+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 15 của 15

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm DẠM NGÕ của tác giả Lệ Hà

  1. #11
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Cảm tạ các bạn đã họa bài DẠM NGÕ, đặc biệt huynh Tiến sĩ Sinh
    đã họa đến hai bài. Sau đây Lệ Hà tự họa để đáp lại tình cảm đó:


    10- VƯƠNG TÌNH

    Rộn rã ơi chàng! Hết tủi chưa?
    Chiều hôm thiếp hỏi mẹ ba ừa
    Cành tươi sắc quyện tròn ân cũ
    Nẻo thắm trăng thề vẹn nghĩa xưa
    Sóng vỗ nhà xa xuồng lẹ trẩy
    Bà trông cỏ dại đất mau bừa
    Vương tình nguyện suốt năm mùa rẫy
    Giữa cảnh oi nồng nắng đợi mưa.

    12/10/2017
    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 12-10-2017 lúc 08:01 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    11. ĐỢI HẾT MƯA ĐÔNG

    Mẹ bảo xuân này dạm hỏi chưa
    Mà anh lảng tránh mãi không ừa
    Say nhìn cánh điệp thương mùa cũ
    Chạnh ngắm cung đàn nhớ hạ xưa
    Nếu trọng chân tình sao nỡ bỏ
    Còn yêu tín nghĩa chẳng mong bừa
    Thu chờ nắng hửng cây bừng mộng
    Đợi hết đông buồn đợi ngớt mưa!

    Nguyên Xuân
    10/10/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 12-10-2017 lúc 04:40 PM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    12- NGUYỆT XÕA VƯỜN DÂU

    Anh trình với mẹ rõ ràng chưa
    Đợi mãi vì sao chẳng thấy ừa
    Lặng lẽ niềm thương chờ gác nhỏ
    Âm thầm nỗi nhớ thệ ngày xưa
    Tình sâu bạn hỡi không cầu đại
    Nghĩa nặng chàng ơi hổng nói bừa
    Nguyệt xõa vườn dâu lòng thổn thức
    Bao mùa ngắm cảnh những chiều mưa.

    12/10/2017
    Ngàn Hoa

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    13- LỖI NHỊP

    Em này! Chị mối trả lời chưa
    Vỗ suốt nhà trai hổng chịu ừa
    Tắt lửa buồn câu vì chuyện cũ
    Chạnh lòng nhạt ngõ bởi hồi xưa
    Niềm mơ mãi đợi vườn không cuốc
    Nỗi ước hoài trông ruộng chẳng bừa
    Khắc khoải cung đàn sao lỗi nhịp
    Vương sầu tựa thể nắng chờ mưa.

    12/10/2017
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 13-10-2017 lúc 06:05 AM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    14. DẠM NGÕ
    (Họa y đề)

    Cau trầu dạm ngõ thỏa lòng chưa
    Bữa mượn người mai thấy bảo ừa
    Ngọn bấc đầu đông dòm cửa cũ
    Cơn nồm cuối vụ chuyển đường xưa
    Ngoài thôn thửa lạ khoai cần tưới
    Giữa xóm đồng quen mạ phải bừa
    Bể nghĩa non tình dâng hiến trọn
    Không nề nắng gội dãi dầu mưa.

    Nguyễn Thanh Toàn
    28.12.2017
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình