+ Trả lời chủ đề
Trang 80/86 ĐầuĐầu ... 30 70 78 79 80 81 82 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 791 tới 800 của 852

Chủ đề: TỨ TUYỆT BXP

  1. #791
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    MONG

    Bác Phượng sao mà vắng mặt lâu?
    Bà con ái ngại lẫn u sầu
    Mong điều tốt đẹp luôn kề cận
    Buổi sớm thiền hành lại nối câu.
    Cảm ơn sếp Cả. Nhiều chuyện không thể nói hết bằng lời, cũng không hoạ được thơ. Ngày mai tôi sẽ cố gắng đăng bướm để vào sinh hoạt, rồi sẽ tìm cách trở lại với thơ.

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #792
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    DIỆT GIẶC CÔ VÍT

    Thế giới lâm vào buổi hỗn mang
    Nàng Cô Vít đã giết trăm ngàn
    Hằng Nga cám cảnh bao người khóc
    Bảo Cuội đi liền vác búa phang…
    Huy Thanh

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #793
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    DIỆT GIẶC CÔ VÍT

    Thế giới lâm vào buổi hỗn mang
    Nàng Cô Vít đã giết trăm ngàn
    Hằng Nga cám cảnh bao người khóc
    Bảo Cuội đi liền vác búa phang…

    Huy Thanh

    QUỶ DỮ

    Duyên đời ác nghiệp nặng đa mang
    Cái chết căng ra khó tính ngàn
    Phật, Chúa dù thương ngăn chẳng xuể
    Qua Tầu vượt tuyến nó còn phang.

    BXP 03.05.2020

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #794
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    GỬI HUY THANH

    Huy Thanh hú hí Lệ Hà
    Bỏ quên cái lão Phượng già rồi ư?
    Phượng già mang nỗi sầu tư
    Vì chưng nhớ bạn khật khừ sớm hôm


    Tháng ngày níu cái thân còm
    Vần thơ vắng bạn quẳng tòm xuống sông
    Huy Thanh ơi! Có hiểu lòng?
    Mau về Thi Hữu ta cùng vui thơ.


    BXP 02.05.2020

    CẢ PHƯỢNG ƠI!
    Chân tình cả Phượng khuấy hồn ta
    Vắng nẻo Lầu Mây não nuột mà
    Sẽ ở không rời xa một bước
    Thanh mời ghé ngõ để hòa ca…


    Huy Thanh


    Thỏa Hồn Ca

    Tin truyền chú ngự mãi đàn ta
    Tiểu nữ lòng ôi quá mượt mà
    Chữ cháu thơ người câu quyện trải
    Giao hòa xướng họa thỏa hồn ca


    Hồng Vy
    02-05-2020


    VẠN KHÚC CA

    Mái ấm vui vầy của chúng ta
    Nhân duyên bốn bể tạo nên mà
    Cầu thơ bắc nhịp cho bền chắc
    Xướng hoạ tưng bừng vạn khúc ca.

    BXP 03.05.2020
    Cùng Ca

    Vui nào sánh đặng cõi đàn ta?
    Bốn bể ngàn phương cũng vậy mà
    Tứ trải thi hòa con chữ lộng
    Tha hồ bút vẫy bạn cùng ca.


    Hồng Vy
    04-05-2020

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #795
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Cùng Ca

    Vui nào sánh đặng cõi đàn ta?
    Bốn bể ngàn phương cũng vậy mà
    Tứ trải thi hòa con chữ lộng
    Tha hồ bút vẫy bạn cùng ca.

    Hồng Vy
    04-05-2020


    KHÓ HOAN CA

    Ai người thấu hiểu nỗi lòng ta
    Ba lão thơ đang gắn bó mà
    Tiến sỹ hâm hiu nằm một chỗ
    Thanh thì ít đến khó hoan ca.

    BXP 05.05.2020

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #796
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.397
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    HẾT CHỮ

    Chữ thả Đường thi hết thật rồi
    Ngôn từ trốn biệt phải đành thôi
    Mong rằng bạn hữu không hờn trách
    Lục Bát vần gieo nghĩa cả bồi…
    Huy Thanh

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #797
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    HẾT CHỮ

    Chữ thả Đường thi hết thật rồi
    Ngôn từ trốn biệt phải đành thôi
    Mong rằng bạn hữu không hờn trách
    Lục Bát vần gieo nghĩa cả bồi…
    Huy Thanh



    Tịt thơ

    Cứ canh bắt lỗi tịt thơ rồi
    Giã biệt thi đàn cũng chịu thôi
    Cảm tạ kim bằng năm xướng họa
    Già nua chính tả khó vung bồi ...

    Vancali 96

    Đừng Lo

    Chú hỡi đừng lo chữ cạn rồi
    Mau tìm lão Phượng để nhờ thôi
    Đường thi bác ấy đăng dường biển
    Mỗi buổi mười nơi tựa cát bồi.....


    Hồng Vy
    06-05-2020

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #798
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HẾT CHỮ
    Chữ thả Đường thi hết thật rồi
    Ngôn từ trốn biệt phải đành thôi
    Mong rằng bạn hữu không hờn trách
    Lục Bát vần gieo nghĩa cả bồi…


    Huy Thanh


    HẾT HAM


    Đọc thơ … lão Phượng tịt ham rồi
    Bạn hữu thưa dần … chán quá thôi!
    Xóm vắng phòng đơn khi tắt lửa
    Tìm đâu chữ nghĩa củi than bồi!

    BXP 07.05.2020

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #799
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HẾT CHỮ

    Chữ thả Đường thi hết thật rồi
    Ngôn từ trốn biệt phải đành thôi
    Mong rằng bạn hữu không hờn trách
    Lục Bát vần gieo nghĩa cả bồi…


    Huy Thanh


    Tịt thơ

    Cứ canh bắt lỗi tịt thơ rồi
    Giã biệt thi đàn cũng chịu thôi
    Cảm tạ kim bằng năm xướng họa
    Già nua chính tả khó vung bồi ...
    Vancali 96


    XẢ HẾT PHIỀN LO

    Nếu được người xem … tốt quá rồi!
    Ân cần chỉ lỗi … cảm ơn thôi!
    Thi đàn bạn hữu chân tình thế
    Xả hết phiền lo chuyện lở bồi.

    BXP 07.05.2020

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #800
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    HẾT CHỮ

    Chữ thả Đường thi hết thật rồi
    Ngôn từ trốn biệt phải đành thôi
    Mong rằng bạn hữu không hờn trách


    Lục Bát vần gieo nghĩa cả bồi…


    Huy Thanh


    Đừng Lo

    Chú hỡi đừng lo chữ cạn rồi
    Mau tìm lão Phượng để nhờ thôi
    Đường thi bác ấy đăng dường biển
    Mỗi buổi mười nơi tựa cát bồi.....

    Hồng Vy
    06-05-2020


    LẤY GIẤY BỒI

    Lão Phượng nhà quê hết chữ rồi
    Ai nhờ cũng phải bái bai thôi!
    Vầ thơ có bạn thêm nhiều hứng
    Chỗ thủng cùng nhau lấy giấy bồi.

    BXP 07.05.2020

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 80/86 ĐầuĐầu ... 30 70 78 79 80 81 82 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình