+ Trả lời chủ đề
Trang 11/32 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 21 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 314

Chủ đề: Thơ đường Đoàn Nam

  1. #101
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Niềm Vui

    Trải chữ làm thơ thật sướng đời
    ươm từ chuốt ngữ bạn hiền ơi!
    Dầu hôm tứ thả không tròn sợi
    Dẫu lúc tình trao chẳng vẹn lời
    Vật của vàng son nào nghĩ tới
    Sơn hào sắc vị nỏ thèm xơi
    Hoài lo quí hữu thi đàn đợi
    Vội chở niềm vui đến mỗi người.


    Hồng Vy
    12-09-2018

    THỀM HOA GIỠN NGUYỆT

    Dù cho vất vả mãi yêu đời
    Kể lỗi chi hoài bớ bậu ơi
    Để áng chiều trôi còn mộng nghĩa
    Choàng sương sáng dậy vẫn mơ lời
    Trầm ngâm bạn đãi con gà nướng
    Rạng rỡ em mời món lẩu xơi
    Dẫu khó muôn trùng anh thỏa dạ
    Thềm hoa giỡn nguyệt chỉ hai người.

    Huy Thanh
    12/9/2018
    LÀM THƠ
    (Ngũ độ thanh)

    Làm thơ kể cũng khoái trong đời
    Dẫu biết nhưng mà khổ bạn ơi
    Kiếm chữ mờ mi điền đỏ sợi
    Tìm câu mỏi ức soạn vuông lời
    Thân gầy chủ sợ mồi chăm tới
    Sức cạn vua chiều phở đãi xơi
    Lặng lẽ bài xong dù phấn khởi
    Phòng loan chẳng dám gọi khoe người.

    12/09/2018
    Đoàn Nam
    Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 13-09-2018 lúc 07:24 AM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  3. #102
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Đoàn Nam Xem bài viết
    CHỈ TẠI
    (Ngũ độ thanh)

    Chỉ tại thu vàng tiễn lá rơi
    Buồn đau lặng lẽ chẳng ai vời
    Sương mờ loãng phủ rừng biên giới
    Nắng nhạt thưa dàn chỗ bể bơi
    Để nỗi lòng xưa bùng xuất trận
    Và câu nói cũ giận kêu trời
    Ân tình gửi gắm còn mong giữ
    Vắng vẻ u sầu đẫm miệt khơi.

    12/9/2018
    Đoàn Nam
    GIÓ LỘNG BÊN CẦU

    Giữa buổi lam chiều lá rụng rơi
    Hoàng hôn nũng nịu cảnh thu vời
    Trang đài vẫy nón cành hoa trổ
    Lãng tử mơ làng cánh nhạn bơi
    Khẽ nhủ vầng mây trùm sắc nguyệt
    Thầm say bóng vạc phủ khung trời
    Bên cầu gió lộng hồn thơ trỗi
    Hớn hở đêm về vạn chữ khơi.

    Huy Thanh
    12/9/2018
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 13-09-2018 lúc 07:28 AM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #103
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHỈ TẠI
    (Ngũ độ thanh)

    Chỉ tại thu vàng tiễn lá rơi
    Buồn đau lặng lẽ chẳng ai vời
    Sương mờ loãng phủ rừng biên giới
    Nắng nhạt thưa dàn chỗ bể bơi
    Để nỗi lòng xưa bùng xuất trận
    Và câu nói cũ giận kêu trời
    Ân tình gửi gắm còn mong giữ
    Vắng vẻ u sầu đẫm miệt khơi.

    12/9/2018
    Đoàn Nam


    GIÓ LỘNG BÊN CẦU

    Giữa buổi lam chiều lá rụng rơi
    Hoàng hôn nũng nịu cảnh thu vời
    Trang đài vẫy nón cành hoa trổ
    Lãng tử mơ làng cánh nhạn bơi
    Khẽ nhủ vầng mây trùm sắc nguyệt
    Thầm say bóng vạc phủ khung trời
    Bên cầu gió lộng hồn thơ trỗi
    Hớn hở đêm về vạn chữ khơi.

    Huy Thanh
    12/9/2018
    HOÀNG HÔN
    (Ngũ độ thanh)

    Thu vàng gửi lá tiễn ngày rơi
    Tím vãng hoàng hôn cảnh tuyệt vời
    Nhạt gió chao đầm than vãn khởi
    Thưa mù trải lũng dập dềnh bơi
    Hồn say chỗ nguyệt xinh nền sới
    Mắt quyện vùng mây nhã cổng trời
    Chở ước lên cầu thôn nữ đợi
    Âm thầm lặng lẽ sóng tràn khơi.

    13/09/2018
    Đoàn Nam
    Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 13-09-2018 lúc 06:07 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  7. #104
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Đoàn Nam Xem bài viết
    HOÀNG HÔN
    (Ngũ độ thanh)

    Thu vàng gửi lá tiễn ngày rơi
    Tím vãng hoàng hôn cảnh tuyệt vời
    Nhạt gió chao đầm than vãn khởi
    Thưa mù trải lũng dập dềnh bơi
    Hồn say chỗ nguyệt xinh nền sới
    Mắt quyện vùng mây nhã cổng trời
    Chở ước lên cầu thôn nữ đợi
    Âm thầm lặng lẽ sóng tràn khơi.

    13/09/2018
    Đoàn Nam
    BÌNH MINH

    Ủ mộng đông về ngõ tuyết rơi
    Bình minh quạnh quẽ chẳng ai vời
    Sương tràn rẫy viếng giày không cởi
    Điệu vũ sông hò ý hổng bơi
    Gõ cửa hoài trông người gọi sới
    Tàn canh mãi ngủ khách kêu trời
    Mây quần vội tránh hoàn lưu hỡi
    Lạc lối con tàu bão biển khơi.

    Huy Thanh
    13/9/2018
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 13-09-2018 lúc 07:30 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #105
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    ĐƯỢC MÙA
    (Ngũ độ thanh)

    Vô mùa máy gặt nổ rền vang
    Ở tại đồng quê lúa trĩu vàng
    Chị gánh cong đòn quay cổng xã
    Anh thồ nặng thúng trở nhà ngang
    Cười vui dáng trẻ xinh mềm mại
    Hỏi tếu màu xuân nhã gọn gàng
    Tạm điểm thu này trăm cỗ cưới
    Tưng bừng rộn rã cảnh giàu sang.

    13/09/2018
    Đoàn Nam
    Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 14-09-2018 lúc 10:26 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  11. #106
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    Quote Nguyên văn bởi Đoàn Nam Xem bài viết
    HOÀNG HÔN
    (Ngũ độ thanh)

    Thu vàng gửi lá tiễn ngày rơi
    Tím vãng hoàng hôn cảnh tuyệt vời
    Nhạt gió chao đầm than vãn khởi
    Thưa mù trải lũng dập dềnh bơi
    Hồn say chỗ nguyệt xinh nền sới
    Mắt quyện vùng mây nhã cổng trời
    Chở ước lên cầu thôn nữ đợi
    Âm thầm lặng lẽ sóng tràn khơi.

    13/09/2018
    Đoàn Nam



    BÌNH MINH

    Ủ mộng đông về ngõ tuyết rơi
    Bình minh quạnh quẽ chẳng ai vời
    Sương tràn rẫy viếng giày không cởi
    Điệu vũ sông hò ý hổng bơi
    Gõ cửa hoài trông người gọi sới
    Tàn canh mãi ngủ khách kêu trời
    Mây quần vội tránh hoàn lưu hỡi
    Lạc lối con tàu bão biển khơi.

    Huy Thanh
    13/9/2018
    MAI VỀ
    (Ngũ độ thanh)

    Mai hừng rực rỡ ánh hồng khơi
    Loãng chút mù neo dựng nửa vời
    Gió hoãn im lìm ken vịnh khởi
    Chim ngừng rệu rã thẳng hồ bơi
    Nhiều anh đã tập vần êm sới
    Lắm chị còn nghênh vãng đỏ trời
    Sóng biển xa về sao vẫn đợi
    Trong lành nắng nhạt thả vàng rơi.

    14/09/2018
    Đoàn Nam
    Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 14-09-2018 lúc 04:49 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  13. #107
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Đoàn Nam Xem bài viết
    MAI VỀ
    (Ngũ độ thanh)

    Mai hừng rực rỡ ánh hồng khơi
    Loãng chút mù neo dựng nửa vời
    Gió hoãn im lìm ken vịnh khởi
    Chim ngừng rệu rã thẳng hồ bơi
    Nhiều anh đã tập vần êm sới
    Lắm chị còn nghênh vãng đỏ trời
    Sóng biển xa về sao vẫn đợi
    Trong lành nắng nhạt thả vàng rơi.

    14/09/2018
    Đoàn Nam
    LẠC LÕNG

    Chỗ vắng con thuyền lạc đảo khơi
    Nhìn quanh lặng lẽ chẳng đâu vời
    Tiêu điều lạnh gáy buồn không khởi
    Quạnh quẽ xa bờ khó thể bơi
    Dõi cảnh lòng chao vùng nhiệt đới
    Nhìn mây gió cợt giữa lưng trời
    Giăng tràn nỗi nhớ âm thầm đợi
    Nắng nhạt sương chiều đã thả rơi.

