+ Trả lời chủ đề
Trang 1/12 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 112

Chủ đề: TRANG THƠ ĐL NGUYỄN TUẤN THẮNG

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts

    TRANG THƠ ĐL NGUYỄN TUẤN THẮNG

    Gọi bạn
    Hỡi bạn thơ tình ở bốn phương
    Về đây hội tụ dệt mươi chương
    Anh ra vế xướng đừng nên gượng
    Chị tiếp gieo vần chẳng phải lường
    Trải chiếu chơi thơ lòng những tưởng
    Ngồi bàn uống nước dạ còn vương
    Trao nhau nốt nhạc ta cùng thưởng
    Hẹn gặp đây rồi ắt sẽ tường.,;
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-08-2017 lúc 03:48 PM Lý do: chải ( chiếu ) --> trải

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Sống TRÀN
    Cứ nghĩ trong ta sức sống tràn
    Quê hương nốt nhạc nhảy chan chan
    Ngày mùa ruộng rẫy sao phiên bản
    Hiếu hỷ trong làng nét đẹp sang
    Vượt vạn gian nan lòng chẳng nản
    Qua bao đắng ngọt trí không tàn
    Tình đời vẫn chất đầy sung mãn
    Nghĩa bạn chơi thơ ngập tiếng đàn, .,.
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-08-2017 lúc 03:49 PM Lý do: ( đắng ) gọt --> ngọt

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Cùng thi hữu Nguyễn Tuấn Thắng,
    Do hai bài thơ GỌI BẠN và SỐNG TRÀN đều là thơ TNBC Đường luật, nên anh đăng ở chuyên mục THƠ SÁNG TÁC là không đúng chỗ, do đó HT xin phép chuyển hai bài thơ này sang chuyên mục CHUYÊN TRANG ĐƯỜNG LUẬT, và cũng xin phép đổi tiêu đề TRANG THƠ TỔNG HỢP NGUYỄN TUẤN THẮNG thành TRANG THƠ ĐL NGUYỄN TUẤN THẮNG. Sau này, nếu có những sáng tác thuộc thể loại tự do, lục bát... muốn đăng, mời anh mở một chủ đề ở chuyên mục THƠ SÁNG TÁC.
    Kính
    HỒNG THOẠI

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Chân thành cảm ơn ban điều hành diễn đàn

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    . QUÂN ĐỘI THEO MÃNH TƯỚNG
    Vinh danh tướng Giáp sáng muôn đời
    Đức, trí hơn người mãi chẳng vơi
    Cái thuở phôi thai đầy hứng khởi
    Ngày nay lớn mạnh khắp muôn nơi
    Danh nhân đất nước ai bì sánh???
    Lừng lẫy tên Người dậy đất trời
    Pháp Mĩ đầu hàng vang thế giới
    Quân dân giữ biển lại vươn khơi..,!

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6




    CHÚC BẠN Nguyễn Tuấn Thắng
    LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
    TRÊN DIỄN ĐÀN
    www.vnthihuu.net !










  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1



    KẾT GIAO

    Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
    Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
    Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
    Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
    Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
    Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
    Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
    Để những vườn ươm rộng lối vào

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    . VUI THƠ SỨC KHỎE
    Đêm hè rất đẹp ánh trăng ngân
    Mấy vị thi nhân chải chiếu sân
    Khách quí sang cơi đà thắm thiết
    Người nhà đón tiếp thật ân cần
    Anh ra vế xướng lời mùi mẫn
    Chị tiếp gieo vần ý thiện chân
    Bạn hữu cùng cười vui bất tận
    Giao hòa kết nối nghĩa thêm thân,.,...!

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết



    KẾT GIAO

    Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
    Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
    Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
    Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
    Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
    Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
    Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
    Để những vườn ươm rộng lối vào

    Hoàng Giao
    KÍNH TIẾP
    Thành viên mới nhập đáp lời chào
    Nhắn tới điều hành những ước ao
    Súc tiến trang đài từ sắc sảo
    Nâng tầm bút lực giấy hồng đào
    Vui chơi ánh mắt lòng luôn gửi
    Giải trí làn môi dạ muốn trao
    Bạn hữu cùng cười thơ táo bạo
    Văn chương chỉ lối mở đường vào
    Tuấn Thắng
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 28-08-2017 lúc 04:15 PM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết



    KẾT GIAO

    Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
    Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
    Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
    Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
    Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
    Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
    Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
    Để những vườn ươm rộng lối vào

    Hoàng Giao
    Nhờ bạn
    Vâng xin cảm tạ hội thơ chào
    Cũng muốn làm quen dạ ước ao
    Bút pháp chưa tinh mong chỉ bảo
    Ngôn từ vẫn kém muốn khơi trao
    Gieo hồn đến với hồng lan sứ
    Gửi tứ sang cho huệ cúc đào
    Sáng tối chơi vui nâng sức khỏe
    Mừng lòng được bạn mở đường vào
    Tuấn Thắng
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 28-08-2017 lúc 04:17 PM Lý do: Chỉnh sủa từ

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/12 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình