Cảm ơn bạn thơ THILAN
Chúc vui khỏe hạnh phúc
Chúc thành công tốt đẹp trong mọi lĩnh vực đời sông công tâc
CHÚC MỪNG...
Cảm ơn bạn thơ THILAN
Chúc vui khỏe hạnh phúc
Chúc thành công tốt đẹp trong mọi lĩnh vực đời sông công tâc
CHÚC MỪNG...
CHÁU BÁC HỒ - CON TƯỚNG GIÁP
Mầu xanh áo lính Lục Quân hai
Chất thép lừng danh ắt chẳng sai
Ý chí kiên cường tâm sáng mãi
Tinh thần quật khởi trí không phai
Xua tan ác quỉ vào xâm lấn
Đuổi hết quân thù đến quấy rầy
Chính trị kiên trung luôn sắc bén
Giàn binh vững mạnh giặc thua hoài..../...
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 08-05-2020 lúc 04:33 PM
GẶP BẠN THƠ
Đầu xuân gặp bạn nở muôn hoa
Tuổi lão sao thơ vẫn chẳng già
Chữ nghĩa vươn cao hồn hoa sỹ
Văn chương bóng bẩy dáng thi ca
Tình sâu lấp lánh mang tinh ngọc
Nghĩa ẩn long lanh trữ chất ngà
Hôm nay xướng họa trong chiếu hội
Mai về bóng lẻ một mình ta../../..
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 09-05-2020 lúc 06:19 AM Lý do: giáng ( thi ca ) --> dáng
MÔI TRƯỜNG UẾ TẠP
Tên mày "vú sữa" cũng ưa ưa
Đẹp tốt gì đâu hóa mắc lừa
Vẻ dáng bề ngoài dường cũng khá
Lòng trong nhựa, bọ gớm ghê chưa
Nhâm nhi một chút, mồm chua ứa
Nắn nót vài phen thấy nhũn bừa
Nếu phải duyên xưa ai bỏ lựa???
Thì ra biến chất khác ngày xưa..././..
MÔI TRƯỜNG UẾ TẠP
Tên mày "vú sữa" cũng ưa ưa
Đẹp tốt gì đâu hóa mắc lừa
Vẻ dáng bề ngoài dường cũng khá
Lòng trong nhựa, bọ gớm ghê chưa
Nhâm nhi một chút, môi chua ứa
Nắn nót vài phen ngón nhũn bừa
Nếu phải duyên xưa ai bỏ lựa???
Thì ra biến chất khác ngày xưa..././....
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 31-07-2020 lúc 08:08 PM
VỌNG PHU 3
Cuộc chiến tranh gây lắm hiểm nghèo
Bom rừng đạn phố khắp nơi treo
Nhà tan ruộng nát người tan tác
Vợ góa con côi nước xác xeo
Hóa đá chờ chồng trong nắng gió
Bồng con đứng đó sóng treo leo
Nào ai có thấu cho chăng hỡi
Phát xít xâm lăng nó xéo trèo .././..
TẠI SAO RẢI ĐỘC
Người ngu rải độc đốt cây rừng
Thế kỉ hai mươi Mĩ đã từng
Đốt lúa lùa dân dồn lập ấp
Dùng bom "diệt Cộng" phá đồi nương
Muôn dân tráo mắt kêu không thấu
Thế giới làm ngơ ..nói nhẹ " đừng"
Bá chủ chi chi khoe thử độc
Dân Năm gánh vác mắt rưng rưng. ../ g..
NHỚ QUÊ
Đất tổ xưa nay sữa chất đầy
Nuôi ta suốt kiếp thật mê say
Lòng vàng mẹ dưỡng con khôn lớn
Trí sáng cha khuyên đức nặng dầy
Nếu phải xa quê mưu kiếm sống
Nên chăng ngoảnh lại nghĩ xưa rày
Quê hương chất chứa nhiều ân ái
Dẫu bốn phương trời dạ chớ thay../../..
THEO BÁC HỒ KHÁNG CHIẾN
Gậy gộc xông lên cuốc xẻng đây
Toàn dân nước Việt đánh phen này
Đồng thanh đáp lại theo lời Bác
Nhất mực hô vang đánh giặc Tây
Pháp Nhật xâm lăng phường bóc lột
Dân Nam nô lệ giống rồng bây
Tuyên ngôn độc lập mùa thu ây
Nước Việt hôm nay rạng rỡ thay,,,/,,/
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 14-11-2021 lúc 06:31 AM Lý do: ( cuốc ) sẻng --> xẻng
ĐỘNG VIÊN NGHỀ GIÁO NGÀY 20_11
Đời nhà giáo đẹp tựa thi ca
Toán hóa văn thơ chất chật nhà
Giáo án hằng ngày bài soạn khá
Chương trình suốt cấp sáng như ngà
Thư sinh phấn chấn nghe bài giảng
Xã hội mừng vui kết quả hoa
Lễ tết râm ran vui hể hả
Con trò chúc phúc khỏe thêm ta.../..