-
Điều Hành Viên Chính
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : Xứ Càna
Bài gửi : 6.680
Thanks
- 52.533
- Thanked 40.038 Times in 6.492 Posts
- Blog Entries
- 1
Vườn tranh thơ - Nguyễn trọng Tăng
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên Chính
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 4.400
Thanks
- 50.603
- Thanked 29.097 Times in 4.371 Posts
NỐI THEO "TÌNH GIÀ"..!
Xưa kia tình thắm anh trao
Biết bao năm tháng ngọt ngào đắm say
Dù già ta vẫn đêm ngày...
Răng long, tóc bạc tình nay vẫn nồng
Hai ta ý hợp tâm đồng
Nắng mưa tần tảo, nỗi lòng càng sâu
À... ơi đời có bao lâu...!
Mai sau mỏi cánh tìm đâu thấy người
À...ơi ta sống với đời...!
Tiếng thơm để lại, ngọt lời mai sau...!
19h - Ngày 21/7/2017
Nguyễn Trọng Tăng
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...%8CNH-GI%C3%80
Lần sửa cuối bởi thylan; 29-11-2017 lúc 01:39 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn