+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 16

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm LÁ THU của tác giả Minh Đức

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm LÁ THU của tác giả Minh Đức

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post281379

    LÁ THU

    Hỏi chiếc thu vàng có lẽ say
    Mà sao níu mãi cội thân gầy
    Chờ khi nắng sạm già nua đến
    Sợ lúc mưa buồn ướt sũng bay
    Cũng một lần đau lưng chạm đất
    Còn bao nỗi tủi mặt phơi ngày
    Xin người bước nhẹ đừng day lá
    Nguyện tái sinh mùn dưỡng gốc cây

    Minh Đức
    8-8-2017



    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post284340
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 06-09-2017 lúc 11:50 PM Lý do: Chèn đường link của tác phẩm


  2. #2
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6

    Bài họa số 1:
    THU NHỚ
    Quạnh quẽ thu về lá úa bay
    Hàng me bóng đổ hẩm hiu gầy
    Bờ xa sóng dội trên vàm cỏ
    Bến vắng thuyền nằm dưới rặng cây
    Mấy thuở mong chờ hoen mắt dõi
    Bao lần ngóng đợi khép hồn say
    Thời gian dẫu biết không quay lại
    Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày…
    Trần Thị Thanh Liêm

    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 06-09-2017 lúc 11:38 PM


  3. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    2.Giọt rượu Sầu

    Đêm cùng rượu đắng để hồn say
    Dẫu tửu lồng đan mảnh dạ gầy
    Ghét phận men nồng ngơ ngẩn uống
    Thương đời mộng lỡ vội vàng bay
    Trời khuya tủi quyện đau từng phút
    Bóng lẻ sầu chan xót mỗi ngày
    Giọt chảy chung tàn thân rũ rượi
    Sao buồn mãi đọng trĩu hàng cây ?


    Hồng Vy
    03-09-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 11-09-2017 lúc 08:14 PM


  4. #4
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    Thanh Nguyệt xin góp một bài đã họa với Minh Đức trước đây. Vì vậy, xin phép không đánh số

    LÁ THU
    (Họa y đề)

    Lặng lẽ chao mình thả giấc say
    Tìm theo ngọn gió rũ đêm gầy
    Thời gian đã cỗi vàng hoe nhuộm
    Sứ mệnh nay tròn nhẹ hẫng bay
    Bởi hết xuân hồng đen đủi lộc
    Rằng thôi nghiệp chướng thảnh thơi ngày!
    Đời sao tránh được vòng sinh tử
    Dưỡng chất đôi dòng gởi cội cây.


    Thanh Nguyệt – 09/08/2017

    Em đã sửa lỗi thất đối theo góp ý của cô Nguyên Xuân và thầy Trần Xuân Sinh - Em cảm ơn thầy và cô thật nhiều
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 10-09-2017 lúc 08:32 AM


  5. #5
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    4. LOÀI CÂY

    Nghiêng mình gió thổi tựa người say
    Khật khưỡng nhiều thân lớn nhỏ gầy
    Rụng lá sân tràn mưa giội phủ
    Rơi cành giậu đổ bướm rời bay
    Linh hồn vất vưởng vào thu tiết
    Cội rễ đìu hiu trải tháng ngày
    Đã mấy lần đau mà phải chịu
    Thương tình số phận những loài cây./.

    TXS 04/9/2017

  6. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #6
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    ƠN CHA MẸ
    Cái thủa nằm nôi giấc ngủ say


    Hằn in vóc dáng mẹ hao gầy

    Tình cha rộng lớn còn cao tiếp

    Nghĩa mẫu bao la vẫn vút bay

    Xót đấng sinh thành đau vạn thủa

    Thương người dưỡng dục quặn từng ngày

    Vàng đời dẫu rụng không xa gốc

    Nguyện góp mùn này bón tưới cây

    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 11-09-2017 lúc 11:58 AM


  8. #7
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    6 - THU VỀ


    Thu về bịn rịn lá vờn say
    Khiến những bâng khuâng ngọn gió gầy
    Lặng lẽ hoa ngàn trao mộng nhớ
    Âm thầm nhạn biển thả đường bay
    Sao buồn thấp thoáng hòa tranh tối
    Nguyệt nép lung linh quyện cảnh ngày
    Đã biết bao lần đong kỷ niệm
    Thời gian khắc đậm rõ từng cây.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 07-09-2017 lúc 04:56 PM Lý do: Xuất Vận


  9. #8
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    7. TUỔI TRẺ

    Tuổi trẻ bao giờ cũng dễ say
    Dù cho biết chắc sẽ thêm gầy
    Lòng sôi lửa đốt tim bừng chảy
    Trí mở hoa tràn dạ muốn bay
    Mãi nguyện vơi đầy cao tợ núi
    Hoài mong tốt đẹp sáng như ngày
    Tin rằng sớm toại niềm mơ ước
    Bất tận con đường rợp lá cây

    Hoàng Giao

    5/9/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #9
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    8- CHIỀU THU

    Lá đổ thu chiều ngật ngưỡng say
    Rừng thưa nhạt sắc bởi thông gầy
    Triền sông những lúc chờ sương hạ
    Mé biển đôi lần vẫy nhạn bay
    Bếp lửa ân tình luôn đợi ngõ
    Cành lan kỉ niệm vẫn mơ ngày
    Trêu đùa lão Nguyệt xin đừng trách
    Chớ để tiêu điều lặng lẽ cây.

    06.9.2017
    Lệ Hà

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #10
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    9- KỈ NIỆM THU NÀO

    Ngõ lạnh đêm buồn thổn thức say
    Màn sương mộng ủ bóng trăng gầy
    Từng canh trỗi gió ngàn hoa rụng
    Mỗi nhịp rung đàn cảnh lá bay
    Chữ nhặt không huyền thơ thẩn phút
    Từ gieo nặng ngã héo hon ngày
    Trao lời thệ hải tình xa vắng
    Kỉ niệm thu nào mắt dõi cây.

    06.9.2017
    Ngàn Hoa

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình