+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 13 của 13

Chủ đề: DĐ Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tp HAI BÀ TRƯNG của tg Bùi Xuân Phượng nhân kỷ niệm 20/10

  1. #11
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    10- THÁNH CHÂN CÔNG CHÚA

    Thanh xuân diễm lệ thắm môi hồng
    Nợ nước thù nhà quyết tạo công
    “Đông Hải kình ngư” phô trí Lạc
    “Thánh Chân công chúa” tỏ tâm Rồng
    Kiên trì khai khẩn thân ong trụ
    Nhẫn nại trừ xâm sức ngựa lồng
    “Chưởng quản nghề nông” tài rạng rỡ
    Tượng đài đất Cảng mãi hưng thông.

    BXP 22.10.2017
    * Hai chữ “công” đồng âm khác nghĩa.
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 22-10-2017 lúc 11:22 AM Lý do: ( công ) cúa --> chúa

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    11- HAI BÀ KHỞI NGHĨA

    Cờ giương lẫm liệt mở trang hồng
    Trả dứt xuân thì rạng rỡ công
    Giữa cảnh xây thành như dáng phụng
    Hoàng cung đắp lũy tựa đuôi rồng
    Kỳ mưu dựng tháp ngàn nơi giữ
    Quỷ kế bày quân mọi ngõ lồng
    Khắc khoải tình sông hồn nữ kiệt
    Quê nhà đất mẹ đã từng thông.

    22/10/2017
    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 22-10-2017 lúc 05:07 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    12. HAI BÀ TRƯNG
    (Họa y đề)

    Thắm mãi đầu trang Việt sử hồng
    Hai Bà chủ soái lập kỳ công
    Nhiều phen đánh giặc tròn oai Hổ
    Một thuở ngồi ngai xứng mẫu Rồng
    Thấy cảnh quần thoa triều rạng vẽ
    Nhìn danh Mã tặc tiếng ô lồng
    Thiên truyền thống đỏ đời ghi tạc
    Nợ nước oan nhà đã trả thông.

    Nguyễn Thanh Toàn
    27.12.2017
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình