng Vy
    08-04-2021

    KHIẾP!

    Trộm nghĩ rằng Vy ắt nể hồng
    Ai đời chị nỏ ngán gì bông!
    Thơ trào mạnh mẽ dường khua trống
    Miệng nổ tùm lum ngỡ cháy đồng
    Cẩm chướng thu mình khe khẽ giọng
    Anh đào đổi sắc thẹn thùng công
    Chuyên nghề vỗ ngực đe hàng tổng
    Hỏi lão nào thi uống rượu nồng?
    HỒNG THOẠI 11.4.21

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #4090
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Chẳng Còn Ngon
    (NĐT-Bát vận đồng âm)

    Nếu lão Trương Hồng họa chẳng son
    Làm ơn bác thử đãi ăn đòn
    Cho lần gặp liễu ngừng nghiêng nón
    Giúp bữa si đào giảm lội non
    Tuổi cụ đà cao đừng hóa nõn
    Mày anh đã sạm chớ gom tròn
    Ra đường hãy bớt tầm hoa chọn
    Cũng bởi nay ngài mấy được ngon.

    Hồng Vy
    10-04-2021

    NGHIỆN

    Ngay từ thưở bé nghiện dùng son
    Sá kể thường xuyên bị lãnh đòn
    Tảng sáng yêu kiều gam mận nõn
    Ban chiều lộng lẫy sắc hồng non
    Nhiều anh lỡ ngắm phô mồm rộng
    Lắm cụ nhìn xong hỉnh mũi tròn
    Cũng bởi Vy nhờ kem phấn bộn
    Khi trình nét mộc giảm phần ngon!
    HỒNG THOẠI 12.4.21

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 409/422 ĐầuĐầu ... 309 359 399 407 408 409 410 411 419 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình