ĐỪNG NHÉ
Mắt ngọc hồn nhiên ẩn chứa
Lời yêu đẹp tựa mây hồng
Đừng nhé trái tim chia nửa
Đau lòng em lắm biết không
Đam mê cháy bỏng duyên nồng
Phiêu lãng môi hồng quyện chặt
Trao rồi câu hát mười thương
Dang dở lửa tình vụt tắt.
TM-PA.
ĐỪNG NHÉ
Mắt ngọc hồn nhiên ẩn chứa
Lời yêu đẹp tựa mây hồng
Đừng nhé trái tim chia nửa
Đau lòng em lắm biết không
Đam mê cháy bỏng duyên nồng
Phiêu lãng môi hồng quyện chặt
Trao rồi câu hát mười thương
Dang dở lửa tình vụt tắt.
TM-PA.
Lần sửa cuối bởi Tuyết Mai; 21-09-2017 lúc 07:51 PM
MÙA BÃO
Nắng mùa này sao lẩn trốn đi đâu
Mưa rả rích tựa trời ngâu tháng bảy
Như dập lửa trong lòng đang rực cháy
Nỗi buồn à xin đừng nhé qua đây
Bóng cô đơn ghì ôm nhớ hao gầy
Vá víu mãi chẳng lấp đầy khoảng trống
Và vẫn thế màn đêm trùm bao rộng
Bão tố về gió lồng lộng cuốn phăng.
TM-PA
ĐÔNG BĂNG GIÁ
Khoác áo lạnh của mùa đông băng giá
Cây bàng già trơ trụi lá chờ ai
Trong giấc mơ chẳng thấy rõ hình hài
Nhặt hoa tuyết đem cài vào tim nhỏ
Anh là bão hay mây mù mưa gió
Nhấm chìm đêm khi trăng tỏ rạng ngời
Em âm thầm nhận tất cả chơi vơi
Rồi lặng lẽ xa khoảng trời thương nhớ
TM-PA.
QUÀ THƠ
Bài thơ em viết tặng người
Không hoa chẳng bánh chỉ cơi đựng trầu
“Đàn ông nông nổi giếng sâu”
Em thương nên đã gật đầu ưng ngay
Chửa yêu …dẫu ngọt… nhíu mày
Vờ như nàng ngốc đâu hay biết gì
Người ta chán quá bỏ đi
Thế là trúng kế, cười khì…anh vui.
Bên nhau chia ngọt sẻ bùi
Bao nhiêu sầu muộn đầy lùi phíu sau
Vườn xuân biêng biếc tươi màu
Hái bông hoa tím cài đầu làm duyên
Bây giờ ván đã đóng thuyền
Tình mình ví tựa chim quyên nhãn nồng.
TM-PA
Ngày 22/9/2017
TRẢ LẠI
Yêu em chỉ biết đến người
Mong duyên cau quyện thắm tươi với trầu
Để tình đôi lứa đậm sâu
Em ơi chấp nhận gật đầu rước ngay
Xưa kia xưng gọi tao mày
Trò chơi hôn lễ dở hay là gì
Khi buồn em giận bỏ đi
Nụ cười lúng liếng nhu mì khi vui
Yêu nhau vạn đắng trăm bùi
Đoạn đành em chuốc bùi ngùi ngày sau
Tình nay đã chết bạc màu
Em đà cất bước qua cầu...hỡi duyên
Hanh hao bến đợi con thuyền
Lưu đầy kỉ niệm còn nguyên tình nồng...(NHC)
Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 25-09-2017 lúc 07:08 PM
ƯỚC MƠ
Ngày em cất bước theo chồng
Người đâu có biết tim hồng nát tan
Tình yêu đã trọn trao chàng
Ngờ đâu duyên nợ bẽ bàng chia đôi
Hôn nhân định gả sẵn rồi
Làm con đâu thể cãi lời mẹ cha
Bao đêm thao thức lệ nhòa
Gối nhung chăn gấm vậy mà khổ đau
Ước nhà chỉ có cơm rau
Lều tranh vách đất bên nhau tháng ngày
Cùng anh tay nắm chặt tay
Đồng lòng tát cạn đắng cay biển đời.
TM-PA
Lần sửa cuối bởi Tuyết Mai; 25-09-2017 lúc 07:25 PM
Trăng khuya khuyết nửa lặng trôi
Tình ta ly biệt chia đôi đoạn trường
Mây mờ hờ hững...đời thường
Cho đôi nhạn trắng rẻ đường trong đêm
Âm vang tiếng dế bên thềm
Góp câu ai oán...ướt mềm lòng trăng.(NHC)
Tiếp vần TM nè, do làm nhanh sau đó đọc lại thấy rên rỉ quá.... hẹn tiếp TM sau nhé