+ Trả lời chủ đề
Trang 4/12 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 114

Chủ đề: TRANG THƠ ĐL NGUYỄN TUẤN THẮNG

  1. #31
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    KẾT GIAO

    Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
    Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
    Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
    Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
    Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
    Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
    Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
    Để những vườn ươm rộng lối vào

    Hoàng Giao


    Nhờ bạn

    Vâng xin cảm tạ hội thơ chào
    Cũng muốn làm quen dạ ước ao
    Bút pháp chưa tinh mong chỉ bảo
    Ngôn từ vẫn kém muốn lời trao
    Gieo hồn đến với hồng lan sứ
    Gửi tứ sang cho huệ cúc đào
    Sáng tối chơi vui nâng sức khỏe
    Mừng lòng được bạn mở đường vào

    Tuấn Thắng

    GẶP NHAU CHÀO

    Thiên duyên Thi Hữu gặp nhau chào
    Giọt nghĩa câu tình chẳng thể ao
    Họa xướng từ gieo thơm nụ huệ
    Giao lưu ý gửi thắm hoa đào
    Nhân hòa một khối cùng gìn giữ
    Thân ái đôi lòng hãy đổi trao
    Nhớ buổi Nguyên Tiêu về hội tụ
    Lầu Mây rộng mở dắt tay vào

    BXP 25.10.2017

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Đến
    ĐẾN HỘI GIAO LƯU
    Đến hẹn giao lưu được gũi gần
    Hồn quê HOẰNG HÓA lại ca ngân
    Lung linh gửi tứ tình trong sáng
    Lộng lẫy trao lời ý thiện chân
    Dẫu có xa xôi đường cách trở
    Vì nguồn cảm hứng nghĩa thêm thân
    Yêu thơ hội tụ cùng vui góp
    Sức sống thăng hoa thọ bội phần/"/":

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    GỌI NHAU HỘI TỤ
    KỈ NIỆM NGÀY XƯA TUỔI HỌC ĐƯỜNG
    Cùng nhau sách vở mái tranh nương
    Qua bao đắng ngọt nơi quê lúa
    Trải mấy mùa vui chốn phố phường
    Đã mấy mươi năm bươn mọi nẻo
    Quên đi một thuở ở sân trường
    Tìm nhau hẹn gặp nơi quê mẹ
    Kể chuyện làm ăn khắp bốn phương
    KỈ NIỆM NGHỀ THẦY nghĩa đậm hương/"/"

  6. Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    THEO GƯƠNG XƯA
    Xô Viết lừng vang trống đánh Tây
    Cửa Lò nay rộn rã đêm ngày
    NGhệ AN chống Pháp khi xưa ấy
    Bãi biển vui chơi buổi hội này
    Cứ nghĩ cha ông ngời sách sáng
    Thầm mong cháu chắt rạng mưu hay
    Đồng tâm giữ đảo TRƯỜNG SA ấy
    Để chúng ta chung sức dựng xây ./!/
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 06-12-2017 lúc 11:16 AM

  8. #35
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    XUÂN ĐẾN
    Xuân đến đi tìm bạn ở xa
    Xuân về nhộn nhịp ấm muôn nhà
    Xuân đang nẩy lộc cây ra nụ
    Xuân đã vào mùa cành trổ hoa
    Xuân gọi lòng người tìm ánh mắt
    Xuân trao diện tín tứ la đà
    Xuân vui ước hẹn ngày hòa hợp
    Xuân kết nên thơ nốt nhạc ca! !/

  9. Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  10. #36
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts

    Mặt trời buổi sáng đẹp sao
    Có bầy chim sáo xà vào cây đa
    Trời xanh chim bát ngát ca
    Ríu ra ríu rít như là gọi nhau
    F

  11. Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  12. #37
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Tuấn Thắng Xem bài viết
    Mặt trời buổi sáng đẹp sao
    Có bầy chim sáo xà vào cây đa
    Trời xanh chim bát ngát ca
    Ríu ra ríu rít như là gọi nhau
    F

    MÒ MẪM
    thuở trước nuôi con lội khắp đồng
    Quanh năm mò mẫm ở ven sông
    Tôm cua lưới đó qua ngày tháng
    Cá tép nơm lừ suốt hạ đông
    Gió giật mưa vần lòng chẳng nản
    Oi nồng rét buốt dạ không lung
    Can qua nạn khỏi thân sành sõi
    Tóc bạc bình yên hưởng phước hồng /./.

  13. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  14. #38
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    QUÊN VĂN CHƯƠNG
    Bao năm vất vả bỏ văn chương
    Lặn lội muôn nơi tóc nhuốm sương
    Những muốn tìm tiền nuôi trẻ nhỏ
    Còn mong tích đức dưỡng người thương
    Đường thi mất lối trong đầu óc
    Lục bát lu mờ rải dọc đường
    Sách vở quên rồi thầy giảng lại
    Nhờ thơ trút trải tới muôn phương!/!/!!
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 28-06-2018 lúc 06:07 PM

  15. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  16. #39
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    ĐẤT TRỜI GIAO HÒA
    Xuân sang đất chuyển muôn loài dậy
    Tết đến trời ban vạn vật thay
    Nắng gió êm hòa chim ríu rít
    Mây mưa thuận tiết cá đua bay
    Dậu qua đã tạo nhiều sinh lực
    Tuất đến nên làm lắm việc hay
    Phát triển cho bền nền tự chủ
    Giàu sang phải giữ đức cao dày /!/,!

  17. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  18. #40
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts

    MỪNG THẦM
    Quí quá,may nay bảy chục rồi
    Đời người vật lộn thế thì thôi
    Trồi lên trụt xuống bao chìm nổi
    Lận đận hên xui biết mấy hồi
    Lướng vướng tai ương dường lắm nỗi
    Lùng nhùng thế sự mấy phen tồi
    Bao năm đắng ngọt nào ai hỏi
    Sống thoát tầm này thật phúc tôi.././.

  19. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/12 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình