+ Trả lời chủ đề
Trang 21/86 ĐầuĐầu ... 11 19 20 21 22 23 31 71 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 201 tới 210 của 852

Chủ đề: TỨ TUYỆT BXP

  1. #201
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    ÁNH ĐẠO VÀNG

    Gìn giữ nâng niu Ánh Đạo vàng
    Pháp màu Tứ Đế thật mênh mang
    Bao la vũ trụ ta như cát
    Vững chí bền tâm thoát địa đàng

    BXP 02.10.2017
    TƯỢNG SẮC VÀNG

    Nhìn lên bức tượng sắc tươi vàng
    Phát nguyện rời xa nghiệp chướng mang
    Tứ Đế diệu kỳ trong cõi Pháp
    Thành tâm chánh niệm bước lên đàng

    TXS 07/10/2017
    @ Thấy Bác ho nhiều (chắc kèm khó thở), hãy "vững chí bền tâm". Hình như thời tiết thay đổi kéo theo mệt thôi Bác ạ. Họa thơ để bác đọc cho vui.

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #202
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VẪN BÌNH YÊN

    Ngào ngạt hương đưa thảm lúa vàng
    Đường chiều nhẹ trải bước thênh thang
    Hồn hoa lãng đãng ươm tình mộng
    Ta vẫn bình yên giữa xóm làng

    BXP 04.10.2017
    Bài làm từ 08 hôm trước nay mới đăng được. Đã 08 ngày tôi không làm nổi một câu thơ, cảm hứng thơ nó bay đâu hết rồi!

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #203
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    SẮP THU MÙA

    Dạt dào sóng lúa trải mênh mông
    Đường phẳng thênh thang khắp nội đồng
    Máy gặt liên hoàn đang trực sẵn
    Vụ mùa thu hoạch ắt nhanh xong.

    BXP 04.10.2017

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #204
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VẪN CÒN…

    Vẫn còn cháy bỏng trái tim tôi
    “Tình yêu cuộc sống” chửa buông dời
    Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
    Để gốc cây già nẩy lộc tươi.

    BXP 13.10.2017

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #205
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    VẪN CÒN…

    Rực lửa tim hồng nhiệt huyết tôi
    “Tình yêu cuộc sống” chửa buông dời
    Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
    Để gốc cây già nẩy lộc tươi.

    BXP 13.10.2017

    DUYÊN LÀNH

    Duyên lành dẫn bạn đến cùng tôi
    Học Pháp làm thơ chẳng dễ dời
    Thể dục rèn thân mình mạnh khỏe
    Cây đời vẫn nở đóa hoa tươi./.

    TXS 13/10/2017

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #206
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VẪN CÒN…

    Rực lửa tim hồng nhiệt huyết tôi
    “Tình yêu cuộc sống” chửa buông dời
    Ngày ngày cuốc bộ phơi cơ thể
    Để gốc cây già nẩy lộc tươi.

    BXP 13.10.2017

    DUYÊN LÀNH

    Duyên lành dẫn bạn đến cùng tôi
    Học Pháp làm thơ chẳng dễ dời
    Thể dục rèn thân mình mạnh khỏe
    Cây đời vẫn nở đóa hoa tươi./.

    TXS 13/10/2017

    MÃI VUI

    Chuyên cần học Pháp sáng tâm tôi
    Tham ái sân si quyết phải dời
    Họa xướng giao lưu vui với bạn
    Thân già lòng mãi được vui tươi

    BXP 13.10.2017

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #207
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    GIẤC MỘNG LÀNH

    Lặng ngắm say sưa máy vận hành
    Liên hoàn gặt đập đã thu nhanh
    Nhớ thời đập néo tay phồng rộp
    Thoáng … bốn mươi năm giấc mộng lành

    BXP 14.10.2017

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #208
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MÁY GẶT LIÊN HOÀN

    Liên hoàn gặt đập tốt bao nhiêu!
    Loáng cái … đồng không dưới nắng chiều
    Thóc đã vào bao về lối xóm
    Chỉ còn gốc rạ đứng liêu xiêu.

    BXP 14.10.2017

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #209
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    MÁY GẶT LIÊN HOÀN

    Liên hoàn gặt đập tốt bao nhiêu!
    Loáng cái … đồng không dưới nắng chiều
    Thóc đã vào bao về lối xóm
    Chỉ còn gốc rạ đứng liêu xiêu.

    BXP 14.10.2017
    QUAY CHIỀU

    Cấy gặt bây giờ chẳng mấy nhiêu
    Làm công bằng máy nó quay chiều
    Nông dân nhàn nhã hơn ngày trước
    Cũng sạch không còn ngã bẩn xiêu

    TXS 15/10/2017

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #210
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐƯỜNG CHIỀU HOÀI NIỆM
    (Thể Tứ tuyệt trường thiên)

    Ngây ngất hồn thơ dưới nắng vàng
    Đường chiều nhẹ trải bước thênh thang
    Gieo câu Tứ tuyệt về xa vắng
    Nhớ bóng hình ai nét dịu dàng

    Nở làn môi thắm mắt bồ câu
    Thỏ thẻ lời oanh hết não sầu
    Một nụ hôn nồng trao mộng ước
    Rượu hồng pháo đỏ đón cô dâu

    Em vẫn cùng anh những sớm chiều
    Đường dài năm tháng nặng thương yêu
    Gừng cay muối mặn bền son sắt
    Nắng dữ mưa dai nghĩa đậm nhiều

    Ta vẫn bên nhau giữa xóm làng
    Hạt mì củ sắn cháo rau lang
    Đói nghèo cơ cực không lay chuyển
    Một khối tình sâu nghĩa thiếp chàng

    Bát cháo chia nhau giảm nợ nần
    “Giữ lề giấy rách” đã rèn thân
    Các con phương trưởng làm nên nghiệp
    Mảnh đất quê hương đã góp phần

    Hạnh phúc yêu thương mãi vẹn toàn
    Dâu hiền con hiếu cháu xinh ngoan
    Năm nhăm Thu ấy tình chưa nhạt
    Ca khúc êm đềm vẫn nhặt khoan

    Vợ chồng hòa thuận để gương con
    Nhuốm bụi thời gian thể xác mòn
    Một trái tim yêu hằng nóng bỏng
    Dòng đời bão tố góp màu son.

    BXP 15.10.2017
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 16-10-2017 lúc 06:51 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 21/86 ĐầuĐầu ... 11 19 20 21 22 23 31 71 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình