+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 20

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NGUYỆT ƯỚC của tác giả Hồng Vy

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NGUYỆT ƯỚC của tác giả Hồng Vy

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post284264

    NGUYỆT ƯỚC

    Đêm lần bóng nguyệt dệt vần thơ
    Kết những niềm riêng ấp ủ chờ
    Đợi kẻ tâm đồng trao ý mộng
    Mong người nghĩa nặng gởi dòng mơ
    Ngày thu gối phượng nguyền luôn thắm
    Buổi hạ phòng loan hứa chẳng mờ
    Liễn trải hoa bày vui hỷ sự
    Duyên nồng rạng tỏa đắm đường tơ.

    Hồng Vy
    06-09-2017


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post284687
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 12-09-2017 lúc 12:39 AM


  2. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    CẦU MONG
    Cũng muốn cùng ai kết áng thơ
    Chiều mong tối đợi lại đêm chờ
    Mung lung sóng nhạc luôn hoài mộng
    Lúng liếng tình đời những ước mơ
    Cứ nghĩ thân này còn sáng trí
    Thầm vui thể lực mãi chưa mờ
    Khơi dòng lục bát lên mời gọi
    Gửi cú đường thi dệt mối tơ *\*
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 22-09-2017 lúc 04:23 PM


  3. #3
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Đức đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 35
    Bài gửi : 109
    Thanks
    1.159
    Thanked 982 Times in 110 Posts
    2. TRĂNG THỀ

    Mặc ánh trăng vàng đẹp đẽ thơ
    Đường xa bước vội có em chờ
    Tình yêu vạn mảnh gom điều ước
    Hạnh phúc hai người gọi giấc mơ
    Sẽ dựng nhà chung luôn sưởi ấm
    Rồi trao duyên cuối chẳng phai mờ
    Cho ngày tóc bạc răng long đã
    Cảm tạ ông trời nối sợi tơ

    Minh Đức
    10-9-2017
    -------
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 18-09-2017 lúc 05:47 AM


  4. #4
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    3.TIẾNG TƠ


    Đã hẹn cùng ai thả tứ thơ
    Cho người thấp thỏm những ĐÊM chờ
    Anh em bốn cõi say niềm mộng
    Bạn hữu ba miền thỏa ƯỚC
    Gió thổi vầng dương luôn sáng tỏ
    Mây che bóng nguyệt chẳng lu mờ
    Dù đời bão tố nhiều cơn sốc
    Vẫn vững cung đàn ngọt tiếng tơ.


    Quang Chính – 11/9/2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 12-09-2017 lúc 12:21 AM Lý do: ( cơn ) xốc --> sốc, Khắc Lục bài 1


  5. #5
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    NHẮN TIN
    Bóng nguyệt ngoài song gợi ý thơ

    Trong rèm thiếu nữ đợi và chờ
    Lời hay gửi bạn bao ngày nhớ
    Ý đẹp trao người vạn tháng mơ
    Kết nối sao cho tình mãi tỏ
    Giao lưu hãy giữ nghĩa không mờ
    Năm canh vỗ gối nằm thao thức
    Thấp thỏm trong lòng bởi vướng tơ…

    Bùi Bắc Hợp


    Bài Sửa 1NHẮN TIN
    Bóng nguyệt ngoài song gợi tứ thơ

    Trong rèm thiếu nữ đợi và chờ
    Lời hay gửi bạn bao ngày nhớ
    Ý đẹp trao người vạn tháng mơ
    Kết nối sao cho tình mãi tỏ
    Giao lưu hãy giữ nghĩa không mờ
    Năm canh vỗ gối nằm thao thức
    Thấp thỏm hoài mong bởi vướng tơ…
    Bùi Bắc Hợp

    Bài sửa 2 NHẮN TIN
    Bóng nguyệt ngoài song gợi ý thơ

    Trong rèm thiếu nữ đợi và chờ
    Lời hay gửi bạn bao ngày nhớ
    Nét đẹp trao người vạn tháng mơ
    Kết nối sao cho tình mãi tỏ
    Giao lưu hãy giữ nghĩa không mờ
    Năm canh vỗ gối nằm thao thức
    Thấp thỏm lòng ai bởi vướng tơ…
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 28-12-2017 lúc 07:09 AM Lý do: Khắc Lục bài 3


  6. #6
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    5. HẸN ƯỚC

    Ngẫm ngợi bao lần để viết thơ
    Đường thi xướng họa đã trông chờ
    Đăng bài ý trải trao tình đợi
    Tiếp chữ thư cài gửi chuyện mơ
    Gặp gỡ tâm đồng luôn điểm sáng
    Hàn huyên dạ tốt chẳng câu mờ
    Cùng nhau ước hẹn lời tri kỷ
    Kết nghĩa như là nhện nhả tơ./.

    TXS 11/9/2017


  7. #7
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    6. ĐÊM THU

    Đêm dài ấp ủ mộng nàng thơ
    Đoản khúc đời ai lạc lõng chờ
    Giở tích Chương Đài thương phận liễu
    Xuôi dòng Đạm Thủy gõ thuyền mơ
    Màn sương phủ nhẹ vầng trăng cũ
    Ngõ trúc oằn đau dải lụa mờ
    Một bản Hoài Lang vừa đẫm khóe
    Thu dường khẽ nhón động rèm tơ

    Thanh Nguyệt - 11/09/2017
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 11-09-2017 lúc 10:09 PM


  8. #8
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    7 - TRANG ĐỜI


    Vui ngày hội lớn đẹp tình thơ
    Khắp nẻo muôn nơi rộn rã chờ
    Rực rỡ xuân về câu thắm đỏ
    Âm thầm hạ đến ý vàng mơ
    Thu sang lá rụng nồng nàn tỏa
    Đông trở chiều rơi lặng lẽ mờ
    Trọn những vòng quay lòng vẫn rạng
    Trang đời bến hẹn ánh hồng tơ.

    MạnhKỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 27-12-2017 lúc 08:43 PM


  9. #9
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.212
    Thanked 39.175 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    8- HỌC THƠ

    Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
    Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
    Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
    Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
    Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
    E vần chẳng vững ý tâm mờ
    Theo thầy sớm tối năng rèn giũa
    Cảm hứng tuôn dòng quyện suối Mơ.

    Trần Thị Thanh Liêm
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 12-09-2017 lúc 09:45 AM Lý do: lệch chữ


  10. #10
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    9- MỘNG NGHĨA THƠ

    Khắc khoải ai cùng mộng nghĩa thơ
    Thuyền neo thả lưới bãi sông chờ
    Giao mùa kỉ niệm âm thầm đợi
    Xử thế ân tình lặng lẽ mơ
    Chữ viết lời hay nhìn nguyệt tỏ
    Từ gieo ý đẹp trải sương mờ
    Bên hồ liễu rủ nghìn sao chiếu
    Rạng rỡ tâm đồng nẻo thắm tơ.

    12/9/2017
    Lệ Hà


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình