+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 22

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm XA VỢ của tác giả Lê Thanh Sơn

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm XA VỢ của tác giả Lê Thanh Sơn

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...l=1#post276984


    XA VỢ

    Xa người phải chịu nỗi cô đơn
    Giấc ngủ không ngon cứ chập chờn
    Gạo nấu cơm bùi ăn vẫn nhạt
    Rau xào mỡ béo nuốt nào trơn
    Ngày qua vắng vẻ im lời nói
    Tối lại thênh thang bặt tiếng đờn
    Suốt buổi liền tay chưa hết việc
    Em về giải bớt những nguồn cơn.

    LÊ THANH SƠN


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post282937
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 24-08-2017 lúc 12:38 AM


  2. #2
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    1 - VỢ XA


    Mong gần cạnh "chế"? Hãy làm đơn
    Ứ hự nghìn phen tưởng dễ chờn
    Bóng liễu chiều thu thường chẳng nhợn
    Cung cầm buổi hạ khó mà trơn
    Căm lòng mới bỏ về nuôi lợn
    Hối lỗi thì lê đến gảy đờn
    Cấm vận mươi tuần không để giỡn
    Anh hùng ngả mũ mới vừa cơn



    KIỀN ĐỨC - 22/08/17
    Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 23-08-2017 lúc 06:27 AM
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/


  3. #3
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    2. CỖI NGỌN CƠN

    Vợ ngái nên đành sống cảnh đơn
    Ngày đêm ngủ ngáy dạ tâm chờn
    Mong hoài tết đủ về không rõ
    Đợi mãi cơm buồn nuốt chẳng trơn
    Phối khí lơ là sai nhạc điệu
    Hòa thanh ngán ngẫm lạc cung đờn
    Gia đình hạnh phúc giờ chưa được
    Tuổi tác đang già cỗi ngọn cơn ./.

    TXS 23/8/2017


  4. #4
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    3.TRÁCH KẺ PHỤ TÌNH


    Khắc khoải thương người cảnh gối đơn
    Năm canh mộng mị cứ vờn chờn
    Cà rau muối đủ mà mồm nhạt
    Thịt mỡ hành tươi để họng trơn
    Sáng sáng chờ trông nghe tiếng nói
    Đêm đêm mong mỏi nối dây đờn
    Trách ai bội ước quên thề cũ
    Gieo bão lòng em nặng những cơn.


    Quang Chính – 23/8/2017
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 23-08-2017 lúc 10:21 AM


  5. #5
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1



    4. NGÀY KHÔNG EM

    Đêm về lặng lẽ chiếc mền đơn
    Giường rộng không em dạ thoáng chờn
    Sáng ruổi mưa tuồn xuyên gió lạnh
    Trưa đùa nước ngập bước đường trơn
    Nồi cơm đợi nấu, chưa lo gạo
    Nốt nhạc chờ rung, chửa muốn đờn
    Lủi thủi mình ên chân rệu rạo
    Mong nàng hạ hỏa bớt từng cơn

    Hoàng Giao
    23/8/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 24-08-2017 lúc 06:43 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  6. #6
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    5 …THẬT VẬY SAO…
    Bên nhau vẫn cứ tựa như đơn


    Bởi nhẽ gien yêu ốc đã chờn

    Lúc giận sơn hào nhai chẳng tuột

    Khi hờn hải vị nuốt đâu trơn

    Trăng tàn xóm dưới ngưng người hát

    Nguyệt lặn làng trên bặt kẻ đờn

    Cửa đóng then cài đêm vỗ gối

    Đầm đìa nước mắt tủi dồn cơn

    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-08-2017 lúc 12:38 PM Lý do: zen ( yêu ) --> gien


  7. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18

    Vui là chính!

    6. VỢ VẮNG
    (Ngũ độ thanh)

    Vợ vắng canh rền cũng giản đơn
    Chiều hoang bếp rộng oải quây chờn
    Nghe người lạnh vãng đầu thêm nhức
    Thấy mũi đau dồn họng lảng trơn
    Buổi lại sầu dâng nhìn ngõ hát
    Ngày qua tủi ám chạm tay đờn
    Hôm rày đã hẹn gần trưa đón
    Thỏa sức vui mừng biệt nhẵn cơn.

    24/8/2017
    Đoàn Nam
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 24-08-2017 lúc 11:34 PM


  8. #8
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    7. GIÔNG TỐ QUA RỒI
    Vẫn nhớ hôm nào lúc chiếc đơn
    Có anh ở cạnh dạ đâu chờn
    Vì yêu chẳng tính con đường nghịch
    Bởi mến không lường nhẽ lối trơn
    Ý hợp chàng về tuơi ánh mắt
    Tâm giao bạn đến ấm gam đờn
    Buồn vui kỷ niệm dường theo mãi
    Giông tố qua rồi vượt mấy cơn.
    TRẦN THỊ THANH LIÊM

    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 26-08-2017 lúc 02:06 AM


  9. #9
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    08- LIỄU VẮNG

    U buồn lạnh lẽo cảnh phòng đơn
    Ngõ tối đèn trăng ủ dạ chờn
    Bụng để gầy nhom vì hũ trống
    Da trầy tím thẫm bởi hồ trơn
    Đìu hiu nẻo cạnh vang bài hát
    Thổn thức nhà bên trỗi giọng đờn
    Liễu vắng vài hôm hồi tưởng lại…
    Sương chiều gió thổi mộng lùa cơn.

    24.8.2017
    Ngàn Hoa


  10. #10
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    09- BÓNG NGUYỆT PHỦ THỀM

    Canh trường bóng nguyệt phủ thềm đơn
    Vợ vắng mười hôm để ngõ chờn
    Tháng chẵn không hờn cho dạ đủ
    Năm tròn hổng giận khiến lòng trơn
    Âm thầm nghĩa ái bờ ao đợi
    Rộn rã tình quê nẻo khách đờn
    Lá đổ muôn chiều mơ nhụy nõn
    Thu về nỗi khổ ước lìa cơn.

    24/8/2017
    Lệ Hà

  11. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình