-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 766 Times in 173 Posts
HẸN GẶP ĐÒI THƠ
Sóng dạ mênh mông chờ cập bến
Thơ tình lúng liếng đợi vào bờ
Đang mong bạn đến trao lời mở
Đã hẹn người sang thưởng rượu mơ
Cách trở bao lâu không hết nhớ
Nay gần mấy chốc chẳng buông hờ
Giao lưu hẹn gặp đòi thơ nợ
Thỏa mãn tinh đời hết ngẩn ngơ ,.,!
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 07-09-2023 lúc 02:20 AM
Lý do: Chèn ảnh
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 766 Times in 173 Posts
VIỆT NAM ANH HÙNG
Dân ta nước Việt rất anh hùng
Chiến thắng thù xưa có kiếm cung
Bạt vía kinh hồn quân cướp nước
Tan tành khiếp hãi giặc khùng điên ..-";
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 766 Times in 173 Posts
KỶ NIỆM XƯA
Hoài mong một thuở thời hoa phượng
Kỉ niệm ngày xưa tuổi học đường
Áo trắng sân trường lòng vất vưởng
Vườn hồng lối xóm dạ tơ vương
Bao năm ký túc tung hô xướng
Mấy bận công du gọi gợi nương
Trắc trở đường đời nên lướng vướng
Không đồng ngữ cảnh nghĩ thương thương ! !,.
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 766 Times in 173 Posts
ĐỜI NHÀ GIÁO
Đời nhà giáo đẹp tựa thi ca
Toán hóa sinh thơ lý nét nhà
Chữ nghĩa làm nền vinh đất nước
Văn chương đặt móng sáng đời ta
Thầy trò giáo án rèn cho tốt
Bạn hữu chương trình luyện thật già
Ríu rít chim non bên cuộc sống
Phồn vinh tổ quốc một rừng hoa..-";
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 27-05-2023 lúc 03:10 PM
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 766 Times in 173 Posts
Chúc bạn
Anh nay bảy chục vẫn cày bừa
Sức khỏe theo trâu chẳng có thua
Muốn sống trăm năm cho mãn nguyện
Cầu mong thượng thọ được dư thừa
Trời cho số kiếp sao vui vậy
Định mệnh vô thường đã học chưa
Hãy gắng chơi thơ ta xướng họa
Xua đi bệnh tật thật hay chưa-":;
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 766 Times in 173 Posts
GIÁO DỤC LÀ GỐC QUỐC GIA
[COL[/COLOR]
GIÁO DỤC LÀ GỐC QUỐC GIA
Hoài mong tổ quốc vinh quang phát
Những muốn gia đình phúc lộc ngời
Hãy gắng vun trồng cây đức cổ
Bền gan bón xới gốc nhân đời
Thầy cô sách sáng luôn vươn tới
Bố mẹ khuyên răn gắng giữ lời.
Xã hội quan tâm điều dưỡng dục
Tư duy rộng lớn sánh muôn nơi/!/;
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 15-09-2017 lúc 03:36 PM
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 766 Times in 173 Posts
GIÁO DỤC LÀ GỐC QUỐC GIA
[COL[/COLOR]
GIÁO DỤC LÀ GỐC QUỐC GIA
Hoài mong tổ quốc vinh quang phát
Những muốn gia đình phúc lộc ngời
Hãy gắng vun trồng cây đức cổ
Bền gan bón xới gốc nhân đời
Thầy cô sách sáng luôn vươn tới
Bố mẹ khuyên răn gắng giữ lời
Xã hội quan tâm điều dưỡng dục
Tư duy rộng lớn sánh muôn nơi!/;
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 766 Times in 173 Posts
KHEN BẠNTHƠ
Thơ tình bạn dệt thật là hay
Cũng muốn sang chơi chẳng cánh bay
Lục bát gieo vần giàu cảm nhạy
Đường thi đối tứ đậm mê say
Thương yêu bạn gửi lời bay nhảy
Hiếu nghĩa người trao ý thẫm dày
Những tưởng thi nhân tròn độ đẫy
Mong cầu học hỏi đã bao ngày ! !,
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 766 Times in 173 Posts
CHUNG XÂY
CHUNG XÂY
Ánh mát trao nhau điểm má hồng
Lòng thầm những muốn đợi chờ trông
Xuân sang biển hát lời mong ngóng
Hạ đến lòng gieo ý thắm nồng
Bất chợt mưa mau thu xích lại
Thình lình gió lốc áo choàng chung
Tình đời ấm đậm qua năm tháng
Nghĩa cả chung xây tựa núi sông ! ! !,.,
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Bài gửi : 185
Thanks
- 435
- Thanked 766 Times in 173 Posts
TRANH HỌA
Đêm.trăng mấy vị tuổi năm mươi
Cả gái cùng trai ríu rít cười
Trải chiếu chơi thơ cùng hứng khởi
Pha trà mở tiệc gọi nhau xơi
Nông thôn hạ nắng mà khêu gợi
Phố thị âm thầm chắc khó mời
Khách sạn nhà hàng đêm tối tới
Sao bằng cảnh đẹp ở quê tôi/!*
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 24-08-2018 lúc 10:38 AM
Lý do: Chải chiếu=>trải, mở tiệc gọi nhau sơi=>xơi
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn