+ Trả lời chủ đề
Trang 28/32 ĐầuĐầu ... 18 26 27 28 29 30 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 271 tới 280 của 314

Chủ đề: Thơ đường Đoàn Nam

  1. #271
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Có Vẹn May

    Tủi nghẹn cho đời mấy bữa nay
    Trùng vi dịch vẫn phủ phương này
    Nên lần tiễn táo dân nào nhạy
    Ngại bữa lên trời sớ chẳng ngay
    Cõi thế giờ đang ngừa lệ chảy
    Làng thôn nẻo đã chặn giông bày
    Anh buồn chị xót đàn vơi khảy
    Thử nghĩ xuân về có vẹn may.


    Hồng Vy
    06-02-2021

    Xin hãy giao lưu cùng thi hữu Đoàn Nam..trân trọng
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    OẢI

    Sao mà lắm việc những ngày nay
    Giục giã làm tôi quá oải này!
    Cỏ rẫy dềnh cao chờ phát lẹ
    Lư đồng dính bẩn đợi chùi ngay
    Âu sầu bởi lẽ tiền không thấy
    Ảo não vì chưng chuyện cứ bày
    Đón lão Trâu vàng ta nổi dậy
    Mua tờ số hẳn gặp điều may!
    HỒNG THOẠI 10.02.21
    Lòng dạ con người

    Khuẩn độc lan tràn mấy bữa nay
    Trùng Cô Vít dọa cõi dương này
    Đành cho Bắc Đẩu u sầu vậy
    Thể đến Nam Tào hãi sợ ngay
    Cũng tánh ngang tàng câu để dạy
    Vì tâm ích kỷ chữ đem bày
    Phàm nhân hiểm ác bao điều bậy
    Lỗi của con người ... khuất dịp may !

    Vancali Feb. 9.2021

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #272
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post329792

    DUYÊN THƠ

    Mến mộ thơ người cứ ngóng trông
    Cùng nhau nối vận níu Xuân hồng
    Tưng bừng trải chữ gom mưa móc
    Rộn rã trao vần đuổi bão dông
    Lắm chốn gieo duyên tình hội tụ
    Nhiều nơi kết phận nghĩa hoà đồng
    Cây cầu xướng hoạ thêm bền chắc
    Chẳng biệt phân gì Sĩ với Nông.

    BXP 12.12.2020
    HỌA THƠ

    Thơ đường bạn gửi vẫn ngầm trông
    Gắng họa làm sao nghĩa đủ hồng
    Mặc buổi gieo vần câu núp bão
    Thây giờ dựng tứ chữ chuồn dông
    Lòng kiên vẹn khổ trao nồng thắm
    Trí vững vừa trang loại đổ đồng
    Nhẫn nại tu từ cho óng ả
    Thêm tình mọng quả giống nghề nông.

    13/02/2021
    Đoàn Nam

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  5. #273
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    Quote Nguyên văn bởi Đoàn Nam Xem bài viết
    ĐIỆN CỦA TÁO

    Táo điện không chầu hoãn buổi nay
    Vì đang dịch tễ thế gian này
    Thiên đình giục giã càn vây gấp
    Hạ giới khoanh vùng tiễu khử ngay
    Nghiệt ngã làng quê hàng hóa đổ
    Buồn đau phố thị khẩu trang bày
    Xuân về chắc hẳn là cô quạnh
    Lặng lẽ bao trùm chẳng chút may.

    04/02/2021
    Đoàn Nam
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Có Vẹn May

    Tủi nghẹn cho đời mấy bữa nay
    Trùng vi dịch vẫn phủ phương này
    Nên lần tiễn táo dân nào nhạy
    Ngại bữa lên trời sớ chẳng ngay
    Cõi thế giờ đang ngừa lệ chảy
    Làng thôn nẻo đã chặn giông bày
    Anh buồn chị xót đàn vơi khảy
    Thử nghĩ xuân về có vẹn may.


    Hồng Vy
    06-02-2021

    Xin hãy giao lưu cùng thi hữu Đoàn Nam..trân trọng
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    OẢI

    Sao mà lắm việc những ngày nay
    Giục giã làm tôi quá oải này!
    Cỏ rẫy dềnh cao chờ phát lẹ
    Lư đồng dính bẩn đợi chùi ngay
    Âu sầu bởi lẽ tiền không thấy
    Ảo não vì chưng chuyện cứ bày
    Đón lão Trâu vàng ta nổi dậy
    Mua tờ số hẳn gặp điều may!
    HỒNG THOẠI 10.02.21
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Lòng dạ con người

    Khuẩn độc lan tràn mấy bữa nay
    Trùng Cô Vít dọa cõi dương này
    Đành cho Bắc Đẩu u sầu vậy
    Thể đến Nam Tào hãi sợ ngay
    Cũng tánh ngang tàng câu để dạy
    Vì tâm ích kỷ chữ đem bày
    Phàm nhân hiểm ác bao điều bậy
    Lỗi của con người ... khuất dịp may !

    Vancali Feb. 9.2021
    GIAO THỪA

    Giao thừa đã được nửa giờ nay
    Khẽ hỏi làm sao quạnh thế này
    Sắc cảnh im lìm mê dễ nhạy
    Gam màu xám xịt sởn liền ngay
    Nhìn không mụn pháo châu ào chảy
    Kiếm chẳng nhành pha giọng giãi bày
    Chỉ tại con trùng cô vít giãy
    Nên người giãn cách hẳn là may.

    14/02/2021
    Đoàn Nam


  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  7. #274
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    GIỤC GIÃ XUÂN

    Nắng đỏ đang về giục giã xuân
    Làm cho mận cũng trắng hoa dần
    Tơ hồng uốn lượn đùa trên sảnh
    Nguyệt lão quay vòng ẩn dưới sân
    Sắp mộng ngày xưa tình nở đẫy
    Vời duyên buổi mới phận trao gần
    Ta mình rộn rã cùng chung lối
    Lễ cưới mau nhờ cả phụ thân.

    15/02/2021
    Đoàn Nam

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  9. #275
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    SI DỀNH

    Trên bàn sớm đã đặt bình hoa
    Thưởng chút mùi hương vẫn dịu là
    Nhẹ nhõm ru hồn mơ biển lớn
    Êm đềm nhủ mộng hối tình xa
    Vời mưa ấm hạ vui hoài ngõ
    Thả gió nồng xuân rộn mãi nhà
    Chất ngọt môi nàng thêm nhã đỏ
    Si dềnh cả lúc chạm hờ qua.

    17/02/2021
    Đoàn Nam


  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  11. #276
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    BUÔNG SẦU

    Nắng rọi làm sương tản vãn rồi
    Buông sầu trở gót lại nhà thôi
    Mùi hương phảng phất cơn buồn trỗi
    Ngọn gió vòng vo nỗi khổ hồi
    Chẳng rẽ ru hồn tha thiết trội
    Không lùi rủn trí nặng nề đôi
    Đường sao bộn ngả ai nhầm lối
    Để hạn người ta tiễn dưới đồi.

    18/02/2021
    Đoàn Nam
    Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 18-02-2021 lúc 11:18 PM Lý do: sửa ngày

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  13. #277
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    NGHỀ NÔNG

    Người đua xuống vụ cả khu đồng
    Bởi lẽ chi trời lại rét đông
    Lạnh điểm bầm tay bà đã cấy
    Phùn tô tím cổ chị đang trồng
    Đâu chờn gió tãi làm thưa hạt
    Chẳng ngán mưa vần hại đẫy bông
    Vất vả nghề nông lòng nặng trĩu
    Làng quê mãi vậy sớm hôm gồng.

    21/02/2021
    Đoàn Nam


  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  15. #278
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    KHỎE TINH THẦN

    Nhà đang giục sắm lễ châu trần
    Để tháng sau là sẽ vội chân
    Mấy buổi cau trầu xem lựa mãi
    Vài hôm rượu chát hỏi mua dần
    Âm thầm thưởng sáo si màu hạ
    Lặng lẽ rung đàn sướng cảnh xuân
    Bữa gặp môi nàng trao phấn khởi
    Thì ra cũng khỏe tí tinh thần.

    23/02/2021
    Đoàn Nam
    Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 23-02-2021 lúc 11:29 PM Lý do: sửa dấu

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  17. #279
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    NHỚ MẸ

    Lệ đẫm tràn mi suốt buổi nầy
    Do vì nhớ mẹ cõi trời mây
    Hồn bi nẻo phật tìm không thấy
    Óc loạn vùng tiên dõi chẳng vầy
    Cũ ảnh trao buồn đau đớn vậy
    Côi người vái lạy não nề đây
    Lời than bởi nhạc cung vừa lẩy
    Đã khiến phùn giăng giục tủi đầy.

    24/02/2021
    Đoàn Nam

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  19. #280
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    THƯƠNG ĐÀO

    Thương đào lệ tủi sắc tàn phai
    Ngõ vắng buồn thiu cảnh dạ đài
    Đứng tuổi nương đồi không cậu giỡn
    Sang giàu ruộng rẫy chẳng chàng khai
    Giường đôi để trống u sầu mãi
    Gối nhỏ nằm trơ lạnh lẽo hoài
    Nguyệt lão đâu về nhanh kẻo khéo
    Khô cằn lỡ vụ hỏi vì ai.

    26/02/2021
    Đoàn Nam
    Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 26-02-2021 lúc 06:25 AM Lý do: sửa dấu

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 28/32 ĐầuĐầu ... 18 26 27 28 29 30 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình