+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Welcome - Tuyết Mai

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1

    Welcome - Tuyết Mai




    CHÚC BẠN Tuyết Mai
    LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
    TRÊN DIỄN ĐÀN
    www.vnthihuu.net !






    CHÀO BẠN

    Mừng bạn đã đến nơi này
    Vườn hoa thêm sắc tỏa đầy dáng xuân
    Đường xa xin kết lại gần
    Chung tay mình nối tình thân Diễn Đàn

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Tuyết Mai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2017

    Bài gửi : 13
    Thanks
    49
    Thanked 75 Times in 13 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết



    CHÚC BẠN Tuyết Mai
    LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
    TRÊN DIỄN ĐÀN
    www.vnthihuu.net !






    CHÀO BẠN

    Mừng bạn đã đến nơi này
    Vườn hoa thêm sắc tỏa đầy dáng xuân
    Đường xa xin kết lại gần
    Chung tay mình nối tình thân Diễn Đàn

    Hoàng Giao
    Cám ơn chị rất nhiều ạ. Em chúc chị cùng Thi Đàn buổi tối nhiều niềm vui ạ

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tuyết Mai vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết



    CHÚC BẠN Tuyết Mai
    LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
    TRÊN DIỄN ĐÀN
    www.vnthihuu.net !






    CHÀO BẠN

    Mừng bạn đã đến nơi này
    Vườn hoa thêm sắc tỏa đầy dáng xuân
    Đường xa xin kết lại gần
    Chung tay mình nối tình thân Diễn Đàn

    Hoàng Giao
    Tuyết Mai hoa thắm dịu dàng
    Thành viên mới...mời nàng vào chơi
    Góp vui thắp sáng lửa đời
    Buồn phiền gạt bỏ nhuận tươi tâm hồn
    Lãng Tử trong dạ bồn chồn
    Liệu nàng dừng bước hay còn rong chơi???.....

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Tuyết Mai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2017

    Bài gửi : 13
    Thanks
    49
    Thanked 75 Times in 13 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    Tuyết Mai hoa thắm dịu dàng
    Thành viên mới...mời nàng vào chơi
    Góp vui thắp sáng lửa đời
    Buồn phiền gạt bỏ nhuận tươi tâm hồn
    Lãng Tử trong dạ bồn chồn
    Liệu nàng dừng bước hay còn rong chơi???.....
    Vào đây nghe dạ bồi hồi
    Gặp chàng Lãng Tử trao lời làm quen
    Từ nay nàng sẽ mãi bên
    Cùng chàng thắp lửa khắp trên thi đường.

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tuyết Mai vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Tuyết Mai Xem bài viết
    Vào đây nghe dạ bồi hồi
    Gặp chàng Lãng Tử trao lời làm quen
    Từ nay nàng sẽ mãi bên
    Cùng chàng thắp lửa khắp trên thi đường.
    Lời ngõ làm dạ vấn vương
    Giờ đây có bạn trên đường lãng du
    Đêm về nghe tiếng em ru
    Nỗi đau biến mất mây mù lại trong
    Bên em mộng ước lại hồng
    Dìu nhau bay bổng mênh mông tình nồng....
    kkkkkkkkkk phiêu một tý cho đời bớt khổ!

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Tuyết Mai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2017

    Bài gửi : 13
    Thanks
    49
    Thanked 75 Times in 13 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    Lời ngõ làm dạ vấn vương
    Giờ đây có bạn trên đường lãng du
    Đêm về nghe tiếng em ru
    Nỗi đau biến mất mây mù lại trong
    Bên em mộng ước lại hồng
    Dìu nhau bay bổng mênh mông tình nồng....
    kkkkkkkkkk phiêu một tý cho đời bớt khổ!
    Để rồi mỗi lúc xa trông
    Nhớ chàng Lãng tử mà lòng xuyến xao
    Trọn lời ước hẹn em trao
    Xin chàng hãy giữ cất vào tim yêu (phiêu cùng LT nhé)

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tuyết Mai vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Tuyết Mai Xem bài viết
    Để rồi mỗi lúc xa trông
    Nhớ chàng Lãng tử mà lòng xuyến xao
    Trọn lời ước hẹn em trao
    Xin chàng hãy giữ cất vào tim yêu (phiêu cùng LT nhé)
    Đã yêu Lãng Tử sẽ liều
    Trầu cau ra mắt cầu kiều chung đôi
    Chắp tay vái lạy ông trời
    Ông Trời ngó xuống mỉm cười xứng đôi
    Ước tình đừng bạc như vôi
    Để đôi lứa mãi muôn đời bên nhau...

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Tuyết Mai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2017

    Bài gửi : 13
    Thanks
    49
    Thanked 75 Times in 13 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    Đã yêu Lãng Tử sẽ liều
    Trầu cau ra mắt cầu kiều chung đôi
    Chắp tay vái lạy ông trời
    Ông Trời ngó xuống mỉm cười xứng đôi
    Ước tình đừng bạc như vôi
    Để đôi lứa mãi muôn đời bên nhau...
    Khoan đừng vội lễ trầu cau
    Mới yêu đừng vội cười mau anh à
    Lời thương đối ẩm mượt mà
    Cho tình hai đứa đậm đà khó phai
    Để rồi bà nguyệt ông mai
    Se tơ kết tóc cho hai chúng mình
    Lần sửa cuối bởi Tuyết Mai; 20-09-2017 lúc 12:13 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tuyết Mai vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi Tuyết Mai Xem bài viết
    Khoan đừng vội lễ trầu cau
    Mới yêu đừng vội cười mau anh à
    Lời thương đối ẩm mượt mà
    Dưỡng tình đôi lứa đậm đà khó phai
    Để rồi bà nguyệt ông mai
    Se tơ kết tóc cho hai chúng mình
    Dìu nhau đi giữa bình minh
    Ấm nồng tha thiết trung trinh ngọt ngào
    Em ơi đửng có ngại nào
    Tình đà nguyện kết chỉ đào se duyên
    Trai anh hùng gái thuyền quyên
    Đôi tim rộn rã tròn nguyên giấc nồng....

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lãng Tử Phiêu Diêu Xem bài viết
    Dìu nhau đi giữa bình minh
    Ấm nồng tha thiết trung trinh ngọt ngào
    Em ơi đửng có ngại nào
    Tình đà nguyện kết chỉ đào se duyên
    Trai anh hùng gái thuyền quyên
    Đôi tim rộn rã tròn nguyên giấc nồng....
    Lãng Tử thật khéo quá trời
    Gặp ai xinh xắn là mời liền ngay
    Thôi thì sẵn tiện khao bày
    Đồng hương quí hữu vui say một chầu
    Tình thân bền vững dài lâu
    Thơ hay ý đẹp tâm đầu đổi trao...
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 20-09-2017 lúc 05:58 AM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình