+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 20

Chủ đề: Đường về nhà em

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    Đường về nhà em



    ĐƯỜNG VỀ NHÀ EM

    Tan sở về, gặp mưa to
    Đường ngập lầy lội lo so thân gầy
    Ngã tư ngã bảy ngật ngầy
    Chiếc xe đạp cũ trật trầy ... Gái ui

    HG
    --------

    NẮNG HANH

    Sài gòn mưa gió sụt sùi
    Bỗng đâu lại nhớ cái mùi nắng hanh
    Mùi này có ở chỗ anh?
    Tặng em một ít, gửi nhanh, em chờ?

    HG
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 21-08-2017 lúc 07:07 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết


    ĐƯỜNG VỀ NHÀ EM

    Tan sở về, gặp mưa to
    Đường ngập lầy lội lo so thân gầy
    Ngã tư ngã bảy ngật ngầy
    Chiếc xe đạp cũ trật trầy ... Gái ui

    HG
    --------

    NẮNG HANH

    Sài gòn mưa gió sụt sùi
    Bỗng đâu lại nhớ cái mùi nắng hanh
    Mùi này có ở chỗ anh?
    Tặng em một ít, gửi nhanh, em chờ?

    HG
    MƯA CHIỀU

    Chiều tàn mưa đổ hạt to
    Nhớ ai phố quạnh buồn so đêm gầy
    Đường trơn trượt bước cũng ngầy
    Nhỡ mà vấp ngã chắc trầy người ui!

    Gió Bụi

    CƠM CHIỀU

    Nhìn ly bia đổ bọt sùi
    Bỗng dưng lòng chợt nhớ mùi cá hanh
    Cơm chiều em thổi cùng anh
    Hương ngào ngạt tỏa hổng nhanh cũng chờ.

    Gió Bụi
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    MƯA CHIỀU

    Chiều tàn mưa đổ hạt to
    Nhớ ai phố quạnh buồn so đêm gầy
    Đường trơn trượt bước cũng ngầy
    Nhỡ mà vấp ngã chắc trầy người ui!

    Gió Bụi

    CƠM CHIỀU

    Nhìn ly bia đổ bọt sùi
    Bỗng dưng lòng chợt nhớ mùi cá hanh
    Cơm chiều em thổi cùng anh
    Hương ngào ngạt tỏa hổng nhanh cũng chờ.

    Gió Bụi
    Hôm nay bão lớn gió to
    Áo mưa chẳng có nàng so vai gầy
    Trượt vào vũng nước bầy ngầy
    Mắt nhắm mắt mở chân trầy bạn ui

    Về nhà tủi khóc sậm sùi
    Ra vườn thảng thốt thơm mùi cỏ hanh
    Giá mà hồi nãy đợi anh
    Nhất định được cõng thật nhanh, sao chẳng chờ?
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 25-08-2017 lúc 03:48 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Hôm nay mưa lớn gió to
    Áo mưa chẳng có nàng so vai gầy
    Trượt vào vũng nước bầy ngầy
    Mắt nhắm mắt mở chân trầy bạn ui

    Về nhà tủi khóc sậm sùi
    Ra vườn thảng thốt thơm mùi cỏ hanh
    Giá mà hồi nãy đợi anh
    Nhất định được cõng thật nhanh, sao chẳng chờ?
    Sao em trách móc, hững hờ
    Mòn mỏi đợi chờ cả buổi biết không?
    Người như lửa đốt trong lòng
    Em sải đường vòng có thấy anh đâu
    Bây giờ sao cứ làu bàu
    Anh đã dãi dầu em cứ trách anh
    Thốt ra lời nói như chanh
    Thêm chút tỏi hành cho đủ vị nêm...

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    Sao em trách móc, hững hờ
    Mòn mỏi đợi chờ cả buổi biết không?
    Người như lửa đốt trong lòng
    Em sải đường vòng có thấy anh đâu
    Bây giờ sao cứ làu bàu
    Anh đã dãi dầu em cứ trách anh
    Thốt ra lời nói như chanh
    Thêm chút tỏi hành cho đủ vị nêm...
    Thêm gì thì cứ việc thêm
    Thêm sao cho mọi việc êm hết ngầu
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Nhà em xa thật là xa
    Qua bảy ngọn núi, thêm ba cánh đồng
    Cả một dòng suối lượn cong
    ... Nhà em xa lắm... đừng mong đừng chờ

    Gà mơ


    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết
    Nhà em xa thật là xa
    Qua bảy ngọn núi, thêm ba cánh đồng
    Cả một dòng suối lượn cong
    ... Nhà em xa lắm... đừng mong đừng chờ

    Gà mơ



    Nhà Mơ dầu nẻo có xa
    Hồng râu anh vẫn mang quà đến thăm
    Hỏi nguyệt mượn đỡ đêm rằm
    Cùng Mơ duyên kết trăm năm chẳng mờ...


    Hồng Vy

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Nhà Mơ dầu nẻo có xa
    Hồng râu anh vẫn mang quà đến thăm
    Hỏi nguyệt mượn đỡ đêm rằm
    Cùng Mơ duyên kết trăm năm chẳng mờ...


    Hồng Vy
    Vy đừng nghĩ quẩn lo xa
    Dù sao anh cũng vác quà qua thăm
    Hẹn Vy tháng tới trăng rằm
    Nhà trai sẽ đến khoảng năm trăm người...

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thy hao đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 52
    Thanks
    440
    Thanked 357 Times in 52 Posts
    Anh đây chẳng ngại đường xa
    Chấp dăm quả núi, chấp ba cánh rừng
    Mời luôn Sếp Cả sanh thăm...
    Cùng nhau hẹn với Vy rằm tháng giêng

    Thy Hạo


    Lần sửa cuối bởi thy hao; 25-02-2020 lúc 09:55 AM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thy hao vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts

    Đường xa thì mặc đường xa
    Có chàng Thy Hạo sang nhà Hồng Vy
    Bà con Thi hữu nhân vì...
    Hò nhau cả hội nâng li chúc mừng.

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình