Ông T. Thắng ơi .
Chí nguy chí nguy... chữa ngay đi không có họ đến dọn vườn là nguy(lập hai từ bạn, hai từ trao-bài Nhờ Bạn)
Ông T. Thắng ơi .
Chí nguy chí nguy... chữa ngay đi không có họ đến dọn vườn là nguy(lập hai từ bạn, hai từ trao-bài Nhờ Bạn)
Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 26-08-2017 lúc 10:26 AM Lý do: ss
Hèn chi, bây giờ thơ của 2 thi hữu Phương Nam và Hoàng Giao tìm đỏ mắt mà cũng không còn sạn để nhặt, nhưng 2 thi hữu nhặt vẫn còn sót sạn đó!
Nói thật tôi{PNam ) là anh của T. Thắng nên tìm sạn để chỉ chú tránh đi nếu Nếu Gió còn thấy sạn xin "dón tay làm phúc" chỉ dùm em tôi.
Cầu trời khấn phật chúng tôi xin mang ơn Gió Bụi
Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 27-08-2017 lúc 09:22 AM Lý do: ss
Cũng xuất phát từ làm đẹp thơ ta nên chú Thắng đã chữa ngay rồi (chú mới chơi thơ đường mà mong anh em chỉ giáo và lượng thứ.)
Cảm ơn Gió Bụi nhé
Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 28-08-2017 lúc 10:05 AM Lý do: mm
CÂY ĐẠI THỤ
Cổ thụ cây này vẫn tốt tươi
Cành nhân lắm lúc cũng trơi vơi
Vun trồng bảo quản bao năm tháng
Tích góp trông nom suốt cả đời
Kiểm lại tư duy còn mẫn sáng
Xem ra phúc ấm thật đang ngời
Khuyên con phát triển cho bền vững
Nhủ cháu cầm vàng chớ để rơi...-;
SỐNG TRÀN
Cứ nghĩ trong ta sức sống tràn
Quê hương nốt nhạc nhảy chan chan
Ngày mùa ruộng rẫy sao phiên bản
Hiếu hỷ trong làng nét đẹp sang
Vượt vạn gian nan lòng chẳng nản
Qua bao đắng ngọt trí không tàn
Tình đời vẫn chất đầy sung mãn
Nghĩa bạn chơi thơ ngập tiếng đàn
Nguyễn Tuấn Thắng
NHỊP SỐNG
Cầu mong sức khỏe được luôn tràn
Để mọi tơ tình vẫn chứa chan
Giữ cụm Đường thi bừng điểm sáng
Chăm vườn lục bát trổ nòi sang
Tâm rèn trí giũa không giờ lảng
Võ luyện văn ôn chẳng phút tàn
Mãi trải lòng ra cùng các bạn
Đời vui sảng khoái một cung đàn.
HỒNG THOẠI 28.8.17
SỐNG TRÀN
Cứ nghĩ trong ta sức sống tràn
Quê hương nốt nhạc nhảy chan chan
Ngày mùa ruộng rẫy sao phiên bản
Hiếu hỷ trong làng nét đẹp sang
Vượt vạn gian nan lòng chẳng nản
Qua bao đắng ngọt trí không tàn
Tình đời vẫn chất đầy sung mãn
Nghĩa bạn chơi thơ ngập tiếng đàn
Nguyễn Tuấn Thắng
Anh qua chơi góp vui với T.Thắng chút nè:
NHỊP SỐNG
Mương máng quê ta nước chẳng tràn
Dòng sông phẳng lặng sóng hòa chan
Ngoài đồng ruộng cạn ô và khoảnh
Trong xã đường quan thoáng lại sang
Gian khó vượt qua lòng chẳng nản
Tương lai tiến tới ý không tàn
Nông thôn thành thị đêù chân bước
Khúc hát ngân vang rộn tiếng đàn.
PNam
Lần sửa cuối bởi PHƯƠNG NAM; 28-08-2017 lúc 09:01 PM
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 29-08-2017 lúc 08:41 PM