    Huy Thanh
    15/9/2018

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #108
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Đoàn Nam Xem bài viết
    ĐƯỢC MÙA
    (Ngũ độ thanh)

    Vô mùa máy gặt nổ rền vang
    Ở tại đồng quê lúa trĩu vàng
    Chị gánh cong đòn quay cổng xã
    Anh thồ nặng thúng trở nhà ngang
    Cười vui dáng trẻ xinh mềm mại
    Hỏi tếu màu xuân nhã gọn gàng
    Tạm điểm thu này trăm cỗ cưới
    Tưng bừng rộn rã cảnh giàu sang.

    13/09/2018
    Đoàn Nam
    Mùa Gặt

    Vui ngày gặt hái cả trời vang
    Ruộng đẫm tràn bông óng ả vàng
    Chị thả tay dài ôm lúa trĩu
    Anh dời thóc nặng đổ thùng ngang
    Mừng hôm gạo mới tình sâu gởi
    Gặp buổi lời hay nghĩa khó gàng
    Thiếp đảm chàng năng đời vẹn ngõ
    Duyên nồng mộng kết giữa mùa sang.


    Hồng Vy
    15-09-2018

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #109
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    ĐƯỢC MÙA
    (Ngũ độ thanh)

    Vô mùa máy gặt nổ rền vang
    Ở tại đồng quê lúa trĩu vàng
    Chị gánh cong đòn quay cổng xã
    Anh thồ nặng thúng trở nhà ngang
    Cười vui dáng trẻ xinh mềm mại
    Hỏi tếu màu xuân nhã gọn gàng
    Tạm điểm thu này trăm cỗ cưới
    Tưng bừng rộn rã cảnh giàu sang.

    13/09/2018
    Đoàn Nam

    Mùa Gặt

    Vui ngày gặt hái cả trời vang
    Ruộng đẫm tràn bông óng ả vàng
    Chị thả tay dài ôm lúa trĩu
    Anh dời thóc nặng đổ thùng ngang
    Mừng hôm gạo mới tình sâu gởi
    Gặp buổi lời hay nghĩa khó gàng
    Thiếp đảm chàng năng đời vẹn ngõ
    Duyên nồng mộng kết giữa mùa sang.


    Hồng Vy
    15-09-2018


    Trúng vụ mùa

    Rộn rã trên đồng máy nổ vang
    Người vui ruộng phủ lúa hanh vàng
    Anh lùa hạt thóc đâu nhìn ngẩng
    Chị đẩy cây cào khẽ liếc ngang
    Lặng lẽ tay đàn nhan với nhản
    Trầm ngâm sáo thổi gọn như gàng
    Năm này vụ tốt đời thanh thản
    Cả xóm tưng bừng lễ hội sang

    Vancali 9.14.18


  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #110
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    Quote Nguyên văn bởi Đoàn Nam Xem bài viết

    MAI VỀ
    (Ngũ độ thanh)

    Mai hừng rực rỡ ánh hồng khơi
    Loãng chút mù neo dựng nửa vời
    Gió hoãn im lìm ken vịnh khởi
    Chim ngừng rệu rã thẳng hồ bơi
    Nhiều anh đã tập vần êm sới
    Lắm chị còn nghênh vãng đỏ trời
    Sóng biển xa về sao vẫn đợi
    Trong lành nắng nhạt thả vàng rơi.

    14/09/2018
    Đoàn Nam



    LẠC LÕNG

    Chỗ vắng con thuyền lạc đảo khơi
    Nhìn quanh lặng lẽ chẳng đâu vời
    Tiêu điều lạnh gáy buồn không khởi
    Quạnh quẽ xa bờ khó thể bơi
    Dõi cảnh lòng chao vùng nhiệt đới
    Nhìn mây gió cợt giữa lưng trời
    Giăng tràn nỗi nhớ âm thầm đợi
    Nắng nhạt sương chiều đã thả rơi.

    Huy Thanh
    15/9/2018
    HÃY KHỞI
    (Ngũ độ thanh)

    Ôi thuyền lạc hướng giữa trùng khơi
    Sóng dữ màn đêm đặc chẳng vời
    Dũng cảm thu buồm che chắn đợi
    Kiên cường giữ máy dập dềnh bơi
    Chờ giây mạn hửng êm trần giới
    Dõi phút luồng ngoan dịu biển trời
    Bến mộng quê nhà đây hãy khởi
    Châu hoàn đẫm cảng lúc càng rơi.

    15/09/2018
    Đoàn Nam

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 11/32 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 21 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình