Nguyên văn bởi
hồng vy
Nguyệt Ước
Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.
Hồng Vy
06-09-2017
16. NGUYỆT ƯỚC
(Họa y đề)
Ngưỡng mộ trăng rằm gửi túi thơ
Hằng đêm dõi bạn vén mây chờ
Gieo vần khảm ngọc khơi tình nhớ
Chọn tứ tô vàng trải nghĩa mơ
Hũ ruợu ngày thu triền dốc thoải
Buồng the bữa hạ nét gương mờ
Bao giờ thỏa nguyện bên người mãi
Lộng lẫy khung trời phủ nắng tơ.
Nguyễn Thanh Toàn
27.12.2017