+ Trả lời chủ đề
Trang 31/32 ĐầuĐầu ... 21 29 30 31 32 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 301 tới 310 của 314

Chủ đề: Thơ đường Đoàn Nam

  1. #301
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    MỘC MIÊN MÙA HOA

    Trời hoa rực cả mái hiên đình
    Bởi mộc miên xòe những sắc xinh
    Cánh đỏ vời cô thề giữ mộng
    Đài xanh quyến cậu nhủ trao tình
    Cong cành nụ thắm đời như ảo
    Mập dáng thân trường cảnh đã linh
    Chở dãy mầm non còn đợi nhú
    Ngời lên vẻ đẹp rất thanh bình.

    22/3/2021
    Đoàn Nam

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  3. #302
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    ĐÊM TRĂNG KHUẤT

    Ở mãi trời xa chú cuội gầy
    Sao buồn ứa lệ đẫm làn mây
    Mình cong gội gió thân tàn vãn
    Ánh nhạt dầm sương nỗi tủi đầy
    Lẻ bóng âu sầu tê rẫy mạn
    Lu màu tức tưởi lạnh thềm đây
    Tuần trăng rạng rỡ bao người hám
    Bữa khuất nhìn coi cảnh quạnh nầy.

    24/3/2021
    Đoàn Nam
    Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 25-03-2021 lúc 04:01 PM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  5. #303
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    ÂU LÀ RẼ

    Cứ ngỡ trùng khơi chẳng lạc đường
    Ai ngờ bẻ lái lại nhầm phương
    Sầu hôm biển động khan tình thắm
    Hối buổi thuyền nhao rữa mộng hường
    Rã rượi trông bờ anh hứa sửa
    Bơ phờ trở bến chị còn thương
    Trần duyên tắt lửa âu là rẽ
    Vẫn khiến lòng đau cảnh đoạn trường.

    26/3/2021
    Đoàn Nam

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  7. #304
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    THẦM MƠ

    Lặng lẽ thầm mơ nắng buổi hè
    Cho nồm chạy trốn để nhà se
    Phùn ngưng rả rích khô hờ vẽ
    Lạnh ngớt triền miên ẩm vãn nhè
    Chẳng bữa ông trời chôm gió nhẹ
    Không ngày vựa đất lủi màu be
    Mùi hôi lãng vội xin đừng ghé
    Đẹp những vần thơ cảnh lúc nè.

    27/3/2021
    Đoàn Nam
    Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 27-03-2021 lúc 09:54 PM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  9. #305
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    RUỘNG ĐỂ HOANG

    Năm rồi bỏ bẵng ruộng làng mông
    Hẻo lánh người xa cũng ngại trồng
    Lạnh lẽo mây mù chim chẳng đến
    Tiêu điều cỏ dại bướm nào trông
    Nhà thơ lén hẹn vô nhìn bãi
    Nhạc sĩ ngầm loan muốn khảo đồng
    Nghĩ cảnh cô phòng đâu dám nhận
    Thôi đành nhẫn nhịn ngóng trời đông.

    29/3/2021
    Đoàn Nam
    Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 30-03-2021 lúc 07:14 PM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  11. #306
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    RẼ CHO LÀNH

    Thuyền sa bến đục nỡ sao đành
    Nẫu dạ tâm giằng phải đấu tranh
    Mộng đã chìm sông nào sót mảnh
    Tình như đắm vịnh chẳng lưu cành
    Tiêu điều buổi ném lời văn mạnh
    Rã rượi hôm chìa quả đấm nhanh
    Lệ đẫm lòng đau càng oải gánh
    Dòng trôi tủi phận rẽ cho lành.

    01/4/2021
    Đoàn Nam

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  13. #307
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    THÊ MỜI THƯỞNG RƯỢU

    Thê mời thưởng rượu ngắm hằng soi
    Vẫn chỉ mồi ưa lạng cá mòi
    Đủ hũ môi cười xao xuyến giục
    Vơi vò mắt cụp não nề ngoi
    Trời khuya cực lão không chờ hỏi
    Gối lạnh rầu xuân chẳng vãng đòi
    Thổn thức sương dềnh châu hội đẫm
    Đêm này hẳn sẽ lại lần toi.

    03/4/2021
    Đoàn Nam
    Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 03-04-2021 lúc 07:05 PM Lý do: sửa ngày

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  15. #308
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    SAO VẮNG MÃI

    Nàng sao vắng mãi chẳng quay về
    Để nắng phai chiều quạnh quẽ đê
    Ngõ lạnh mù giăng buồn khởi kế
    Thềm hoang gió giẫm mộng mong kề
    Rung đàn vẫn nhủ tình chưa tệ
    Ngắm nguyệt không màng cảnh dẫu phê
    Thổn thức tàn đêm ngày muộn trễ
    Bình minh ủ rũ nhuộm câu thề.

    06/4/2021
    Đoàn Nam

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  17. #309
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    DƯỜNG NHƯ HẠ

    Dường như hạ đã sớm sang rồi
    Nắng đỏ tô màu quạnh quẽ trôi
    Biển biếc thuyền mau sầu vội rũ
    Trời cao gió mỏng mộng nhanh hồi
    Oi về dụi mắt người không lẻ
    Nóng lại hôn mình cảnh vẫn đôi
    Chẳng giữ ngày xuân giờ quá muộn
    Làm chưa đẫy tiếng chỉ ham ngồi.

    08/4/2021
    Đoàn Nam

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  19. #310
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    ĐỢI NÀNG

    Suốt cả đời ta mãi đợi nàng
    Cho dù gió lạnh thổi tràn sang
    Lời xưa nguyện giữ không hào nhoáng
    Mộng mới thề xua chẳng ngỡ ngàng
    Trữ vạn ân tình neo đến trảng
    Lưu ngàn kỉ niệm giấu vào trang
    Trời sao tệ quá gieo sầu ngãng
    Để mắt buồn nêm giọt đẫm hàng.

    18/4/2021
    Đoàn Nam

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 31/32 ĐầuĐầu ... 21 29 30 31 32 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình