+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: DĐ Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tp HAI BÀ TRƯNG của tg Bùi Xuân Phượng nhân kỷ niệm 20/10

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    DĐ Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tp HAI BÀ TRƯNG của tg Bùi Xuân Phượng nhân kỷ niệm 20/10

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post257524

    HAI BÀ TRƯNG
    Anh hùng dân tộc Việt Nam

    Nề chi phận liễu với xiêm hồng
    Sức thánh oai thần dựng chiến công
    Điện chúa uy nghi dòng Lạc Việt
    Bành voi lẫm liệt giống Tiên Rồng
    Nam nhi hổ thẹn xin quỳ gối
    Nữ tử hiên ngang nguyện xổ lồng
    Tiếng trống Mê Linh bừng khắp cõi
    Thù nhà nợ nước đã khai thông.

    BXP 12.6.2016


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post287526
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-10-2017 lúc 05:53 AM


  2. #2
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    01- CHÁNH NGHĨA

    Chánh nghĩa Bà Trưng gợi nẻo hồng
    Ai càng đởm lược sẽ mừng công
    Âm thầm mũi giáo dân thành cọp
    Mạnh mẽ đường tên lính trở rồng
    Vững chí sa trường tâm trỗi dậy
    Bền gan chiến lũy dạ khơi lồng
    Muôn người quả xứng dòng Âu Lạc
    Nợ nước quên mình đã hiểu thông.

    19/10/2017
    Huy Thanh


  3. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    2.Anh Hùng Nhi Nữ

    Mặc số phần mang kiếp liễu hồng
    Sa trường khắp nẻo vẫn lừng công
    Điều quân dụng võ oai dường thánh
    Khiển tướng bày mưu mãnh tựa rồng
    Giặc hãi còng đuôi tìm chốn ẩn
    Thù lo thụt cổ tránh nơi lồng
    Trưng hùng Nhị Trắc ngời muôn thuở
    Nghĩa trả ân đền mệnh đã thông.


    Hồng Vy
    20-10-2017


  4. #4
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    3. KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

    Dù cho liễu yếu phận nhi hồng
    Khởi nghĩa vây thành giỏi tiến công
    Mĩ nữ anh hùng chôn giặc Hán
    Kỳ nhân tuấn kiệt xứng con Rồng
    Kiên cường dũng tướng làm tung ngục
    Mãnh liệt kiều nương xé toạc lồng
    Chọn đất Kinh Đô dàn thế vững
    Vương Triều ổn định nước hanh thông!

    Nguyên Xuân
    20/10/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 21-10-2017 lúc 01:06 PM

  5. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  6. #5
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    4. BÀ TRƯNG

    Chớ nghĩ mà khinh phận má hồng
    Hai người nữ giới lập nhiều công
    Cầm quân khởi nghĩa lùa Đông Hán
    Đuổi giặc ra tay phục Giống Rồng
    Nợ nước bền gan giành đất tổ
    Thù gia vững dạ cứu chim lồng
    Bà Trưng dũng cảm muôn đời nhớ
    Lịch sử đôi dòng ắt sẽ thông (*)./.

    TXS 11/10/2017
    (*) Một số vấn đề về lịch sử Hai Bà Trưng, vẫn còn tranh luận. Chẳng hạn Thi Sách (chồng Trưng Trắc) chết trước hay trong cuộc khởi nghĩa; Một số tài liệu khác chưa rõ giữa cách ghi chép của Trung Quốc và Việt Nam.
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 21-10-2017 lúc 06:46 AM

  7. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  8. #6
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    05- HAI BÀ

    Chồng yêu liễu hận đứt tơ hồng
    Khởi dẫn hai Bà hứa lập công
    Chiến mã điều quân nhìn tựa hổ
    Bành voi khiển tướng rẽ như rồng
    Tâm bền lực mỏng nên dùng trí
    Dạ vững rừng sâu để thoát lồng
    Nghĩa nước thù gia hằng lệ chảy
    Ơn đền xã tắc nửa ngày thông.

    21.10.2017
    Ngàn Hoa

  9. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  10. #7
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    06. PHỤ NỮ VIỆT NAM

    Phụ nữ Việt Nam - những đóa hồng
    Kiên cường bất khuất đã dày công
    Yêu nguồn nhất dạ ươm tròn giống
    Mến cội đồng tâm giữ vẹn rồng
    Thúc đẩy toàn dân nhanh nhảu động
    Bồi vun đất mẹ thỏa thuê lồng
    Vươn mình trỗi dậy như Phù Đổng
    Nước mạnh bao điều sẽ tự thông.
    HỒNG THOẠI 21.10.17

  11. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  12. #8
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyễn Ích Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2016

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 238
    Thanks
    2.209
    Thanked 1.320 Times in 236 Posts
    Blog Entries
    2
    07.Hai bà Trưng dựng nền tự chủ

    Cỡi voi ra trận , phất cờ hồng
    Quét sạch xâm lăng lập đại công
    Tự chủ, dựng đô, yên nước Việt
    Xưng vương, mở cõi, vững ngôi Rồng
    Ba năm độc lập vui trăm họ
    Một thuở gương treo rạng bóng lồng
    Đây tiếng trống đồng rung đất Bắc
    - Sáu nhăm thành quách đã khơi thông!
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Ích Thông; 15-12-2017 lúc 08:48 PM

  13. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Ích Thông vì bài viết hữu ích này


  14. #9
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    08- TRƯNG NỮ VƯƠNG

    Vì mang nợ nước chẳng thoa hồng
    Đuổi giặc muôn đời mãi nhớ công
    Vó ngựa tràn nhanh dường mãnh hổ
    Đường thương quất mạnh ngỡ oai rồng
    Mơ bày diệu kế tàn binh lửa
    Mộng ủ kì mưu xé những lồng
    Thắng trận làm vua tròn nghĩa cả
    Thanh bình trải dạ ngắm đồi thông.

    21/10/2017
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 21-10-2017 lúc 07:18 PM

  15. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  16. #10
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    9- THÁNH THIÊN CÔNG CÚA

    Mười sáu xuân sanh đẹp phận hồng
    Bắc Giang Nàng Chủ lập nên công
    Theo Bà – Nữ kiệt phô thần hổ
    Đánh Định – Anh thư tỏ sức rồng
    Công chúa tặng phong bừng nắng tỏa
    Mã quân gục ngã dậy trăng lồng
    Trưng Vương mắc kế thành phân lực
    Về cứu … nhưng rồi nghiệp chẳng thông!!!

    BXP 22.10.2017
    * Hai chữ công đồng âm khác nghĩa.
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 22-10-2017 lúc 10:29 AM

  17. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình