+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm THU MÙA của tác giả Mạnh Kỷ

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm THU MÙA của tác giả Mạnh Kỷ

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post284642



    THU MÙA

    Hạ đã qua rồi bạn biết không
    Đầu hiên cúc nở ngát hương nồng
    Âm thầm nắng trải vàng như mộng
    Lặng lẽ mây hòa trắng tựa bông
    Ngọn suối thì thào vương tiếng nhạc
    Dòng kênh rộn rã vọng tơ đồng
    Thu mùa lá rụng hồn bay tỏa
    Cảnh đẹp mơ màng thổn thức trông.

    Mạnh Kỷ


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post286861
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 16-10-2017 lúc 11:54 PM


  2. #2
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    01- THU VỀ

    Hạ mãn thu về ấp ủ không?
    Vườn hoa rạng rỡ nắng phai nồng
    Lan hài vất vả ươm ngàn nụ
    Dã yến êm đềm nở vạn bông
    Dạo cảnh chờ anh đầy sắc ngõ
    Hồi quê viếng ngoại đủ hương đồng
    Bên đồi gió thổi cành thông vẫy
    Lá đổ nai vàng lặng lẽ trông.

    Lệ Hà

  3. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    02- THU CHỜ

    Thu chờ trỗi khúc bậu về không?
    Nũng nịu vườn cây gió chẳng nồng
    Rực rỡ ngàn hoa bày khắp bản
    Êm đềm vạn nhánh trổ nhiều bông
    Màu tươi quyện sắc đầy nương rẫy
    Quả chín hòa sương rợp ngõ đồng
    Sóng vỗ thuyền ra vào mọi nẻo
    Quê nhà thắm điệu ngỡ ngàng trông.

    Ngàn Hoa

  5. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    03 - HỌA THƠ

    Thơ Đường gửi muội có vui không?
    Kết mối tình thi lửa ấm nồng
    Để nhạc ngân vang tràn vạn nẻo
    Cho hoa nở rộ thắm ngàn bông
    Êm đềm tứ thả xây niềm mộng
    Thánh thót vần gieo gẩy tiếng đồng
    Xướng họa cho đời thêm sảng khoái
    Bao người ngưỡng mộ mỏi mòn trông.


    Quang Chính – 15/10/2017

  7. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  8. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    4.Nhờ Mây

    Mây này ! chớ đọng giữa tầng không
    Hãy tỏa vầng lay trải chút nồng
    Để áng thu choàng đan giấc mộng
    cho làn nắng quyện điểm nhành bông
    Ngời xem biển hát bừng muôn ngã
    Khẽ thấy rừng ca nhịp khắp đồng
    Bướm đảo ong vờn khoe sắc gợi
    Tôn màu óng ả ngưỡng hồn trông.


    Hồng Vy
    15-10-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 19-10-2017 lúc 10:46 AM Lý do: thất niêm

  9. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  10. #6
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.220
    Thanked 39.183 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    5. MONG NGÓNG

    Quạnh quẽ đêm buồn thao thức trông
    Thầm mơ nối tiếp giấc mê nồng
    Kìa ai mãi đợi rằng yêu chẳng...
    Ấy kẻ luôn chờ có nhớ không?
    Lãng đãng lời thương dồn ngọn sóng
    Bâng khuâng điệu hát thoảng sương đồng
    Nửa khuya chiếc bóng còn trăn trở
    Vò võ canh trường lẻ gối bông.

    Trần Thị Thanh Liêm
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 19-10-2017 lúc 02:07 AM

  11. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  12. #7
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    6. THU VỀ

    Thu về bạn biết lẽ nào không
    Cúc đã đầy hương mộng trải nồng
    Thấp thỏm trèo non tìm một chỗ
    Vui vầy bảo vợ ngắt vài bông
    Rừng hoa đẹp đẽ tràn trên núi
    Cỏ lác thờ ơ mọc giữa đồng
    Hãy ngó bao người như trẩy hội
    Lên đèo ngắm cảnh tuyệt vời trông./.

    TXS 16/10/2017

  13. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  14. #8
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    7. LÃNG MẠN THU

    Nắng đã phai rồi Hạ hiểu không
    Trời xanh biển bạc đón Thu nồng
    Êm đềm núi ngủ mây dìu mộng
    Lộng lẫy sương choàng ráng khảm bông
    Ngão lượn trên ghềnh thanh thoát cảnh
    Chiều buông xuống rẫy thảnh thơi đồng
    Giao mùa bất chợt khèn ai trỗi
    Hạnh phúc quê mình thỏa mãn trông.

    Nguyễn Thanh Toàn
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  15. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  16. #9
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    8 - THU CẠN


    Những giọt sương chiều thấm lạnh không?
    Kìa thu đã cạn nhụy vơi nồng
    Mây vồn vã đợi hòa hương kết
    Gió khát khao chờ trải cảnh bông
    Thổn thức đầu sông vui lối bãi
    Nôn nao cuối xóm đẹp bờ đồng
    Sen hồng khép lại mơ màng đón
    Để cả xuân về náo nức trông.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 17-10-2017 lúc 03:47 PM

  17. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  18. #10
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    9-TRIỀU ĐÌNH NHÀ TRẦN HIỂU DỤ TOÀN DÂN


    Giặc sắp xâm lăng có thấu không
    Biên cương mùi giặc đã tanh nồng
    Sao không tập trận, rèn binh pháp
    Mà vẫn hát ca, múa Bài bông
    Hãy dựng pháo đài, xây chiến lũy
    Cùng mài gươm giáo, luyện trống đồng
    Cả nước phải sẵn sàng “Sát Thát”
    Mấy ngàn năm trước vẫn chờ trông



    Thất Niêm Luật!
    Bác Thông dùng thể bất luận chỉ ở vị trí chữ 1 & 3, còn những chỗ khác bắt buộc phải theo đúng bảng luật.

    LUẬT TRẮC VẦN BẰNG:

    t - T - b - B - T - T - B (vần)
    b - B - t - T - T - B - B (vần)
    b - B - t - T - B - B - T (đối câu 4)
    t - T - b - B - T - T - B (vần) (đối câu 3)
    t - T - b - B - B - T - T (đối câu 6)
    b - B - t - T - T - B - B (vần) (đối câu 5)
    b - B - t - T - B - B - T
    t - T - b - B - T - T - B (vần)

    Bác Thông chỉnh sửa giùm.
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 19-10-2017 lúc 12:13 AM Lý do: Thất Niêm Luật

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình