+ Trả lời chủ đề
Trang 9/12 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 81 tới 90 của 112

Chủ đề: TRANG THƠ ĐL NGUYỄN TUẤN THẮNG

  1. #81
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    NGẪM SỰ ĐỜI
    Đời người ngẫm nghĩ thấy sao say
    Xã hội gia đình việc chât đầy
    Trẻ nhỏ chăm lo mâng kiến thức
    Khôn lên gắng sức tựa trâu cày
    Người ngoan việc tốt lo sau trước
    Kẻ mạt ăn theo phủi sạch tay
    Mãn nhiệm đương thời giao kiếp khác
    Ai người phán sét đúng hay sai.../.

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  3. #82
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    SINH HOẠT HỘI
    Đầu năm gặp hội nở muôn hoa
    Tuổi lão sao thơ vẫn chẳng già
    Chữ nghĩa vươn cao hồn họa sĩ
    Văn chương bóng bẩy dáng thi ca
    Tình sâu lấp lánh mang tinh ngọc
    Nghĩa ẩn long lanh trữ chất ngà
    Hôm nay xướng họa vui cùng hội
    Mai về bóng lẻ một mình ta../
    .
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 08-05-2022 lúc 03:22 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  5. #83
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    CHÚC THỌ BẠN THƠ
    Tám chục xuân rồi cụ giáo ơi
    Chơi thơ vẫn đậm nét trang đời
    Hiền lành tử tế không chen lấn
    Chính trực trù gian chẳng lắm lời
    Mẫu mực thanh liêm nghề giáo dục
    Vô tư nhẫn nại sống yêu đời
    Vươn cao ý thức người cầm bút
    Đại thọ trăm xuân mãn phúc trời../..
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 04-08-2022 lúc 03:09 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  7. #84
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts

    VUI SẼ KHỎE
    Đời nhà giáo đẹptựa thi ca
    Toán hóa văn thơ chất chật nhà
    Giáo án hằng ngày gì cũng khá
    Chương trình suốt cấp sáng như ngà
    Thư sinh phấn chấn nghe bài giảng
    Xã hội hoan hi kết quả hoa
    Lễ tết đầy nhà vui hỷ hả
    Con trò chúc phúc khỏe thân ta../..
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 09-03-2023 lúc 02:13 PM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  9. #85
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    DẠO BIỂN
    Trời nồng lại vắng bạn chơi thơ
    Nghĩ đến giao du ở biển bờ
    Hải Tiến bồng bềnh phao nước biếc
    Miền xanh chấp chới rợp niềm mơ
    Cùng ai thả bộ ven bờ sóng
    Với bạn ngồi chơi ở quán thơ
    Tuổi đã xuân như ngoài bảy chục
    Hè vui trẻ nhỏ chắc làm ngơ../

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  11. #86
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    NGƯỜI VỚI THƠ
    Chơi thơ kết bạn đẹp vui sao
    Ý tứ văn chương nghĩa dạt dào
    Đối luật đường thi tình lấp lánh
    Ngôn vần lục bát đậm sôn xao
    Anh ra vế xướng giàu âm hưởng
    Chị vân câu vần lắm sắc mầu
    Trí tuệ sân chơi vui biết mấy
    Tình thân bạn hữu vững bền lâu ../..

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  13. #87
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    ĐỘ XUÂN VỀ
    Bầy chim én lượn thật mê say
    Ánh nắng vàng êm dịu tháng ngày
    Nước biếc mây xanh lồng sóng nhảy
    Bầy ong lũ bướm chập chập chờn bay
    Chồi cây nẩy nhú mầm no dậy
    Vạn vật sinh sôi cảnh đẹp bày
    Cứ nghĩ hồn thơ xuân sáng mãi
    Tình đời lộng lẫy thăng hoa ngay../..

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  15. #88
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    KHOÁI ĐỜI
    Yêu thơ chắc hẳn khoái hơn người
    Đàm đạo văn chuơnng mắt rạng tươi
    Chải chiếu đơm hoa chờ bạn tới
    Pha trà soạn giấy gọi người chơi
    Ai rằng " nhác nhớn" vân ta rỗi
    Nếu bảo"nhàn cư "gật lại cườn
    Xướng họa dăm vần thân sảng khoái
    Nào ai muốn kỏe phải yêu đời../...
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 09-03-2023 lúc 02:18 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  17. #89
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts

    XUÂN ĐẾN DỆT THƠ
    Đã đén xuân rồi sãi cánh bay
    Chim lồng đã thỏa nguyện bao ngày
    Vào vườn mặc sức tình khơi dậy
    xuống biển hân hoan dạ đắm say
    Nghĩ tưởng hương đời tròn độ đãy
    Thầm mong nghĩa bạn kết thêm dày
    Trang thơ xướng họa thơm hương ấy
    Dệt tứ gieo vần thấy thật hay../..

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  19. #90
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts

    VẪN CÒN VƯƠNG
    Muôn phương sãi cánh vẫn còn vương
    Kỉ niệm ngày xưa tuổi học đường
    Bục giảng thầy cô lòng nhớ mãi
    Sân trường bạn hữu dạ yêu thương
    Bao năm lặn lội theo dòng chảy
    Mấy bận suy tư nghĩ cố hương
    Tuổi trẻ tung tăng thời áo trắng
    Ngày nay vẫn nhớ thuở chung đường../..

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 9/12 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình