+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 22

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm XA VỢ của tác giả Lê Thanh Sơn

  1. #11
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    10- ĐÊM HUYỀN ẢO

    Ngõ nguyệt nhưng lòng trí chẳng đơn
    Còn trăng giữa tháng điện không chờn
    Thầm trông bút hạ vần thơ khỏe
    Chỉ muốn ly bày hũ rượu trơn
    Bão nổi lời trao người đợi ý
    Ghềnh yêu giọng hát kẻ treo đờn
    Mưa tràn vợ vắng đêm huyền ảo
    Nghệ sĩ ôm bầu ước giải cơn.

    24/08/2017
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 25-08-2017 lúc 07:06 AM


  2. #12
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    11. MÌNH ÊN

    Căn phòng lạnh lẽo gối nằm đơn
    Nắng đổ mùa sang dạ cũng chờn
    Những giọt cà phê càng tẻ đắng
    Dăm vần lục bát chẳng tròn trơn
    Thương ngày đứng cạnh êm đềm ngỏ
    Tiếc thuở ngồi bên rộn rã đờn
    Dẫu biết nàng đi rồi trở lại
    Muôn vàn nỗi nhớ chảy dài cơn!

    Gió Bụi
    08242017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 25-08-2017 lúc 07:06 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...


  3. #13
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    12. Đào Hoa

    Dẫu biết thân thường ngủ chiếu đơn
    Đào hoa tật xấu vẫn chưa chờn
    Trong vườn dõi bướm buông lời ngọt
    Giữa phố theo nàng nhả chữ trơn
    Lả lướt tay đàn khoe phím nhạc
    Trầm ngâm mắt nhịp khởi âm đờn
    Nhưng đời nợ trả tình không trọn
    Nỗi khổ đêm về cứ quyện cơn .


    Hồng Vy
    25-08-2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 25-08-2017 lúc 11:35 PM

  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #14
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    13. CÔ ĐƠN

    Sao buồn bã thế cảnh mình đơn?
    Mọi thứ lung tung chập lẫn chờn!
    Quạnh quẽ giành ngôi nhà bỗng lớn
    Im lìm tiếm vị ngõ càng trơn
    Tay chân lóng ngóng không thèm giỡn
    Mặt mũi hom hem chẳng thiết đờn
    Thảng thốt nhìn quanh mù sóng gợn
    Tôi ngồi đối diện não nề cơn!
    HỒNG THOẠI 27.8.17

  6. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #15
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Anh Dũng Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 72
    Thanks
    3.190
    Thanked 1.081 Times in 112 Posts
    14. ĐỢI


    Lạnh lẽo bao ngày mỏi bóng đơn
    Còn trêu cảnh ngộ ái ân chờn
    Canh dài khắc khoải từng đêm quạnh
    Vị đắng ê hề chẳng bữa trơn
    Bởi tại xa tình mây dỗi gió
    Vì chưng lẻ bạn phím lơ đờn
    Con đò hạnh phúc âm thầm tủi
    Đợi bến em về giải nỗi cơn.

    Trần Anh Dũng
    27.8.2017.

  8. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Anh Dũng Trần vì bài viết hữu ích này


  9. #16
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    15. VỢ CHỒNG

    Nghĩa vợ tình chồng mấy lẻ đơn
    Nồng men giữ lửa chẳng lo chờn
    Gà rim một thố khơi vừa đủ
    Rượu rót lưng bình giải sạch trơn
    Toả ngát hương lòng hơi thở quyện
    Hoà chung gối mộng nhịp tim đờn
    Sông đời khúc khuỷu cùng nâng bước
    Ngọt mát chan đầy nỡ nổi cơn!

    Nguyên Xuân
    27/8/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 28-08-2017 lúc 10:47 AM Lý do: khúc khuỷ=>khuỷu


  10. #17
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    16 -SAO LẺ ĐƠN
    Vợ bác đi đâu bảo sống đơn??
    Nồi cơm mỗi bữa cứ đầy chờn??
    Ai người đến giúp mà tung tớn??
    Mấy kẻ vui chơi vét hết trơn
    Hát xướng thâu đêm nghe rặt phỡn
    Ngân ca suốt tháng một bầu đờn
    Thao thao cứ bảo xa em nhớ
    Nó bỏ đi rồi lại phát cơn ";;
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 09-09-2017 lúc 11:42 AM Lý do: đánh dấu khắc lục, bài bị khắc lục hầu hết

  11. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  12. #18
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Tôi Nguyễn Tuấn Thắng:
    Chưa hiểu "khắc lục" là thế nào
    Xin chỉ luật chơi cho được đọc
    Chân thành cảm ơn-,;

  13. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  14. #19
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Tuấn Thắng Xem bài viết
    Tôi Nguyễn Tuấn Thắng:
    Chưa hiểu "khắc lục" là thế nào
    Xin chỉ luật chơi cho được đọc
    Chân thành cảm ơn-,;
    Luật họa thơ Đường luật quy định tránh lắp lại từ thứ 6 câu vần của vài xướng và bài họa trước gọi là tránh khắc lục.

  15. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  16. #20
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    17 . NHẮN CHỒNG


    Lẻ bạn chi chàng thiếp cũng đơn
    Vì lo cuộc sống những canh chờn
    Dù xa hãy gắng cười vui nhộn
    Dẫu vắng nhưng đừng để trống trơn
    Đến bữa cha con buồn đổi vị
    Về quê chú bác rảnh chơi đờn
    Lời ca quyến luyến đầy chung thủy
    Nắng tỏa khung trời rực cuối cơn .



    Trường Xuân Kiều
    8_9_2017
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 08-09-2017 lúc 05:15 PM

  17. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình