+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: DĐ Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tp TRIỆU TRINH NƯƠNG của Thanh Nguyệt nhân Kỷ niệm 20/10

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    DĐ Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tp TRIỆU TRINH NƯƠNG của Thanh Nguyệt nhân Kỷ niệm 20/10

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post257261

    TRIỆU TRINH NƯƠNG (趙貞娘)

    Cúi đầu tưởng nhớ Triệu Trinh Nương
    Trí dũng ngàn năm ửng gót hường
    Giận kẻ tham tàn muôn tướng mộ
    Thương người tủi cực vạn cờ giương
    Núi Nưa khởi sự Trần Thì khiếp
    Sông Mã dàn quân Tiết Kính nhường
    Lục Dận tà tâm dùng chước mọn
    Trăng ngời Hậu Lộc gởi hồn vương.

    Thanh Nguyệt – 08/06/2016


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post287527
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-10-2017 lúc 06:11 AM


  2. #2
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    01- BÀ TRIỆU

    Tướng nữ yêu kiều quả Triệu Nương
    Bành voi xuất trận ngỡ hoa hường
    Do tình đất mẹ muôn cờ vẫy
    Bởi nghĩa non ngàn vạn giáo giương
    Ngõ Bắc nguy kề luôn chẳng nhịn
    Loài Ngô hiểm cạnh mãi không nhường
    Ông trời lại muốn đầu xanh tử
    Tuẫn tiết trâm cài trải dạ vương.

    19/10/2017
    Huy Thanh


  3. #3
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3


    2. TƯỞNG NHỚ TRIỆU ẨU

    Tưởng nhớ anh hùng Triệu Ẩu Nương
    Ngày vui kỷ niệm kết bông hường
    Danh ngời phái nữ quân thù sợ
    Tướng giỏi tên bà khí phách giương
    Đuổi giặc hung tàn luôn vững chắc
    Bài Ngô ác độc vẫn khiêm nhường
    Muôn đời nhắc nhở đầy trang sử
    Dẫu chửa xưng là bậc đế vương./.

    TXS 20/10/2017

  4. 17 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    3. TRIỆU TRINH NƯƠNG

    Anh hùng chủ soái Nhuỵ Kiều Nương
    Lứa tuổi đôi mươi sắc ửng hường
    Cẩm Trướng vây đầm voi dữ sợ
    Núi Tùng tụ nghĩa kiếm ngời giương
    Kinh hồn Xoắn Ốc Đông Ngô hãi
    Khiếp vía Cửu Chân Lữ Đại nhường
    Sáng mãi ngàn năm vầng nhật nguyệt
    Danh lừng vạn cổ xứng Bà Vương!

    Nguyên Xuân
    20/10/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 22-10-2017 lúc 08:43 PM

  6. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.695
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    04- BÀ TRIỆU KHỞI NGHĨA

    Triệu nữ danh lừng quả nhất Nương
    Ngời tâm thắm cảnh tựa sen hường
    Muôn nhà bái phục nhờ câu chuyển
    Vạn ngõ theo về trải ý giương
    Lũ Bắc qua ngồi không kẻ nhịn
    Người Nam đứng dậy chẳng thôn nhường
    Dù cho tuẫn tiết thuyền quyên rạng
    Nghĩa cả tên nàng thật xứng vương.

    22.10/2017
    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 21-11-2017 lúc 07:14 AM

  8. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    05- TRIỆU THỊ TRINH

    Hai Bà Trắc Nhị đến tam Nương
    Khởi nghĩa cầm quân, phận má hường
    Rạng rỡ bành voi cờ nữ quyết
    Tưng bừng chiến mã giáo nam giương
    Dù non đắp lũy mà lo đánh
    Dẫu yếu rèn quân chẳng sợ nhường
    Nẻo tận binh cùng nên tuẫn tiết
    Muôn đời kính trọng, mãi là vương.

    23.10.2017
    Ngàn Hoa

  10. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    Thất Niêm Luật cả rồi bác Thông ơi!

    (Đã sửa - thi hữu VMT xem lại hộ với , xin cảm ơn!)

    06. LỆ HẢI BÀ VƯƠNG

    Còn nhỏ theo anh phải tựa nương
    Lớn lên rực rỡ một bông hường
    Voi dữ trận tiền Ngô mất vía
    Ngựa hăng mở lối ngọn cờ giương
    Lục Dận tà tâm còn hãi sợ
    Ngô vương kiêu ngạo cũng kinh, nhường
    Gió to, sóng dữ càng can đảm
    Còn tiếc chưa thành nghiệp bá vương
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 15-12-2017 lúc 08:16 PM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    7 . LỆ HẢI BÀ VƯƠNG

    Oai hùng dũng mãnh một cô nương
    Lửa chói gươm vung rực ánh hường
    Ngựa hí voi gầm muôn bão nổi
    Binh bày giặc hãi vạn cung giương
    Vang lừng Triệu Thị , Bồ Điền khởi
    Chấn động Giao Châu , Thái Thú nhường
    Thế mỏng ngàn thu hờn Lục Dận
    Trăng ngời Lệ Hải mãi hoài vương .



    Trường Xuân Kiều

  14. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  15. #9
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    8- TRIỆU TRINH NƯƠNG

    Rừng thẳm non ngàn đã tựa nương
    Rèn quân luyện tướng trí luôn hường
    Bành voi lẫm liệt tâm Ngô tản
    Lưỡi kiếm oai hùng chí Việt giương
    Danh vọng Nhụy Kiều còn mãi tiến
    Hồn bay Tiết Kính có đâu nhường
    Nam nhi đáng thẹn cam quỳ gối
    Nữ xứng ngai vàng … dẫu chẳng Vương!

    BXP 17.11.2017

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #10
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    9. BÀ TRIỆU ANH HÙNG

    Sử sách tôn bà Kiệt Nữ Nương
    Tài năng lỗi lạc ánh mai hường
    Tham tàn Hán tặc kiên cường đả
    Dũng liệt quân kỳ khảng khái giương
    Hổ mạnh kình gan nhiều chước gỡ
    Quần thoa đối mặt dễ keo nhường
    Ươn hèn lũ quỷ chơi trò xấu
    Tuẫn tiết anh hùng Triệu Ẩu Vương.

    Nguyễn Thanh Toàn – 20/11/2017
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 20-11-2017 lúc 10:54 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  18. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình